Nổ lớn ở Thái Bình, 15 người thương vong: Nhân chứng kể phút lò hơi văng giết nhiều người

Nhiều nhân chứng vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ nổ lò hơi tại xưởng chế biển don ở Thái Bình khiến 4 người chết và 11 người bị thương.

Một ngày sau khi vụ việc nổ lò hơi khiến 15 người thương vong tại cơ sở chế biến don Lan Anh (thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xảy ra, ông Nguyễn Như Mệnh (SN 1962, trú tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) một trong những nạn nhân sống sót vẫn chưa hết hoảng sợ.

Ông Nguyễn Như Mệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ông Mệnh nhớ lại, thời điểm xảy ra vụ nổ, ông đang đi lấy nước cách lò hơi khoảng 15m để đổ vào bình máy phát điện thì nghe thấy tiếng nổ dữ dội.

"Tôi nghe tiếng mọi người hét rất to. Sau đó tôi ngất đi và không còn biết gì cho đến khi thấy mình nằm trong bệnh viện” – ông Mệnh nói.

Ông Mệnh cho biết thêm, hàng ngày lò hơi vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên hôm xảy ra vụ việc, xưởng bị mất điện, một công nhân phụ trách đang tìm cách sửa máy phát để cung cấp điện cho xưởng hoạt động tiếp.

"Anh này cũng là người chịu trách nhiệm đổ nước cho lò hơi. Có thể do không được đổ nước, nên lò hơi không thể hoạt động bình thường, bị nén căng quá lớn nên bình hơi phát nổ" - ông Mệnh đặt nghi vấn.

Vỏ lò hơi văng trúng, 2 lao động chết tại chỗ

Theo ông Mệnh, xưởng chế biến don Lan Anh gồm 1 lò hơi cỡ lớn (đường kính 3m, cao 5m) cung cấp hơi cho 3 bếp luộc don. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, có hơn 20 người làm, chủ yếu là phân loại và nhặt các con bị chết bỏ đi. Nhiều người nhặt don cách lò hơi 3m, 2 người khác thì nhặt cách đó 15m, trong đó 2 nạn nhân bị vỏ lò hơi văng vào chết ngay tại chỗ.

Bà Bùi Thị Hiếu (SN 1967), trú tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, cũng làm cho cơ sở này nhớ lại: “Chỗ tôi làm cách lò hơi khoảng 10m, lúc đó tôi đang nhặt don thì bất ngờ nghe tiếng nổ vang trời, cả một khu chế biến đổ sập, nhiều người bị vùi lấp. Tôi cố bò ra đến ngoài đường thì được người dân đưa đi bệnh viện".

Video: Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lò hơi khiến 15 người thương vong ở Thái Bình

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí bà Nguyễn Thị Miến (54 tuổi) chưa hết bàng hoàng kể lại, khi máy phát điện đang chạy thì chủ xưởng được một nam thanh niên, là người chịu trách nhiệm phần máy móc thông báo bình chứa nước truyền lên nồi hơi bị thủng. Lúc này bà chủ xưởng liền bảo lấy can đựng nước khác để truyền thay cho cái bình đã hỏng.

Khu nhà xưởng chế biến don bị đổ sập, máy nhà bị hất tung

"Khi người thợ máy tiếp tục quay máy vận hành thì mọi người trong xưởng nghe tiếng nổ vang lên ọc ạch khác thường. Mọi người liền xì xầm, bàn tán với nhau bảo tiếng máy nghe như sắp nổ máy. Vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn như bom vang lên hất tung mọi thứ xung quanh”, bà Miến kinh hãi nhớ lại.

Bà Miến cho hay, tiếng nổ vừa phát ra có lực rất mạnh thổi bay bà và những người khác về phía trước va vào bức tường. Phần đầu bà bị đập vào bức tường rồi bị lực hút lại, sau đó ngã xuống bể nước. Lúc này, người phụ nữ làm sát bên bà bảo đầu bà Miến chảy máu nhiều. Ngay lập tức, bà Miến cùng một số người hoảng hốt tháo chạy ra khỏi xưởng để kêu cứu.

Máy móc, nhà xưởng cũ kỹ dùng để chế biến don

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại khu vực nhà xưởng chế biến hải sản Lan Anh, các loại máy móc, phương tiện phục vụ cho xưởng đều trong tình trạng cũ kỹ, thô sơ, tạm bợ, không thấy có các phương tiện cứu hỏa.

Bên trong xưởng nước thải, rác bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín. Cạnh xưởng là khu vực tập kết vỏ don chất đống rộng hàng trăm mét vuông.

Bãi thải vỏ don rộng hàng trăm mét văng sát nhà dân lận cận bốc mùi tanh hôi

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Dương Luân - Chủ tịch UBND xã Thụy Hải (Thái Thụy, Thái Bình) cho biết, cơ sở này đã hoạt động chế biến hải sản khá lâu, là một trong những hộ thuộc làng nghề chế biến hải sản truyền thống của địa phương.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ chính quyền địa phương chỉ tuyên tuyền, nhắc nhở, còn việc kiểm tra có đảm bảo hay không, xử lý thế nào thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng cấp trên.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, hồi 10h ngày 30/10, tại cơ sở chế biến gion của gia đình anh Tạ Duy Anh (SN 1970, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) đã xảy ra nổ lò hơi làm 4 người chết, gồm: bà Bùi Thị Luân (SN 1965, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy); bà Lê Thị Búp (SN 1964), bà Nguyễn Thị Chung (SN 1958) cùng ở thôn Hổ Đội 1 và bà Trần Thị Liên (SN 1961, ở thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy).

11 người khác bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Toàn bộ xưởng chế biến rộng khoảng 100m2 lợp bằng ngói và tôn bị thổi tung mái.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Minh Khang

Nguồn VTC: http://vtc.vn/no-lon-o-thai-binh-15-nguoi-thuong-vong-nhan-chung-ke-phut-lo-hoi-hon-vang-giet-nhieu-nguoi-d284554.html