Nông dân Hà Tĩnh không có ngày nghỉ lễ, đội nắng gặt lúa từ nửa đêm

Mặc dù vẫn đang là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng từ tờ mờ sáng bà con nông dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã đội nắng ra đồng gặt lúa chạy lũ. Có lẽ riêng đối với bà con nông dân, họ không có ngày nghỉ lễ.

Hôm nay nắng nóng trên 37 độ C, nhưng bà con nông dân Hà Tĩnh không có ngày nghỉ lễ Quốc khánh mà vẫn ra đồng gặt lúa chạy lũ từ tờ mờ sáng. Ảnh: Quỳnh Nga

Bà Phan Thị Thu ở thôn 2 xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: “Tranh thủ thu hoạch xong sào lúa này để về nghỉ lễ nhưng thời tiết nắng nóng quá khiến cho công việc của chúng tôi vô cùng vất vả”. Ảnh: Q.N

Trên các cánh đồng, những chiếc máy gặt luôn được vận hành hết công suất để thu hoạch lúa cho nông dân. Ảnh: Quỳnh Nga

Đối với những đám ruộng trũng, không thể đưa máy gặt xuống thu hoạch được, bà con nông dân phải dùng liềm cắt lúa thủ công. Ảnh: Q.N

Nông dân Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đội nắng ra đồng gặt lúa. Ảnh: Q.N

Lúa sau khi thu hoạch, nông dân vội vàng đưa về phơi. Ảnh: Q.N

Bà Phan Thị Lài (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) nở nụ cười mãn nguyện vì lúa được mùa. Ảnh: Q.N

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hà Tĩnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 13.000 ha, chiếm 30% tổng diện tích thu hoạch. Ảnh: Q.N

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/nong-dan-ha-tinh-khong-co-ngay-nghi-le-doi-nang-gat-lua-tu-nua-dem-801666.html