Nỗi bất lực của người mẹ nghèo chứng kiến con 5 tuổi ung thư máu

Nhìn đứa con gái nhỏ tội nghiệp cười vui vẻ bên chiếc xe đạp với ước mơ khỏi bệnh để có thể đèo em đi chơi mà người mẹ không cầm được nước mắt…

"Mẹ chỉ ước con khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường..."

Có mặt tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Hà Nội), chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người mẹ ôm con gái nhỏ có đôi mắt long lanh, ngơ ngác. Trên má người mẹ còn vương lại những sợi tóc tơ mỏng của đứa con nhỏ. Đó là tác dụng phụ sau đợt hóa trị ung thư máu vừa qua cho bé.

Bé gái tên là Bùi Thị Uyên Linh (SN 2011), con gái của chị Lê Thị Thu (SN 1976) và anh Bùi Hữu Tiến (SN 1975), trú tại thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Bé Linh không may mắc căn bệnh ung thư máu từ khi cháu chưa đầy 4 tuổi.

Ở độ tuổi này, đáng ra Uyên Linh phải được nhảy nhót, nô đùa với các bạn, được tới lớp, được học những điều mới mẻ thì ngày ngày cháu phải nằm trên giường bệnh, chịu những cơn đau đớn từ những lần chọc tủy, hóa trị khủng khiếp…

Cháu Bùi Thị Uyên Linh và mẹ tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Ngồi ôm lấy đứa con gái nhỏ, chị Thu rơi nước mắt: “Trước tóc cháu nó dài qua vai, bây giờ thì bị rụng hết rồi vì phải hóa trị. Con bé đau lắm, có khi quấy khóc cả ngày, những lần như vậy lại thấy thương con, xót xa lắm nhưng không biết phải làm thế nào. Chỉ biết ôm lấy mà vỗ về, động viên con thôi”.

“Con bé thích đi xe đạp lắm, nó bảo khi nào con khỏi bệnh con sẽ đèo em bằng xe đạp để đi chơi. Có lần nó đi được cái xe đạp nhỏ có 2 bánh phụ phía sau, vừa đi vừa cười rồi hỏi “Mẹ thấy con có giỏi không?” mà thấy hạnh phúc. Chỉ ước sao con mình được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường…”, giọng chị nghẹn lại, không thể nói tiếp thành lời.

Ánh mắt người mẹ lại càng trở nên xa xăm khi nghĩ về đứa con gái là chị em sinh đôi với cháu Uyên Linh. Chị lo lắng vì cháu Linh bị mắc bệnh hiểm nghèo như vậy, không biết con bé sau này sẽ ra sao, liệu có bị mắc bệnh như chị sinh đôi của nó không.

Sóng gió ập đến gia đình nhỏ

Vợ chồng anh Tiến, chị Thu cưới nhau từ năm 1996. Dù biết anh Tiến sức khỏe không tốt, bị tai nạn nên bản thân đã phải cắt đi một quả thận, nhưng vì tình yêu chị vẫn quyết định đến với anh.

Cuộc sống dù nghèo khó nhưng anh chị vẫn cảm thấy hạnh phúc khi hằng ngày cùng nhau ra biển đánh cá, kiếm những đồng tiền nhỏ bé, anh chị lại ấp ủ những điều bình dị.

Sống với nhau trong căn nhà cấp bốn cùng với mẹ già là bà Phạm Thị Giõ (1948), anh chị sinh được 4 người con. Cháu lớn nhất là Bùi Hữa Quân (1998), cháu thứ hai là Bùi Hữu Trường (2003), và 2 cháu sinh đôi là Bùi Thị Uyên Linh và Bùi Thị Uyên Nhi (2011).

Nhưng khó khăn lại đổ xuống gia đình khi sức khỏe anh Tiến dần trở nên yếu hơn, anh không thể làm được những việc nặng nhọc nữa. Vì thương chồng, chị Thu thuyết phục anh ở nhà, còn mình xin vào làm cho một doanh nghiệp cá ở địa phương.

Vậy là gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai của người vợ. Nhiều lúc chị cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì nghĩ đến mẹ già, người chồng ốm yếu cùng 4 đứa con đang tuổi ăn học, chị lại gạt nước mắt, gồng mình lên để cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình.

Cháu Uyên Linh phải chịu rất nhiều đau đớn sau những lần chọc tủy, hóa trị...

