Nỗi khổ chỉ nàng mê làm đẹp mới hiểu

Phụ nữ luôn mong muốn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, lộng lẫy, thế nhưng, nhiều nàng từng rơi vào trường hợp bi hài.

Sự thật và tưởng tượng luôn cách nhau một trời một vực. Bởi vậy, nhiều nàng khuyên nhau rằng, mỗi khi chán đời hãy đi cắt tóc, lúc đấy nhìn vào gương bạn sẽ chán khuôn mặt mình hơn chán đời.

Đằng sau đôi giày cao gót kiêu hãnh... là sự thật đớn đau của các ngón chân.

Bạn muốn mình xinh đẹp, lộng lẫy như Jang Na Ra áo đỏ, thực tế, nhiều nàng đã thành cô nàng có khuôn mặt hài hước bên phải.

Bạn quá mê bộ cánh được rao bán trên shop online, thực tế, bạn có thể trở thành "thảm hoa thời trang" nếu không lựa chọn kỹ lưỡng và mua hàng ở nơi uy tín.

Khi chứng kiến cây son yêu thích gãy đôi, cô gái nào cũng vừa xót tiền, vừa xót son. Trong trường hợp trên, bạn có thể dùng bật lửa, hơ mẫ son bị gãy và cẩn thận nối chung lại.

Hộp phấn có màu bạn mê mệt đã vỡ tan tành, nỗi niềm này biết thổ lộ cùng ai?

Khi bạn ưng ý với bộ móng vừa làm là lúc nhận ra mình còn phải nấu cơm, rửa chén, giặt đồ...

Mái tóc xõa dài tha thướt như tưởng tượng của bạn và thực tế phũ phàng. Đôi khi "gió cũng có tội".

Bạn nghĩ rằng mỗi sáng mình thức dậy tóc vào nếp, khuôn mặt rạng ngời và tinh thần phấn chấn như nữ chính trong bộ phim vừa xem, nhưng thực tế đắng cay.

Nguyên Thảo

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/dep/noi-kho-chi-nang-me-lam-dep-moi-hieu-95920/