Nóng trên mạng xã hội: CSGT dọa bắn và tử tù tẩu thoát

Hành xử của cảnh sát giao thông (CSGT) khi xử lý người tham gia giao thông một lần nữa trở thành vấn đề nóng trên mạng xã hội (MXH) vào hôm qua 14.9.

Ảnh: cắt từ clip

Vụ việc bắt nguồn từ một clip đăng trên YouTube và được chia sẻ trên MXH với tốc độ chóng mặt ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT được cho là thuộc Công an H.Bình Đại (Bến Tre) đã choảng nhau (?) với một thanh niên ở xã Tân Định, H.Bình Đại.

Đoạn clip nghe ai đó nói “Xe đậu mà bắt gì?”. Sau đó, anh CSGT và chàng trai nọ giằng co chiếc xe rồi ẩu đả khiến anh CSGT té nhào. Sau đó, anh CSGT này đứng dậy, cởi mũ bảo hiểm rồi bất ngờ rút súng, lên đạn chĩa về phía chàng trai (ảnh).

Khi được hỏi về vụ việc, chiều cùng ngày, đại tá Phạm Văn Ngót - Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Bến Tre, xác nhận với Thanh Niên vụ việc xảy ra vào khoảng chiều 13.9, trên huyện lộ 883, đoạn qua xã Lộc Thuận.

Đại tá Ngót khẳng định, hành vi rút súng của CSGT là “cần thiết và đúng luật trong trường hợp này”. Thế nhưng nhiều cư dân mạng khi bình luận về vụ việc đã cho rằng việc CSGT rút súng, lên đạn rồi chĩa vào người dân dọa bắn như thế là “không ổn’’. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng: “Nếu người vi phạm cố tình hành hung, chống người thi hành công vụ, thì CSGT được phép sử dụng vũ khí được trang bị để trấn áp’’.

Một thông tin khác cũng được người dùng MXH đặc biệt quan tâm, đó là việc 2 tử tù trốn khỏi phòng biệt giam. Hai bị án nguy hiểm này là Lê Văn Thọ (37 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (trú TP.Hà Nội), đã bỏ trốn khỏi phòng biệt giam thuộc Trại tạm giam T16, ở H.Thanh Oai, TP.Hà Nội. Các lực lượng thuộc Công an TP.Hà Nội và Bộ Công an đang khẩn trương truy bắt 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Rất nhiều bạn đọc bày tỏ thắc mắc quanh vụ việc vì 2 bị án nguy hiểm này “cùng bị cùm chân, trong phòng biệt giam còn bố trí camera giám sát thường xuyên”. Bạn đọc Xoay (TP.HCM) đặt vấn đề: “Câu hỏi đặt ra là họ trốn thoát như thế nào?”. Bạn đọc Nguyễn Thị Thìn (Đắk Lắk) nhấn mạnh: “Đã là tử tù thì phải ở biệt giam, mà biệt giam thì phải cùm chân thì làm sao mà trốn thoát được?”.

Ngoài ra, vấn đề “Hai đại dự án metro vỡ kế hoạch’’ cũng được bạn đọc chú ý trên Fanpage Thanh Niên. Bạn đọc Trần Quang Nghĩa băn khoăn: “TP.HCM đóng góp 1/3 ngân sách cả nước sao lại bị thiếu vốn, đói vốn?! Sao không ưu tiên vốn để TP phát triển hạ tầng?…”. Về việc UBND TP.HCM xin gia hạn thời gian thực hiện dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đến năm 2020, bạn đọc Le Thuan hỏi: "Nếu không được Thủ tướng chấp nhận THÌ SAO?...”.

T.Thúy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-csgt-doa-ban-va-tu-tu-tau-thoat-875802.html