Nỗi đớn đau tột cùng của các hộ dân mất người thân dưới chân núi Phi Châu

Sau hơn một ngày mưa lớn kéo dài liên tục, đến 2h sáng 20/12, ngọn núi Phi Châu ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bất ngờ sạt lở mạnh, kéo theo cả khối lượng đất đá khổng lồ đổ sập xuống các hộ dân đang sống gần đó. 4 người bị vùi lấp...

Vụ sạt lở diễn ra ngay trong đêm, khiến nhiều hộ dân ở thôn Phước Lộc trở tay không kịp, 7 căn nhà đổ sập hoàn toàn, vùi lấp 4 người và làm bị thương 6 người.

Trong đó, gia đình anh Lê Anh Vang, núi lở đã vùi lấp bà Phạm Thị Cư mẹ ruột anh và người con trai Lê Anh Khang chỉ mới 4 tuổi đang nằm ngủ chung với bà; bản thân anh Vang bị chấn thương nặng lồng ngực đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Đến rạng sáng 20/12, hàng trăm chiến sỹ cơ động thuộc các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại phụ giúp người dân thu dọn hiện trường sạt lở và tìm kiếm những người đang mắc kẹt bên trong đất đá.

 Lực lượng cứu hộ phụ giúp người dân khiêng đồ dùng còn sót lại

Lực lượng cứu hộ phụ giúp người dân khiêng đồ dùng còn sót lại

Sau nhiều giờ tiến hành khoan cắt bê tông cùng với 4 xe xúc đất hoạt động liên tục, đến 8h sáng lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa ra ngoài thi thể 2 bà cháu gia đình anh Vang.

Do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên đến chiều tối cùng ngày lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể anh Phạm Cao Sang bị vùi lấp cùng mẹ là bà Phạm Thị Hoa.

Xe múc đất đang tìm kiếm khu vực sạt lở 2 mẹ con Phạm Thị Hoa và Phạm Cao Sang

"Cả ngàn mét khối đất đá đổ xuống, tiếng đá rơi ầm ầm nghe như bom nổ trong đêm, ngay lập tức tôi đánh thức vợ con dậy, dẫn vợ con chạy ngay ra khỏi nhà. Lúc này, nhiều nhà ở phía trên đã bị núi lấp gần hết, những tiếng kêu “cứu em với, cứu em với” vang lên liên tục, tôi cùng những người hàng xóm lao vào, gỡ bớt đất đá ở ngôi nhà đang bị vùi lấp ra, cứu được những người còn mắc kẹt trong nhà", anh Nguyễn Văn Đệ, thôn Phước Lộc, kể lại.

Nhiều người vừa chạy kịp ra khỏi nhà, sau phút bàng hoàng thì lại bật khóc khi nhìn ngôi nhà và tài sản của mình bị vùi trong đất đá. Những người bị thương được bà con hàng xóm chở ngay đến bệnh viện cấp cứu, cả thôn Phước Lộc trắng đêm không ngủ. "Tôi nghe nhiều tiếng la hét kêu cứu, nhưng chỉ cứu được 4 người, còn những người khác không biết thế nào", ông Trần Văn Đức, thôn Phước Lộc, nhớ lại.

May mắn hơn những hộ khác không có thiệt hại về người, gia đình anh Hoàng Ngọc Phương (5 người) vừa kịp chạy ra bên ngoài thì đất đá cũng vừa vùi lấp cả ngôi nhà anh ngay phía sau. “Tôi chạy chân đất, hai tay bế 2 con nhỏ, vừa ra đến nơi là ngôi nhà sập hoàn toàn, vợ và mẹ tôi cũng ra kịp lúc. Hiện tôi chỉ còn đúng mỗi một bộ quần áo đang mặc trong người, tất cả vật dụng đồ đạc của gia đình đều đổ nát chôn vùi trong đất đá”, anh Phương trong bộ quần áo đầy bùn đất kể lại.

Anh Hoàng Ngọc Phương chỉ còn một bộ quần áo đầy bùn sau đêm sạt lở

Chị Võ Thị Thủy, vợ anh Phương vừa phụ các chiến sỹ biên phòng bê chiếc ghế gỗ còn lại của gia đình ra khỏi đống đổ nát, vừa khóc: “Vợ chồng tôi đi làm dành dụm được mấy năm, mới mua được bộ bàn ghế và 2 cái tủ quần áo thì nay đã thành đống đổ nát, lấy ra được cũng hư hại hoàn”. Lúc này, bà con trong xóm vừa động viên vừa an ủi vợ chồng chị: “Người không sao là may phúc rồi”.

Từ 2 ngày trước, xung quanh ngọn núi Phi Châu đã có những tiếng đất đá rạn nứt phát thành tiếng động lớn, người dân lo ngại liền đi báo ngay tình hình với ông trưởng thôn, tuy nhiên chính quyền xã sau đó lại không hề có động thái cảnh báo nào hay bắt người dân di dời", anh Hoàng bức xúc nói.

Bộ bàn ghế còn lại của gia đình chị Võ Thị Thủy

Đồng ý kiến anh Hoàng, nhiều người dân thôn Phước Lộc nói: “Mới ngày hôm qua có mấy người cán bộ xã cũng đến nơi để xem tình hình, nhưng chỉ nhìn xong rồi về, sau đó không hề có thông báo nào bắt dân di dời, không có chuyện chính quyền xã đến yêu cầu di dời nhưng người dân không chịu đi, nếu người dân không chủ động trước thì thiệt hại về người bây giờ còn lớn hơn. Còn nếu ông cán bộ nào trong xã nói đã di dời dân mà dân không nghe, người dân trong thôn Phước Lộc sẵn sàng đối chất trực tiếp”.

Có mặt tại hiện trường sạt lở, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành di dời các hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Tỉnh sẽ kịp thời có phương án hỗ trợ nhanh nhất đối với những gia đình gặp nạn.

Danh tính 6 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa sau đêm sạt lở kinh hoàng ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, gồm: Bà Lê Anh Vy, Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Kim Bình, hai vợ chồng anh Lê Anh Vang và anh Nguyễn Đình Tú.

Ngoài ra, còn 4 người bị vùi lấp trong đất đá gồm: 2 mẹ con bà Phạm Thị Hoa và anh Phạm Cao Sang, 2 bà cháu là Phạm Thị Cư và cháu Lê Anh Khang.

MẠNH TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/noi-don-dau-tot-cung-cua-cac-ho-dan-mat-nguoi-than-duoi-chan-nui-phi-chau-post183374.html