Nỗi niềm 'tỉ phú' kiện con gái đòi 1 tỉ đồng trúng số

'Tui rất buồn lòng vì chẳng đặng đừng mới phải kiện con gái ra tòa, chỉ mong pháp luật xét xử công bằng. Bây giờ tui chỉ mong con gái trả lại tiền để tui và đứa con trai út bị bệnh sống đến hết đời thôi', ông Sáu Đồng tâm sự.

Trúng số tiền tỉ nhưng trắng tay, đành kiện con ra tòa

Ông Phạm Văn Đồng (Sáu Đồng, SN 1964, ngụ KP1, TT.Tân Thạnh, H.Tân Thạnh, tỉnh Long An) cho biết dù đã kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm của TAND huyện Tân Thạnh xét xử vụ ông kiện con gái đòi lại 1 tỉ đồng tiền trúng số độc đắc, nhưng không chắc con ông sẽ trả lại tiền. “Từ trước đến giờ con gái tui một mực cho rằng số tiền 1 tỉ đồng đó là do tui tự tặng cho nó, nên dù tòa xử nó thua thì chưa chắc nó chịu trả cho tui”, ông Đồng buồn rầu nói.

Ông Sáu Đồng dáng người nhỏ thó, áo quần xộc xệch cũ nát, gương mặt khắc khổ, buồn rầu, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế của bộ salon gỗ, món đồ có giá trị nhất trong căn nhà cấp 4 ở tuyến dân cư vượt lũ số 2. Căn nhà này do con gái thứ 3 của ông Đồng là bà Phạm Thị M.S., người bị ông kiện ra tòa đòi tiền, lấy tiền trúng số mua cho ông và đứa con trai út bị bệnh thiểu năng về trí nhớ trú ngụ. Tuy nhiên, ông cũng không được đứng tên chủ sở hữu.

Ông Sáu Đồng nhớ lại: “Vợ chồng tui có 4 đứa con, nhưng vợ chồng ly hôn đã lâu. Trước đây gia đình tui ở xóm Nhà Thờ, nghèo dữ lắm, quanh năm tui đi làm thuê làm mướn đủ thứ nghề, từ bốc vác đến phụ hồ, ai kêu gì cũng làm. Nhà cửa thì lụp xụp, đến mức Nhà nước phải cho tiền cất nhà tình thương. Nhưng hồi đó nghèo mà gia đình đầm ấm, yên vui”.

Tháng 5.2016, hôm đó nhà hết gạo, mà ông Đồng chẳng được ai thuê làm việc gì, nên ông đạp xe vô miếng vườn nhỏ của cha ông để lại, đốn mấy buồng chuối, bán được 50.000 đồng. Trên đường về, ông Đồng mệt nên ghé vào quán uống ly nước, tình cờ gặp 1 người bán vé số đang nài nỉ mọi người mua giùm 4 tờ vé số ế, nhưng không ai mua.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà ông Đồng lấy 40.000 đồng trong số tiền bán chuối mua 4 tờ vé số giùm người lạ, dù trong bụng chẳng hề nghĩ mình sẽ trúng số. Chiều hôm đó, bất ngờ người bán vé số đi tìm ông Đồng và thông báo 1 tin động trời: ông Đồng mua 4 tờ vé số thì 3 tờ trúng giải độc đắc trị giá 1,5 tỉ đồng/tờ, 1 tờ trúng giải an ủi 100 triệu đồng, tổng cộng ông Sáu Đồng trúng thưởng 4,6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khi biết mình vừa thành tỷ phú, ông Đồng rất vui, nhưng không biết làm thế nào để lãnh tiền thưởng, nên cầm mấy tờ vé số tìm người em ruột giúp giùm. Trên đường đi, ông Đồng gặp người con rể, anh ta nói nghe tin ông trúng số đặc biệt nên mượn mấy tờ vé số xem thử thực hư. Chẳng ngờ sau đó ông con rể giữ luôn 3 tờ vé số trúng giải độc đắc mang về đưa cho vợ rồi cùng bà M.S. đem đổi vé số lấy tiền chia cho các anh em, họ hàng, đem tiền mua nhà, đất, vàng, ôtô 7 chỗ... Còn lại 1 tỉ đồng bà M.S. đem đi gửi ngân hàng dưới tên mình.

“Sau khi lãnh thưởng, chia tiền, các con mua cho tui căn nhà cấp 4 ở tuyến dân cư vượt lũ số 2 cùng đồ nội thất, trị giá hơn 400 triệu đồng để tui sống với đứa con trai út bị bệnh thiểu năng. Lúc đầu các con có chu cấp tiền mỗi tháng cho tui và đứa con út, nhưng sau đó thì bỏ mặc.

Tui gọi các con đến, yêu cầu chu cấp mỗi tháng 6 triệu đồng để tui và thằng con út có tiền ăn uống, thuốc men nhưng tụi nó không đồng ý. Có lần tui bị bệnh, muốn đi Sài Gòn khám, điều trị, nhờ con gái cho xe chở đi bệnh viện nhưng nó cũng không cho, biểu tui đi xe đò, thiệt là buồn”, ông Đồng rưng rưng nước mắt, kể.

