Nỗi đau của người phụ nữ bị chồng 'xỏ mũi'

Nghe lời dỗ ngon ngọt của chồng, Hương bỏ công việc an nhàn, lương cao lui về làm nội trợ. Nhưng sau 5 năm, cái giá mà cô nhận được quá cay đắng.

Kể về cuộc hôn nhân của mình, chị Thanh Hương (29 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) không giấu nổi sự đau đớn: “Lên xe hoa về nhà chồng năm 25 tuổi, khi đó, tôi đang làm kế toán cho một công ty liên doanh nước ngoài. Dù công việc bận rộn, nhưng lương thưởng hậu hĩnh. Nhưng sau khi cưới theo nguyện vọng của bố mẹ chồng và chồng nên tôi tạm lui về làm nội trợ”.

Hải- chồng Hương 35 tuổi, hiện đang làm giám đốc cho một công ty xây dựng. Anh nói thẳng với Hương, anh không muốn cô bươn chải vất vả, vì anh sợ người ta đồn đại, nói rằng anh kém cỏi không nuôi nổi vợ con.

Hương kể: “Từ ngày tôi ở nhà nội trợ, chồng tôi cũng thay tính đổi nết. Anh cho rằng mình là trụ cột trong gia đình nên luôn miệng nhiếc móc vợ. Anh còn căn ke, thắt chặt chi tiêu từng tí một. Có lúc, tôi cảm thấy ngột ngạt. Tính tôi chi tiêu thoải mái vốn dĩ đã quen rồi. Vì thương con, nên tôi đành vay tạm tiền bố mẹ đẻ”.

Khi hôn nhân bước sang năm thứ 5, Hương phát hiện chồng có bồ (Ảnh minh họa)

Khi hôn nhân bước sang năm thứ 5, Hương phát hiện chồng có bồ (Ảnh minh họa)

Không chỉ gặp phải người chồng hờ hững, vô tâm, Hương còn gặp phải bố mẹ chồng ghê gớm. Họ thường xuyên nhiếc móc con dâu, cho rằng cô ăn bám chồng, không biết quản lý tiền nong... Chưa kể, việc gì trong nhà cũng đến tay Hương. Quá mệt mỏi, nên sau 2 năm sống cùng bố mẹ chồng, vợ chồng Hương chuyển ra ngoài sống.

Từ đây, mâu thuẫn vợ chồng cô ngày càng căng thẳng khi chồng cô phải gánh thêm khoản tiền thuê nhà, điện nước hàng tháng. Chưa kể, mỗi khi cãi nhau, anh lại nhiếc móc: “Cô là đồ đàn bà hư đốn, không biết sống cùng gia đình chồng”. Cứ thế, họ liên tục cãi nhau, tình yêu cũng vì thế mà đi xuống.

Khi hôn nhân bước sang năm thứ 5, Hương phát hiện chồng có bồ. Sau nhiều lần cố níu giữ hạnh phúc, vợ chồng Hương chính thức đường ai nấy đi. Dù đau buồn và còn chút tình yêu với chồng, nhưng cô tự nhủ phải cố gắng, gạt bỏ quá khứ.

Cô trở lại spa xưa kia mình làm việc xây dựng lại từ đầu. Trước tiên, được bạn bè tư vấn, Hương đi sửa sang khuôn mặt một chút, dành thời gian chăm sóc cho bản thân hơn. Cứ thế, cô dần tìm lại được niềm vui, tin yêu cuộc sống.

Rồi Hương bén duyên với việc kinh doanh mỹ phẩm, nhờ ngoại hình xinh xắn, công việc của Hương khá thuận lợi. Có uy tín, Hương mở thêm một spa nhỏ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chính quyết định táo bạo đã mang lại thành công cho người phụ nữ từng mang danh kẻ ăn bám này.

“Từ ngày đó, chưa đêm nào tôi quên được những lời anh ta nói, tôi tự hứa sẽ đẹp, sẽ chăm sóc tốt cho con trai của chúng tôi. Vì sao ư? Vì tôi không phải là cây tầm gửi, kẻ ăn bám, tôi cũng có thể làm được những điều lớn lao”, Hương nói trong sự chua xót.

Phụ nữ đừng để chồng và gia đình “xỏ mũi”

Nhà nghiên cứu Tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc công ty Tư vấn An Việt Sơn) cho rằng: “Bây giờ, nhiều chị em thua thiệt, lấy chồng là tin tuyệt đối ở chồng. Họ cứ nghĩ rằng, chồng sẽ thật lòng yêu thương, thủy chung với mình. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm, thiếu kỹ năng sống. Một số người chồng (số ít) chỉ biết đến chữ tình mà quên chữ nghĩa. Họ là những người gia trưởng, lấy vợ để được “hưởng lợi”, có người cung phụng bếp núc, chăm lo con cái… Họ cứ nghĩ, số tiền họ đi làm đưa về cho vợ - kẻ ăn bám ở nhà là đủ bù đắp cho sự hy sinh của người phụ nữ, tuy nhiên đó chỉ là 1/3 cuộc sống, còn 2/3 nữa là đời sống tinh thần-người phụ nữ đã mất đi”.

Theo ông Nguyễn An Chất, để chấm dứt tình trạng bị chồng coi thường, người phụ nữ phải thương mình, không nên để cho chồng và gia đình “xỏ mũi” dắt đi. Phải biết vươn lên làm chủ bản thân tìm cách giải quyết tốt đẹp nhất, tránh tình trạng “ăn vụng” để gia đình chồng và chồng có cớ coi thường mình.

Thanh Bình

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/noi-dau-cua-nguoi-phu-nu-bi-nha-chong-xo-mui--a338627.html