Nóng trong ngày: 'Không có đồng chí nào đi bắt gà của dân mà về ăn'

"Người ta nuôi gà đá 1 con, 2 con, lâu lâu mang về nhốt trong chuồng. Nếu hàng xóm phản ánh thì phường xuống nhắc nhở họ cũng mang đi. Nếu người dân chống đối chúng tôi cũng tịch thu, tiêu hủy đúng quy định. Cả thành phố này chắc không có đồng chí nào đi bắt gà của dân mà về ăn". Chủ tịch UBND phường 15 cho biết sau sự việc "tự bẻ khóa" vào nhà dân bắt gà gây lùm xùm cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin từ chức: Không ai cho phép; Cặp đôi đòi nhau tình phí mỗi ngày 70.000 đồng sau chia tay; Camera giám sát phường Văn Miếu không ghi dữ liệu từ năm 2015: Tại sao không sửa?; Phó Chủ tịch phường mất tích đột ngột gửi đơn xin thôi việc: Cần làm rõ...

Chủ tịch phường: "Chúng tôi hơi sai khi bẻ khóa cổng vào bắt gà Đông Tảo!"

Clip: Anh Nguyễn Anh Tuấn dọa đưa vụ việc ra tòa nếu không nhận được lời xin lỗi.

Ông Lâm Việt Thảo, Chủ tịch UBND phường 15. quận Tân Bình. Ảnh Thanh Niên

Ông Lâm Việt Thảo, Chủ tịch UBND phường 15 cho biết do nóng vội, bức xúc nên đoàn kiểm tra đã bẻ khóa cổng nhà anh Đào Tuấn Anh (ngụ đường Phan Huy Ích) khi anh không có nhà để vào bắt gà. Còn việc có xin lỗi chủ nhà hay không phải đợi chỉ đạo của UBND quận Tân Bình.

Theo ông Thảo, do anh Tuấn Anh không hợp tác nên đoàn kiểm tra đã bức xúc và nóng vội bẻ khóa cổng nhà để vào bắt gà. Ông Thảo khẳng định, việc đoàn kiểm tra bẻ khóa cổng là sai nhưng việc bắt gà thì không sai.

Theo ông Thảo, chẳng ai có hiềm khích gì với gia đình anh Tuấn Anh cả, chỉ có nhà xung quanh thấy hôi thối, ô nhiễm nên phản ánh. Việc phản ánh của người ta là phản ánh đúng nên phường xử lý. Không riêng gì gia đình anh Tuấn Anh, hàng năm phường tôi bắt hàng trăm con gia cầm chứ có phải một, hai con gì đâu mà hiềm khích. Công tác này là công tác thường xuyên chứ đâu phải phong trào, thường nhắc là người ta đem đi rồi chỉ có trường hợp này là chống đối kịch liệt.

Về 9 con gà Đông Tảo sau khi bắt ông Thảo cho biết đã chuyển hết vào trạm thú y để chuyển qua Bình Hưng Hòa tiêu hủy. "Số lượng gà nuôi trên địa bàn phường chủ yếu là người ta nuôi gà đá 1 con, 2 con, lâu lâu mang về nhốt trong chuồng. Nếu hàng xóm phản ánh thì phường xuống nhắc nhở họ cũng mang đi. Nếu người dân chống đối chúng tôi cũng tịch thu, tiêu hủy đúng quy định. Cả thành phố này chắc không có đồng chí nào đi bắt gà của dân mà về ăn đâu, nhiều người bình luận nói đem gà về nhậu tùm lum, làm gì có"-ông Thảo nói.

Trước đó, ngày 26.7, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cán bộ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM cùng lực lượng dân phòng và công an phường đến bẻ khóa cổng một hộ gia đình trên địa bàn để vào nhà bắt 9 con gà Đông Tảo đi tiêu hủy trong khi chủ nhà đi vắng.

Anh Đào Tuấn Anh, người sở hữu căn nhà bị đoàn kiểm tra của UBND phường 15, quận Tân Bình (TP.HCM) bẻ khóa cổng bắt 9 con gà Đông Tảo đi tiêu hủy cho biết nếu phường không xin lỗi, anh sẽ kiện. "Tôi không hiểu văn bản hay điều luật nào cấm nuôi gà, nếu có thì cần được giải thích rõ là điều nào cấm. Nhưng dù có cấm hay không thì đoàn kiểm tra bẻ khóa cổng nhà tôi mà không có lệnh xét nhà thì là xâm phạm chỗ ở rồi. Bắt 9 con gà Đông Tảo trị giá khoảng 10 triệu đồng đem đi tiêu hủy, tôi không rõ quy định nào cho phép", anh Tuấn Anh bức xúc nói.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin từ chức: Không ai cho phép

Liên quan đến việc Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa có đơn xin thôi việc khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa quyết định kỷ luật, cảnh cáo và đề nghị miễn nhiệm các chức vụ trong Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ khẳng định: Khi cán bộ đang trong quá trình điều tra, đang trong quá trình xem xét kỷ luật thì không được thực hiện việc chấp nhận cho thôi việc.

