Nỗi lòng tiền thưởng Tết của vận động viên

Nhiều vận động viên từ lâu đã không biết đến thưởng Tết thế nên mỗi dịp Xuân về là lúc không ít người cảm thấy chạnh lòng

Với những năm thể thao Việt Nam tranh tài ở đấu trường SEA Games, các VĐV có thành tích cao thường có một cái Tết vui vì khoản tiền thưởng nhận từ những huy chương. Nhưng cứ nhắc đến thưởng Tết là ai cũng lắc đầu, thậm chí nhiều VĐV chỉ có một mong ước giản dị là tiền thưởng thành tích được giải ngân trước Tết để đỡ đần gia đình sau một năm xa nhà biền biệt.

Tiền thưởng để xây nhà

Hầu hết các VĐV thể thao Việt Nam đều xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh không mấy khá giả, nếu không muốn nói họ đến với thể thao vì là… con nhà nghèo. Chính vì thế, dù đã trở thành những VĐV nổi tiếng nhưng nỗi lo canh cánh của nhiều người vẫn là gia đình, nhất là những người xa nhà liên tục với các đợt tập huấn nối tiếp nhau.

Nhà vô địch marathon SEA Games 2013 Phạm Thị Bình sẽ trích phần lớn tiền thưởng gần 100 triệu đồng để nuôi em trai ăn học Ảnh: Ngọc Linh

Dương Thị Việt Anh, cô gái nhảy cao quê Bạc Liêu giành 2 HCV liên tiếp ở SEA Games 26 - 2011 và 27 -2013, dành dụm toàn bộ số tiền thưởng có được để xây cho bố mẹ căn nhà mới, thay cho căn nhà cũ tồi tàn trước đây. Việt Anh tâm sự: “Từ khi xây nhà, mọi khoản tiền thưởng, lương của tôi đều dồn vào để trả nợ vì khi xây nhà, bố mẹ phải vay mượn thêm”. Đến Tết năm nay, khi đã gần trả hết nợ, cô mới nghĩ đến chuyện mua sắm đồ đạc trong nhà.

VĐV wushu Nguyễn Thị Chinh là cô gái gây ấn tượng mạnh với HCV hạng 48 kg nữ khi miệng đã chảy đầy máu vẫn thi đấu kiên cường, cho biết: “Khi nhận đủ tiền thưởng sẽ dành phần lớn để biếu bố mẹ sửa lại căn nhà”.

Các cầu thủ bóng đá nữ là những người giỏi vun vén. Khi có lương và tiền thưởng, điều đầu tiên họ nghĩ đến bao giờ cũng là gia đình. Thủ môn Kiều Trinh tâm sự: “Năm 2013 có lẽ là năm chúng tôi nhận được nhiều tiền thưởng nhất từ trước đến nay. Mọi người đều được nhận tiền trước Tết để lo cho gia đình, rất nhiều đồng đội tâm sự với tôi khoản tiền thưởng trung bình hơn 100 triệu đồng mỗi người đợt này sẽ góp phần quan trọng để họ thực hiện ước mơ xây cho bố mẹ căn nhà khang trang”.

Phận con nhà nghèo

Không ít VĐV còn nặng gánh gia đình. Nhà vô địch marathon SEA Games 2013 Phạm Thị Bình nhận tổng cộng hơn 100 triệu đồng tiền thưởng nhưng cô tâm sự không dám tiêu gì cho riêng mình, mua sắm Tết cũng rất hạn chế vì Bình đang thay bố mẹ nuôi cậu em trai học đại học.

Nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa cũng là người lo xa và biết đầu tư cho sự học. Cô gái quê Hà Tây cho biết sẽ dùng tiền thưởng để hoàn thành nốt chương trình học ở Trường Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh). Lụa tâm sự: “Nữ VĐV đi theo môn vật rất vất vả, có nhiều người đi trước chúng em như chị Lê Thị Huệ bị chấn thương là khó khăn gia đình thêm chồng chất. Vì thế, mọi người đều hiểu rằng những khoản tiền thưởng giành được từ những tấm huy chương là khoản tích lũy cho tương lai”.

Các VĐV không có thành tích hoặc không dự SEA Games vì chấn thương như Bích Thùy (cầu mây) tiếp tục có một cái Tết buồn khi không có tiền thưởng, có chăng chỉ là gói quà của đơn vị chủ quản kèm vài trăm ngàn đồng động viên.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/noi-long-tien-thuong-tet-cua-van-dong-vien-20140119212609504.htm