Nỗi đau của người cha vô tình sát hại con

Đang cố gắng chịu trận đòn "thập tử nhất sinh" của người con bất hiếu, người bố vớ được con dao và chém xối xả vào người con cho đến chết.

Theo cáo trạng của Viện KS ND tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng trên xuất phát từ xích mích giữa hai bố con Lê Văn Vẻ và Lê Văn Vang. Sáng ngày 10/9/2009, ông Vẻ đi chợ mua thức ăn về làm giỗ cho con trai là Lê Văn Quang. Trong bữa cơm anh Vang có những lời nói xúc phạm, lăng mạ đến ông bà nội (tức bố mẹ của ông Vẻ) và hai bố con lời qua tiếng lại, đôi co cãi cọ khá nặng nề. Ngay sau đó, ông Vẻ bỏ đi sang nhà hàng xóm, khoảng 30 phút sau mới trở về nhà và tưởng con trai đã nguôi không nói gì nữa. Nhưng anh Vang lại tiếp tục có những lời nói xúc phạm bố. Quá bực trước sự thóa mạ, vô lễ của con trai, ông Vẻ lấy chân đạp vào người anh Vang. Ngay lập tức anh Vang quay lại cầm ống điếu đánh bố bất tỉnh; sau đó, còn dùng dao chém nhiều nhát vào chân ông Vẻ, bỏ mặc sự kêu la của người cha đang nằm khụy dưới đất. Nghe ông Vẻ kêu la, anh Lê Văn Sang, em trai của anh Vang, ở ngày sát cạnh nhà chạy vội về và điện thoại trình báo công an. Thấy vậy, anh Vang liền đuổi chém anh Sang nhưng không được, nên về nhà tiếp tục trút giận lên đầu ông Vẻ. Lợi dụng lúc người con thú tính sơ hở, ông Vẻ lấy lại được con dao và chém trọng thương người con bất hiếu. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Vang chết sau đó hai ngày. Tại tòa, người cha gia Lê Văn Vẻ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội rồi khẩn thiết xin tòa giảm án. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Vẻ là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến ANTT của xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu, là người có công với cách mạng, khi phạm tội bị cáo thiếu tỉnh táo, không kiềm chế được hành vi và do nạn nhân cũng có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Lê Văn Vẻ 15 tháng tù treo, 36 tháng thử thách.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Noi-dau-cua-nguoi-cha-vo-tinh-sat-hai-con/20103/85866.datviet