Nổ xe khách thảm khốc: 10 tấn gỗ đinh hương xếp nóc

Ước tính có khoảng 2 tạ pháo dạng bi tròn đã gây họa trên chiếc xe khách phát nổ tại Lào, khiến 8 người tử vong, 3 người bị thương.

Liên quan đến vụ xe khách phát nổ tại Lào, khiến 8 người tử vong, 3 người bị thương, tối ngày 2/6, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết, đã có 6 thi thể nạn nhân trong vụ nổ xe khách chở người Việt tại Lào, được đưa qua cửa khẩu chuyển về quê mai táng.

Theo báo cáo ban đầu từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tại hiện trường, chiếc xe khách bị phá nát gần hoàn toàn, các mảnh vỡ của xe bay rất xa, vị trí phát nổ sát hệ thống máy xe, trên xe có khoảng 7 khối gỗ các loại, hiện trường vương vãi rất nhiều vỏ pháo nổ dạng bi tròn có màu đen. Ước tính có khoảng 200 kg pháo bi tròn đã nổ.

Trên xe chất đầy gỗ. Ảnh: VNE

Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn và huyện Bua La Pha đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Các lực lượng chức năng Lào đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc, đồng thời sơ cứu người bị thương, làm thủ tục khâm liệm những người tử nạn.

Trước đó, khoảng 4h sáng 2/6, xe khách 35 chỗ ngồi của nhà xe Khánh Đơn chạy tuyến Thà Khẹt (Lào) về huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ nổ tung khi cách cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 10 km.

"Sau tiếng nổ như bom dội, chiếc xe tan tành, hơn chục hành khách văng khắp nơi. Tôi ngồi phía sau, đang lơ mơ ngủ thì bị hất khỏi xe, gỗ đè lên ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên xe cứu thương", anh Phạm Đình Tú, 28 tuổi, trú xã Đô Thành (Yên Thành, Nghệ An) kể lại.

Hiện trường cho thấy phần đuôi xe khách Khánh Đơn nát vụn, phía sau gỗ chất cao gần tới nóc. Những thanh gỗ dài khoảng 80, dày khoảng 20 cm và khá nặng nên không văng xa.

Từ trên xe cứu thương của Bệnh viện 115 Nghệ An, anh Tú cho biết, khoảng 22h30 đêm 1/6 xe khách Khánh Đơn xuất phát từ thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn. Trên xe có hơn chục khách quê Nghệ An và khoảng 10 tấn gỗ đinh hương. Gỗ được xếp đầy sàn, đuôi xe, lên tới tận nóc.

Chạy được chừng một cây số, hành khách đã ngửi thấy mùi khét, thắc mắc tài xế người Việt nhưng được trấn an là không sao. Đến hơn 4h sáng, khi đã chạy được khoảng 300 km, đến gần cửa khẩu Cha Lo, xe bất ngờ nổ tung.

Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/no-xe-khach-tham-khoc-10-tan-go-dinh-huong-xep-noc-3310123/