Nỗi đau người phụ nữ trong vụ thảm án sau khi nghi can bị bắt

Hung thủ gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh đã bị bắt, vụ án đang dần khép lại nhưng đối với người thân nạn nhân, nỗi đau vẫn sẽ không bao giờ hết.

Nỗi đau người phụ nữ trong vụ thảm án sau khi nghi can bị bắt

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ thảm án xảy ra ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam , TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn khiến nhiều người khiếp sợ, bàng hoàng, đau xót.

Đặc biệt đối với những người trong gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, trú tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cả cuộc đời sẽ không bao giờ quên được giây phút phát hiện 4 bà cháu bà Nguyễn Thị Hát (Sn 1955, mẹ chị Thanh) tử vong dưới đất và trên tầng 2 của căn nhà mà gia đình chị Thanh sinh sống.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, chị Thanh phải chịu qua nỗi đau quá lớn, có thể nói là khủng khiếp khi 5 người thân yêu nhất của chị đã mãi mãi ra đi.

Căn nhà 2 tầng khang trang nơi xảy ra vụ thảm án đau lòng vào đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24/9.

Trước nỗi đau, mất mát quá lớn khi chồng bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống vào giữa tháng 10/2015, chị đã khóc cạn nước mắt. Và, khi nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì giờ chị lại phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp hơn nhiều lần khi mẹ, con trai, con gái, cháu ruột bị giết hại.

Người phụ nữ "khổ nhất trần gian" này đã không còn nước mắt để khóc. Từ ngày phát hiện sự việc và sau khi hoàn tất các thủ tục mai táng cho những người thân yêu, chị Thanh chỉ gào hét, kêu tên ú ớ những người thân trong gia đình mà không thể khóc vì nước mắt đã cạn khô.

Và cũng từ ngày đó, chị chỉ là người có phần xác nhưng đã mất đi linh hồn.

"Mấy ngày nay, em tôi chỉ ăn được mấy thìa cháo loãng và một ít sữa. Sức khỏe của Thanh đã sa sút nghiêm trọng, giờ gia đình lo lắm. Lúc nào cũng phải có 4 – 5 người túc trực bên cạnh để chăm sóc, an ủi động viên.

Nỗi đau này với gia đình tôi là quá lớn, quá sốc.

Giờ Thanh như người không hồn, lúc nào miệng cũng kêu ú ớ gọi tên con. Nhìn thấy em, tôi đau đớn lắm nhưng không biết phải làm gì giúp nó…!", anh Vũ Văn Cường (anh trai chị Thanh) buồn rầu, đau xót chia sẻ với PV sau khi gia đình hoàn tất cả thủ tục mai táng cho người thân đã khuất.

Kể từ ngày xảy ra vụ việc, chị Thanh chỉ hét, kêu ú ớ gọi tên mẹ, con, cháu.

Đau đớn là vậy nhưng người còn sống vẫn phải tiếp tục sống, giờ căn nhà hai tầng khang trang do công sức của 2 vợ chồng chị Thanh xây dựng chỉ còn lại một mình chị sinh sống. Tuy nhiên, nơi đây lại gợi lại những kí ức đau thương, kinh hoàng.

Vì thế, người thân, bà con hàng xóm không biết những ngày tháng tiếp theo khi mọi thứ đã dần ổn định, chị Thanh sẽ phải sống như thế nào để có thể dần ổn định được tâm lý.

Người thân trong gia đình cũng đã nghĩ đến phương án, trong thời gian tới, khi mọi việc nguôi ngoai được phần nào sẽ đưa chị Thanh lên chùa ở một thời gian để chị tĩnh tâm, lấy lại tinh thần hoặc đưa chị về nhà bố đẻ để có người nhà tiện chăm sóc,

Tuy nhiên, đấy chỉ là những phương án trước mắt còn hiện tại, gia đình, người thân, bạn bè, bà con hàng xóm ngày đêm túc trực bên chị Thanh để an ủi động viên và cũng là để đề phòng trường hợp khi nghĩ quẩn, chị Thanh sẽ tìm đến việc tự tử.

Trước đó, người phụ nữ bất hạnh này đã nhiều lần đập đầu vào thành tường tự tử khiến phần trán bị sưng và thâm ở nhiều nơi.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh là nhân viên cây xăng cách nhà khoảng 700m, sau khi làm hết ca 3 trở về nhà thì phát hiện có 4 người trong gia đình bị sát hại dã man gồm mẹ đẻ, 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và cháu Phạm Thu Hà (SN 2008), cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột chị Thanh).

Sau 60 giờ xảy ra vụ án, CA đã bắt được nghi phạm Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, Quảng Ninh).

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/noi-dau-nguoi-phu-nu-trong-vu-tham-an-sau-khi-nghi-can-bi-bat-20160929151101656.htm