Cặp đôi đòi nhau tình phí mỗi ngày 70.000 đồng sau chia tay

Ngày 1.8, trên mạng xã hội lan truyền video cô gái đến nhà bạn trai tại Hà Nội đòi tiền sau khi chia tay. Khi cô gái đòi người yêu cũ trả 30.000 đồng tiền ăn mỗi ngày, thì chàng trai cũng đòi 40.000 đồng "tiền công đi lại". Cô gái liệt kê tất cả những khoản nợ nần, ăn uống, xăng xe, thuốc men… từng chi trả cho bạn trai trong suốt nhiều năm bên nhau để yêu cầu trả lại. Chàng trai đối chiếu danh sách đó, liên tục phản đối và tính toán lại. Thậm chí, nam thanh niên còn tính công chở bạn gái về quê, đi chơi, công chờ đợi và lặn lội sang nhà bạn gái.

Nam thanh niên tính lại số tiền.

Xe cứu hoả hú còi liên tục, các phương tiện phía trước không nhường đường

Ảnh cắt từ clip.

Mặc dù xe cứu hoả đi sát phía sau, hú còi liên tục nhưng các phương tiện đi trước vẫn thản nhiên như không biết dù ở thời điểm đó đường khá vắng xe. Sự việc xảy ra trên đường Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Trùm giang hồ xin khất hẹn đầu thú với công an vì cha đột tử

Được sự thuyết phục của cán bộ PC45 Hà Nội và người thân, Nguyễn Trọng Khuê (29 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - bị can phạm tội giết người đã đồng ý ra đầu thú. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, cha đẻ của Khuê bị đột tử. Khuê gọi điện xin phép được nán lại một vài ngày, chờ khi tang gia xong xuôi sẽ thực hiện lời hứa.

Nguyễn Trọng Khuê. Ảnh: PLO.

9x lên mạng tự học cách mở lò sản xuất ma túy đá đem bán kiếm lời: Thông minh đặt nhầm chỗ

Sau khi xem được cách làm thuốc lắc trên mạng, Đào Quang Vũ (24 tuổi, quận Hải An, TP.Hải Phòng) mua nguyên liệu là các loại ma túy và tiền chất ma túy tổng hợp cùng dụng cụ, máy móc đem về sản xuất tại nhà. Vụ việc khiến nhiều người vừa bức xúc vừa tiếc cho tài năng bị đặt nhầm chỗ của nam thanh niên.

Camera giám sát phường Văn Miếu không ghi dữ liệu từ năm 2015: Tại sao không sửa?

Camera giám sát phường Văn Miếu. Ảnh: Tiền Phong.

Sau khi trích xuất hình ảnh, âm thanh từ bộ nhớ của camera đặt tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường Văn Miếu, đoàn kiểm tra xác định ổ cứng camera không ghi dữ liệu từ ngày 9.7.2015 đến nay. Tại sao camera bị hỏng suốt hơn hai năm qua mà cơ quan không sửa?

Phó Chủ tịch phường mất tích đột ngột gửi đơn xin thôi việc: Cần làm rõ

UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

Ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) đã gửi đơn xin nghỉ việc sau nhiều ngày mất liên lạc. Căn nhà ông Việt hiện đã cho thuê, ngoài ra ông Việt còn mua một điện thoại iPhone mà chưa trả tiền. Nhiều bình luận đặt câu hỏi: Tại sao ông Việt lại vội vàng xin thôi việc?

Gỗ hiếm trong nhà trưởng ban quản lý rừng 'biến mất' sau 20 phút: Đã có hình ảnh, cần phải điều tra tiếp

Số gỗ phát hiện trong nhà ông Nhẫn. Ảnh: NLĐ.

Chiều 1.8, đoàn cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Nhẫn (Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh) và phát hiện có gỗ thông đỏ quý hiếm. Trong khoảng 20 phút đợi ông Nhẫn về làm việc, toàn bộ số gỗ "biến mất". Nhiều ý kiến cho rằng: Cần phải dựa vào hình ảnh đã có để tiếp tục điều tra.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/nong-trong-ngay-khong-co-dong-chi-nao-di-bat-ga-cua-dan-ma-ve-an-793396.html