Nổ bom bi, 2 người thương vong

Đang cho đất vào máy sản xuất gạch, không may có bom bi lẫn vào trong đất rồi phát nổ khiến 2 người thương vong.

Sáng nay 15-12, ông Đinh Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ bom bi khiến 2 người thương vong vào sáng 13-12.

Theo ông Đinh Văn Thọ, khoảng 7 giờ ngày 13-12, tại cơ cở sản xuất gạch thủ công ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, công nhân Nguyễn Văn Lập (29 tuổi, trú xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Thị Hợi (45 tuổi, trú cùng xã) xúc đất cho vào máy gạch để sản xuất. Tuy nhiên, trong lúc xúc đất, bất ngờ một tiếng nổ lớn khiến anh Lập tử vong tại chỗ và chị Hợi bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Thọ cho biết: "Trong quá trình xúc đất cho vào máy gạch, bom bi lẫn trong đất nên mới dẫn đến phát nổ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ lò gạch đã đưa người bị thương đi cấp cứu, đền bù thiệt hại cho nạn nhân".

Ông Thọ cũng cho biết thêm đây là lò gạch thủ công, tồn tại và hoạt động cách đây hơn 10 năm do ông Trịnh Xuân Phương (52 tuổi, ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã) làm chủ. Tuy nhiên, ông Phương lại giao cho 1 người khác đứng ra quản lý cơ sở này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/no-bom-bi-2-nguoi-thuong-vong-20161215122047274.htm