Nhưng rồi tai họa thực sự đổ xuống gia đình chị vào tháng 10/2015, khi cháu Uyên Linh đột nhiên đổ bệnh. Thấy con sốt liền 4 ngày không giảm, vợ chồng chị Thu lo lắng đưa con đến bệnh viện khám thì được bác sĩ kết luận, cháu bị ung thư máu cấp tính.

Nghe thấy bệnh tình của con, tai chị Thu ù đi, miệng không nói thành lời, lúc này chị chỉ biết ôm lấy đứa con nhỏ mà xót xa. Nhưng sau những giọt nước mắt là nỗi lo thực sự, chị nghĩ phải làm thế nào, tìm đâu ra tiền để có thể chữa bệnh cho con?

Từ khi cháu Uyên Linh đổ bệnh, chị Thu phải nghỉ việc ở doanh nghiệp cá, ngày ngày túc trực bên con tại bệnh viện. Sau những đợt điều trị bằng hóa chất, cháu được về nhà khoảng nửa tháng, chị Thu lại tranh thủ đi kiếm việc làm để kiếm thêm. Vì thời gian ở nhà ngắn nên chị chỉ có thể làm thuê. Thường thì ai thuê gì chị làm đấy, lúc thì được thuê dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, khi lại được thuê múc mắm…

Làm cả ngày vất vả cũng chỉ nhận được khoảng tiền ít ỏi khoảng 100.000 đồng. Số tiền đó dùng để chi tiêu cho cả nhà gồm 7 miệng ăn, lại thêm cháu Uyên Linh bệnh tật hay quấy khóc, thỉnh thoảng lại đòi mua tấm bánh, cái kẹo…

Đứa con trai chưa đầy 18 tuổi “gồng gánh” nuôi cả gia đình

Dù ham học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, thương bố mẹ, thương các em, cháu Bùi Hữu Quân đã phải bỏ học từ năm lớp 11 để ở nhà đi làm phụ hồ kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Nếu làm đủ công, không nghỉ buổi nào thì mỗi tháng cũng sẽ kiếm được 3-4 triệu.

Số tiền này Quân sẽ đưa một phần cho bố để lo sinh hoạt cả nhà và tiền ăn học cho các em, phần còn lại đưa cho mẹ để lo việc đi lại, ăn uống thuốc thang mỗi lần đưa Uyên Linh đi điều trị ngoài Hà Nội. Vậy là cả gia đình 7 người chỉ phụ thuộc vào sức lao động của đứa con lớn. Thương con, nhưng vợ chồng anh chị Tiến, Thu cũng đành phải giấu nước mắt vào trong.

Anh chị em, cô dì chú bác thấy hoàn cảnh của gia đình anh chị muốn giúp đỡ, nhưng cũng chỉ có thể qua nhà cho cháu thêm được món quà, tấm bánh, động viên tinh thần cháu cố gắng vượt qua được bệnh tật, vì hoàn cảnh nhà ai cũng khó khăn.

Uyên Linh phải điều trị ít nhất 2 đợt nữa và sau đó sẽ duy trì tiếp tục trong vòng 2 năm.

Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng thôn Thanh Đông (xã Thanh Hải, Tĩnh Gia – Thanh Hóa) cho biết: Gia đình chị Thu và anh Tiến thuộc hộ nghèo giai đoạn 2015-2016. Trước đó 3 năm liên tiếp gia đình chị thuộc hộ cận nghèo, đến khi cháu Uyên Linh đổ bệnh thì gia đình thực sự trở nên quá khó khăn. Nhà lại có thêm bà nội đã già, anh Tiến sức khỏe rất yếu, không làm được việc gì nặng nhọc.

Nói đến những đứa con của anh chị, ông Quang cho biết, các con của anh chị đều đang trong độ tuổi ăn học, tuy nhiên hiện tại cháu Quân đã phải bỏ học để kiếm tiền lo cho gia đình. Cháu thứ hai là cháu Trường, nhiều năm là học sinh giỏi và mới đây cháu đạt giải 3 học sinh giỏi toán cấp huyện. Còn cháu Uyên Nhi thì chưa được đi nhà trẻ vì gia đình không đủ điều kiện.

Theo lời của chị Thu, cháu Trường hiện đang học lớp 8, cháu rất cần cù chịu khó. Biết hoàn cảnh của gia đình, nên cháu không bao giờ đua đòi, chỉ cố gắng chăm chỉ học hành, lại rất biết thương bố mẹ, thương em.

