Nỗi đau người nhà nạn nhân trong vụ nổ xe khách tại Lào

Tiếng nổ lớn vang trời, trong phút chốc đã cướp đi 8 sinh mệnh trên chiếc xe khách ngay tại đất Lào. Những nạn nhân xấu số mất đi, để lại bao nỗi đau cho gia đình, người thân.

Con đường quanh co, dẫn chúng tôi vào xóm 3, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nơi có 3 nạn nhân tử vong trong vụ nổ xe khách tại Lào. Tại đây, bên cạnh nạn nhân xấu số Nguyễn Bá Lợi (45 tuổi) còn có 2 nạn nhân là anh em ruột Nguyễn Kế Hậu (43 tuổi) và Nguyễn Kế Hải (40 tuổi).

Có mặt tại làng quê nghèo này, khắp làng trên, xóm dưới, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao và xót thương cho những người đã tử nạn trên chuyến xe định mệnh tại đất Lào. Ngay từ trưa, khi hay tin 3 người tử vong, rất đông người dân đã bỏ việc đồng áng để đến động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu số.

Bà Hoàng Thị Liên (46 tuổi, trú tại xã Nghi Kiều) xót xa cho biết: “Việc 3 người tử vong cùng lúc là trường hợp hy hữu từ trước đến nay chưa từng xảy ra tại vùng quê này. Thật không thể tin nổi, chỉ trong phút chốc 3 người trụ cột của các gia đình đã ra đi mãi mãi!”.

Ở đầu con ngõ của xóm 3, xã Nghi Kiều là gia đình nạn nhân Nguyễn Bá Lợi. Nghe tin anh Lợi tử vong, mọi người đã chuẩn bị bàn thờ tạm để đón nạn nhân từ Lào về.

Được biết, gia đình đông con, cuộc sống làm nông vất vả, không đủ nuôi các con ăn học, anh Lợi theo bạn bè, anh em đi sang Lào làm phụ hồ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngày anh tử nạn tại Lào, cô con gái đầu 20 tuổi của anh đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan vẫn chưa kịp về nhà để nhìn mặt bố lần cuối.

Nghe tin dữ về chồng, chị Phùng Thị Thuận đã không thể giữ được bình tĩnh. Cả ngày chị lăn lê khắp nhà, khóc than gọi chồng. Tiếng gào khóc “anh ơi, sao anh bỏ vợ con em mà đi sớm vậy” như xát vào nỗi đau của biết bao người thân và bà con lối xóm đến chia buồn với gia đình chị.

Chị Thuận đã cạn nước mắt kể từ khi nghe tin chồng tử vong sau khi xe nổ.

Cách nhà anh Lợi khoảng 200m, là nhà nạn nhân Nguyễn Kế Hải. Theo người thân anh Hải, vào khoảng 6h ngày 2/6, mọi người nhận được thông tin anh Hải đi trên xe và đã gặp nạn. Tuy nhiên, lúc này gia đình cũng không biết anh Hải bị thương hay đã tử vong. Ngay sau đó, một người thân của anh Hải đã bắt xe sang hiện trường nơi xảy ra sự việc. Đến trưa cùng ngày, người này thông báo về quê nhà, anh Hải đã tử vong. Chị Nguyễn Thị Luyện, vợ anh Hải, đã chết lặng khi nghe hung tin.

Chị Luyện vẫn chưa tin khi nghe tin chồng tử vong.

Chị Luyện cho biết, đầu năm 2016, anh Hải cùng người em của mình và một số bạn bè khác đi sang Lào làm ăn. Thời gian gần đây, do thời tiết bên Lào mưa, lại ít việc làm nên trước ngày xảy ra sự việc đau lòng này, anh Hải đã liên lạc về với gia đình bảo ít hôm nữa sẽ về quê để cùng gặt lúa. Tuy nhiên, chưa kịp về đoàn viên với vợ con anh đã mãi ra đi nơi xứ người.

Cùng chung vách nhà với anh Hải là nhà người em trai Nguyễn Kế Hậu. Một không khí u ám, tang thương cũng đang bao trùm nơi đây. Cũng như anh của mình, do cuộc sống làm nông vất vả không đủ nuôi 4 người con nên anh Hậu đã cùng anh Hải sang Lào làm phụ hồ để phụ giúp vợ nuôi các con.

Vợ, con anh Hậu khóc than khi nghe chồng, bố đẫ ra đi vĩnh viễn sau vụ nổ xe kinh hoàng.

Từ khi nghe tin về người chồng, người cha của mình đã tử vong trong vụ nổ khách kinh hoàng khi đang trên đường về nhà, chị Nguyễn Thị Mai (40 tuổi), cùng các con anh Hậu đã nằm la liệt, khóc than hầu như cạn nước mắt.

Rời làng quê nghèo xã Nghi Kiều, chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh tượng những người vợ, người con khóc than cho những nạn nhân xấu số. Tiếng kêu ai oán “giờ ai cùng em gánh vác đề nuôi các con đây anh ơi!” vẫn cứ văng vẳng bên tai chúng tôi.

NGỌC TUẤN

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/noi-dau-nguoi-nha-nan-nhan-trong-vu-no-xe-khach-tai-lao-a147837.html