Nơi tình yêu bắt đầu

Các câu lạc bộ đội nhóm không chỉ mang đến niềm vui, những kiến thức, sự hiểu biết cho công nhân mà còn là nơi họ gặp gỡ, tìm kiếm một nửa của mình

Gặp chúng tôi vào đầu năm mới với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, chị Trương Thị Giàu, công nhân (CN) Công ty Asuzac (KCX Tân Thuận-TPHCM), hồ hởi khoe: “Vợ chồng tôi đang chờ đứa con đầu lòng của mình. Nếu cháu sinh đúng vào ngày cưới thì niềm vui càng trọn vẹn. Cũng nhờ đội phát thanh của khu lưu trú Tân Thuận mà chúng tôi gặp nhau và nên duyên vợ chồng”. Không chỉ Giàu mà nhiều CN đã tìm được một nửa của mình từ sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) đội nhóm. Đôi bạn trẻ Nguyễn Trọng Hải - Nguyễn Thị Phương (Công ty CCHTop- KCX Tân Thuận) trở nên thân thiết từ CLB Văn nghệ KCX Tân Thuận Hoa tình yêu kết trái Cùng ở khu lưu trú nhưng chị Trương Thị Giàu và anh Vũ Quang Báu (CN Công ty ZC-KCX Tân Thuận) ít khi gặp gỡ vì hai khu ở cách biệt nhau. chương trình phát thanh về khu lưu trú ra đời đã tạo cơ hội cho họ quen nhau. Giàu phụ trách biên tập tin tức, còn Báu làm nhân viên kỹ thuật. Để công việc đạt kết quả cao, họ thường bàn bạc, trao đổi cách làm, tìm những tin nóng và chọn ra những bài nhạc hay mà CN yêu thích. Và không biết từ khi nào, sự mạnh mẽ, hiểu biết của chàng trai Ninh Bình đã chinh phục cô gái Đồng Tháp hiền lành, chân thật. Tình yêu của họ đã được cả nhóm phát thanh nhiệt tình ủng hộ. Tháng 3-2009, họ đã nên duyên vợ chồng và giờ đây cặp đôi hạnh phúc này đang chờ đón đứa con đầu lòng sắp chào đời. Mỗi tuần 2 lần, khuôn viên trước Trung tâm Sinh hoạt công nhân viên KCX Tân Thuận rộn rã tiếng cười của các bạn CN trẻ. Không chỉ mang lại không khí vui tươi, những kiến thức, CLB Dư luận xã hội còn là địa chỉ cho nhiều tình yêu nảy nở. Tiêu biểu là đôi Nguyễn Tuấn Quang (Công ty Mtex) và Lê Ngọc Mai (Công ty Nissey- KCX Tân Thuận). Quang kể: “Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè nhưng dần dần những trò chơi, những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống cần giãi bày đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi nhận ra Mai là một cô gái tốt, năng nổ nhiệt tình với các hoạt động, sống hết mình với bạn bè. Quan trọng hơn Mai rất ủng hộ công việc của tôi, một chủ nhiệm CLB”. Và cuối năm 2009, một đám cưới đầm ấm của Quang và Mai đã được tổ chức. Cùng với họ, nhiều CN trong CLB cũng tìm được người bạn ưng ý, hứa hẹn nhiều đám cưới trong tương lai. Cùng nhau phấn đấu Đến CLB Văn nghệ KCX Tân Thuận, CN không chỉ khoe những bài hát, những vở kịch mà đội đã đi diễn trong và ngoài KCX mà còn kể nhiều chuyện tình đẹp như mơ. Một trong những cặp đôi đó là Nguyễn Trọng Hải và Nguyễn Thị Phương, làm cùng Công ty CCHTop- KCX Tân Thuận. Làm cùng công ty, cùng quê Thanh Hóa nhưng Phương và Hải lại quen nhau từ CLB Văn nghệ này. Phương kể: “Anh Hải có giọng hát hay nên được phân công hát phục vụ trong các chương trình cho CN. Tôi thì được chọn múa minh họa cho anh ấy. Qua các buổi sinh hoạt, chúng tôi nhận ra mình có nhiều điểm chung, rất hợp nhau”. Khi hỏi đến chuyện cưới xin, Hải cho biết: “Chúng tôi đều sinh năm 1990 nên nói đến chuyện cưới thì hơi sớm. Hai đứa đã thống nhất với nhau cố gắng làm, kiếm tiền để học thêm, có một nghề ổn định rồi mới cưới”. Còn Quang, Mai, dù đã có gia đình riêng nhưng vẫn nhiệt tình với CLB Dư luận xã hội. Ngoài công việc công ty, công việc của trưởng nhóm dư luận xã hội, Quang còn tích cực nâng cao trình độ. Hiện anh đang học năm thứ 3 tại Trường ĐH Bình Dương. “Hai vợ chồng thống nhất với nhau chưa sinh em bé vì cả hai đều cần phải cố gắng trong công việc, học hành”- Quang tâm sự. Các CLB đội, nhóm, đoàn thể là một sân chơi bổ ích cho CN. Nơi đó, họ có thể tìm được những kỹ năng, kiến thức, sự mạnh dạn, năng động. Quan trọng hơn, đó là môi trường tốt để CN gặp gỡ, yêu nhau. Chính vì sự hiểu nhau, cùng chung niềm đam mê sẽ giúp họ trở nên khắng khít, yên tâm hơn trong tình yêu, cuộc sống. Các cơ quan, đoàn thể, công ty nên tạo nhiều sân chơi bổ ích như thế cho CN. Chuyên viên tư vấn Nguyễn Hữu Long

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010022810154729p1010c1011/noi-tinh-yeu-bat-dau.htm