Nói chuyện tiền nong bạn gái giận, chia tay và chê tôi không hợp

Cô ấy hỏi “”sau này anh có đưa tiền về cho em xài không?””. Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời…

Phununews thân mến!

Tôi năm nay 35 tuổi, đường tình duyên lận đận khó khăn. Gần đây tôi được người quen mai mối cho một em, em ấy xin xắn, dễ thương… Nói chung rất phù hợp với tiêu chuẩn của một người con gái tôi muốn lấy làm vợ.

Qua thời gian đầu gặp gỡ tôi cũng đã nói chuyện với em ấy về việc tiến tới nhưng không hiểu sao em ấy cứ nói “”anh nói chưa cụ thể””. Tôi đã hỏi “”cụ thể hơn là như thế nào?”” thì em ấy lại không nói gì cả. Tôi sốt ruột quá. Sau đó chúng tôi vẫn đi chơi nhưng lại hay gây với nhau đủ thứ chuyện, dù nguyên nhân thật chẳng có gì.

Bạn gái tôi luôn hỏi tôi có sẵn lòng đưa tiền cho em tiêu không? (AMH)

Tôi thương em ấy bao nhiêu thì càng thúc giục chuyện cưới xin bấy nhiêu. Nhưng em ấy vẫn chưa hài lòng về tôi, không thỏa mãn với cách nói chuyện của tôi. Một hôm em hỏi tôi “”sau này lấy nhau anh có đưa tiền cho em không?””. Tôi nói “”Kiếm được thì đưa, không kiếm được thì thôi em ạ””. Thế là em ấy giận, nói là không hợp, muốn chia tay. Tôi không hiểu vì sao chỉ một câu em lại biết em không hợp với tôi? Vậy tôi phải làm sao để em thấy thích tôi? Hợp tôi? Và đồng ý làm vợ tôi nhỉ?

Trần Tiên

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/noi-chuyen-tien-nong-ban-gai-gian-chia-tay-va-che-toi-khong-hop-188448/