“Đợt vừa rồi, thằng Trường thi được giải 3 cấp huyện môn toán, cả nhà ai cũng vui mừng, cháu nó lại được tặng hẳn một chiếc xe đạp mới nên vui lắm. Chẳng ngờ nó lại nói với tôi là bán chiếc xe đạp đi để lấy tiền chữa bệnh cho em Linh. Tôi nghe mà quặn lòng, cả đời chưa cho con được điều gì, mà bây giờ lại phải lấy phần thưởng của con mang đi bán thì….”, giọng chị nghẹn lại, những giọt nước mắt lại chực rơi ra.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ điều trị cho cháu Uyên Linh - bà Nguyễn Mai Phương – Khoa bệnh máu trẻ em, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết: “Cháu Bùi Thi Uyên Linh nhập viện vào ngày 20/10/2015, cháu được chẩn đoán bị ung thư máu cấp tính dòng Lympho hay còn gọi là Leukemia. Hiện tại cháu Linh đang được điều trị đợt 3, sau đó phải thêm ít nhất 2 đợt tấn công và củng cố nữa, rồi sẽ tiếp tục điều trị trong vòng 2 năm”.

Bác sĩ Phương cũng cho biết, hiện tại cháu Uyên Linh có bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi nên được hưởng hoàn toàn 100% tiền thuốc và tiền viện phí. Nhưng do bệnh tình của cháu Uyên Nhi còn phải điều trị nhiều đợt dài ngày, chi phí ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của hai mẹ con cũng tốn kém. Trong khi bản thân chị Thu lại ngày ngày ở bệnh viện với con, không thể đi làm nên cuộc sống khá khó khăn.

Theo bác sĩ, cũng như những căn bệnh ung thư khác, bệnh của cháu Uyên Linh là không thể khỏi. Sau 2 năm kết thúc đợt điều trị, nếu bệnh tình của cháu ổn định thì sẽ vẫn phải uống thuốc và đi kiểm tra thường xuyên, chắc chắn trong thời gian tới sẽ còn có rất nhiều khó khăn.

Trước khi cháu Uyên Linh bị bệnh, gia đình chị Thu đã vay mượn hơn 20 triệu đồng để tu sửa lại căn nhà vì đã quá cũ nát, khi trời đổ mưa là căn nhà lại bị ngập, dột. Những tưởng hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, cố gắng tích góp thì sẽ dần trả được khoản nợ này, ai ngờ tai họa lại đổ xuống khi cháu Uyên Linh bị bệnh hiểm nghèo. Nợ cũ chưa trả được đã phải vay thêm số tiền lớn hơn.

“Từ khi con bé bị bệnh tới nay cũng đã 10 tháng rồi, tôi không đi làm được, suốt ngày chỉ túc trực bên con bé. Chưa kể bà nội tuổi đã già thỉnh thoảng lại phải thuốc men, rồi bố nó sức khỏe không tốt nên cũng phải uống thuốc suốt, ở nhà cũng chỉ quanh quẩn trồng thêm luống rau để không phải đi mua.

Số nợ lên tới 150 triệu rồi cô ạ, chủ yếu là đi vay ngân hàng thôi, tiền lãi hằng tháng cũng không trả nổi…”, chị Thu ngậm ngùi tâm sự.

Hiện tại, kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào đứa con lớn, đi làm phụ hồ chỉ được khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Số tiền này chỉ đủ tiền đi lại và sinh hoạt cho hai mẹ con chị Thu ở bệnh viện mỗi lần điều trị.

Còn tiền sinh hoạt hằng ngày của gia đình, tiền thuốc thuốc thang, tiền ăn học của cháu Trường, tiền trả lãi hàng tháng… gia đình thực sự không biết “đào” đâu ra.

Mọi sự đóng góp của những nhà hảo tâm xin được gửi về địa chỉ:

Chị Lê Thị Thu, thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

SĐT: 0982.192.263.

Anh Bùi Hữu Tiến, thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

SĐT: 0982.784.002

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin:

Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 6295 0202/ 0466754477

Tên chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin

Số tài khoản: 19129185908996/ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam.

Hướng dẫn độc giả cách ghi nội dung chuyển tiền ủng hộ:

Để tòa soạn có thể dễ dàng liên hệ lại cho độc giả hỏi lại thông tin, khi chuyển khoản ủng hộ, bạn đọc hãy ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại và tên nhân vật tình thương muốn ủng hộ nhé!

VD: Nguyễn Văn A/ SĐT: 01233**** ủng hộ (tên người nhận)

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý độc giả báo điện tử Người Đưa Tin.

Quỳnh Mai

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/me-bat-luc-nhin-con-gai-nho-doi-dien-voi-benh-ung-thu-mau-a249577.html