Nổ xe khách 8 người chết: Vợ khóc nghẹn nhìn con nức nở gọi tên cha

Chỉ trong phút chốc, 3 người con của xóm nghèo đã tử vong khi đang trên đường trở về quê nhà. Nỗi đau bao trùm từ đầu xóm, ai cũng thấp thỏm mong ngóng đón thi thể các anh trở về.

Khi nắng chiều hạ xuống núi thì cũng là là lúc tiếng khóc ai oán của những người vợ mất chồng, người con mất bố tại xóm 3, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vang lên thảm thiết. Thi thể của các nạn nhân đang được mang trở về cũng là lúc nỗi đau đớn của người thân càng lúc càng xót xa.

Từ khi biết tin, chị Nguyễn Thị Luyện (SN 1975, vợ nạn nhân Nguyễn Kể Hải) nằm bẹp giường, không ăn không uống, miệng lảm nhảm gọi tên anh.

Cái chết của anh Hải là điều chị không thể nào tin được đó là sự thật. “Anh bảo về nhà với mẹ con em, giúp em làm đồng, sao mà chưa giữ lời hứa đã ra đi như vậy…”, tiếng khóc của chị Luyện khiến cho tất cả mọi người không thể kìm được nước mắt.

Hay tin chồng mất, vợ anh Hải không thể dậy nổi.

Gia đình anh chị Luyện có 2 người con, người con đầu đang là sinh viên đại học, người con út hiện đang học THCS, trong đó anh Hải là nguồn kinh tế chính của gia đình. Vào tháng 2/2016, vì muốn kiếm thêm thu nhập mà anh đã cùng một số người sang Lào làm thợ xây. Đến vụ mùa, khi đang trên đường về giúp gia đình thì gặp tai nạn đau lòng.

Ngay bên cạnh nhà là gia đình nạn nhân Nguyễn Kể Hậu (SN 1970, họ hàng với anh Hải). Người vợ của anh, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1974) ôm người con gái đầu khóc nức nở, 4 người con gái của gia đình vây quanh gào khóc gọi tên cha.

Hai đứa con của anh Hải thấu nỗi mất cha.

Gia đình anh Hậu cũng vô cùng khó khăn, chính vì thế anh mới cùng đi với anh Hải sang Lào. Mỗi ngày anh cố gắng làm lụng, chắt bóp để gửi tiền về cho vợ nuôi các con. Chị Mai kể trong nước mắt: “Vụ mùa đến, trong gia đình toàn con gái đàn bà nên tôi gọi anh ấy trở về. Anh ấy hứa sẽ cùng chúng tôi thu hoạch, năm nay được mùa, thế mà anh ấy lại không kịp về”.

Cuộc gọi cuối cùng anh Hải còn khoe mua quà cho các con và dặn chị chờ anh về. Thế mà chưa kịp đến đất Việt Nam đã xảy ra tai nạn thảm khốc khiến anh mất đi cả tính mạng. “Chúng tôi nghe được tin vào khoảng 8h30 sáng nay, khi nghe thấy vậy chị Mai xỉu ngay tại chỗ, lúc tỉnh dậy thì cứ gào khóc nức nở. Thảm thương lắm. Ngoài ra trong xóm còn có anh Nguyễn Bá Lợi cũng chết trong vụ tai nạn đó. Xóm đã nghèo còn tang thương”, một người dân địa phương lắc đầu cho biết.

Người thân chờ đợi thi thể nạn nhân trong đau đớn.

Được biết, khoảng 21h cùng ngày, thi thể của 3 nạn nhân được đưa về cho gia đình mai táng. Từ ngay lúc chiều, người thân và bà con hàng xóm đã chuẩn bị để đón các anh về.

Theo thông tin từ chính quyền xã Nghi Kiều, đại diện cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình vượt qua nỗi đau. Cán bộ y tế túc trực tại các gia đình nạn nhân, giúp đỡ người thân nếu có vấn đề xảy ra. Đám tang được tổ chức vào sáng ngày 3/6.

Trước đó, như tin tức đã đưa, khoảng 4h sáng 2/6, xe khách mang BKS Lào: UN 3897 của nhà xe Khánh Đơn đang di chuyển từ Lào về Việt Nam, khi chạy đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15km thì bất ngờ nổ tung.

Vụ nổ khiến 8 người có mặt trên xe khách tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương, đang nguy kịch. Nhận thông tin, lực lượng chức năng Lào nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để xử lí, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/no-xe-khach-8-nguoi-chet-vo-khoc-ngat-om-con-nuc-no-goi-ten-cha-a243605.html