Căn nhà bà M.S. lấy tiền trúng số của ông Đồng mua cho ông ở

Do quá bức xúc nên ông Đồng làm đơn kiện bà M.S. ra tòa để đòi lại số tiền 1 tỉ đồng đang gửi ngân hàng, vì số tiền hơn 3 tỉ các con đã chia hết cho nhau ông không đòi lại. Cuối tháng 8.2017, TAND huyện Tân Thạnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Ngày tòa xử, ông Đồng ủy quyền cho 1 người bạn, không đến dự tòa, vì theo ông thì ông khởi kiện con nhưng không muốn nhìn cảnh 2 cha con vì tiền mà đôi co với nhau trước mặt bàn dân thiên hạ.

Trong phiên xử, bà M.S. thừa nhận có giữ tiền trúng số của cha, nhưng tiền do ông Đồng tặng nên bà không đồng ý trả lại. Số tiền 1 tỉ đồng bà M.S. đã gửi tiết kiệm thời hạn 1 năm ở ngân hàng, có dự thưởng nên không được rút trước thời hạn. Do cần tiền tiêu xài nên bà M.S. đã thế chấp sổ tiết kiệm đó để vay của ngân hàng 1 tỉ đồng…

Từ những chứng cứ trên, Hội đồng xét xử nhận định bà M.S. không chứng minh được việc ông Đồng cho, tặng bà tiền trúng số nên tuyên buộc bà phải trả lại cho cha mình số tiền 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía ngân hàng nơi bà M.S. gửi tiền và vay tiền (tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) có yêu cầu bà M.S. phải trả lại 1 tỉ đồng tiền vay và gần 50 triệu đồng tiền lãi, nên yêu cầu tòa hủy quyết định phong tỏa sổ tiết kiệm của bà M.S. để thu hồi vốn vay.

Do đó tòa cũng tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ngân hàng. Và sau phiên tòa, ông Đồng đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng sau khi ngân hàng thu hồi số tiền gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng của bà M.S. để trừ nợ vay thì ông cũng trắng tay!

Tâm sự của người cha ngậm ngùi kiện con

Phía bà M.S. thì cho rằng, sau khi nhận tiền trúng số, bà đã đưa cho ông Đồng khoảng 2 tỉ đồng để ông tự chia cho anh chị em bà và bà con họ hàng. Còn lại 2 tỉ đồng, bà mua căn nhà với giá 400 triệu đồng cho ông Đồng ở, lấy 100 triệu đồng để mua nội thất trong nhà. Đến tháng 8.2016, bà M.S. đưa ông Đồng 500 triệu đồng để tiêu xài (?). Còn lại 1 tỉ đồng, ông Đồng nói cho bà nên bà đã gửi tiết kiệm.

“Do cha tui nghe lời người khác xúi giục đi kiện chứ anh chị em tui không ai bỏ mặc. Tụi tui không chu cấp tiền nhiều vì sợ cha đi đánh bài thua hết. Vụ không chở ông đi bệnh viện, do hôm đó ô tô kẹt chở khách nên tui kêu ông đi xe ngoài”, bà S. cho biết.

Nhưng theo ông Đồng: “Trước giờ tui làm gì có tiền mà đánh bài? Tiền trúng số tui có giữ được đồng nào đâu? Nói thiệt, tui không nhậu nhẹt, chỉ cà phê thuốc lá, lúc vui có đánh cờ tướng, tiến lên ăn thua vài điếu thuốc lá, 1 chầu cà phê với bạn bè, vậy mà gọi là đánh bài, cờ bạc sao?”

Thời gian qua, thỉnh thoảng anh chị em, người vợ cũ thương tình đến cho mớ gạo, mắm muối. Miếng vườn nhỏ ông trồng rau, trồng chuối, bán được đồng nào hay đồng nấy. Bà con chòm xóm ở đây thương tình cũng cho tiền, cho gạo, nhưng ông không dám nhận, vì mắc cỡ, dù sao mình cũng là người trúng số tiền tỉ mà!

“Tui không phiền giận gì hết dù các con chia hết tiền tui trúng số, bởi tui nghĩ tiền trúng số là tiền trên trời rớt xuống mà. Nhưng tui chỉ buồn lòng là sau khi có tiền thì tụi nó đối xử tệ bạc với tui và đứa em trai bệnh tật của tụi nó. Tui và đứa con trai út chỉ cần mỗi ngày 200.000 đồng là sống đủ, đâu có nhiều nhặn gì, vậy mà tụi nó cũng không đồng ý.

Tui cắn răng thưa con gái ra tòa nhưng trong bụng rất buồn, rất xấu hổ khi nghe xóm giềng bàn tán. Nói thiệt, nếu không có chuyện trúng số thì cha con tui đâu có xào xáo, mích lòng nhau. Nhiều đêm suy nghĩ, tui chỉ ước gì mình không trúng số, thà nghèo như xưa nhưng cha con vẫn vui vẻ, nghĩa tình”, ông chua chát nói.

Thanh Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/noi-niem-ti-phu-kien-con-gai-doi-1-ti-dong-trung-so-71484.html