NSND Trọng Trinh U70 vẫn phong độ, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi

U70, NSND Trọng Trinh sống vui khỏe, luôn giữ năng lượng tích cực. Nghệ sĩ tìm thấy bình yên với cuộc hôn nhân bên bà xã Lan Phương kém mình 16 tuổi.

Tôi không giàu, đủ ăn là mừng rồi

NSND Trọng Trinh trên phim trường 'Nữ luật sư'.

NSND Trọng Trinh trên phim trường 'Nữ luật sư'.

- Hiếm hoi tham gia phim truyền hình ở miền Nam, anh có trải nghiệm gì đặc biệt?

Trước Nữ luật sư, tôi đã có dịp thực hiện một số tác phẩm truyền hình tại phía Nam như sitcom Hài phương Nam, Bác Ba Phi… nên không quá bỡ ngỡ với không khí phim trường và công việc ghi hình trong này.

Thông thường với các bộ phim phía Bắc, khán giả quen với thể loại phim chính luận trong khi miền Nam chuộng dòng phim giải trí hơn. Mỗi vùng miền có thị hiếu văn hóa khác nhau nhưng tôi tin dù bất kỳ đề tài nào thì trước hết nội dung phải hấp dẫn người xem.

- Vừa diễn xuất, vừa làm đạo diễn có gây khó khăn cho anh trong dự án này?

Phim Nữ luật sư có chất liệu hấp dẫn. Kịch bản phim không chỉ nắm bắt được các vấn đề thời sự mà còn được nghiên cứu rất kỹ dưới góc độ pháp luật. Song, vì phim được triển khai từ câu chuyện có thật và mang tính thời sự nên để thực hiện được đúng chất của nó vô cùng khó.

Đôi khi có giận hờn và tranh luận khá gay gắt giữa tôi và nhà biên kịch Châu Thổ. Dù vậy tất cả đều chỉ muốn phim có cách thể hiện tốt nhất.

Bối cảnh phim ở Ninh Thuận, với thời tiết nắng nóng mùa hè, vùng cát và nhiệt độ luôn trên 35 độ C. Bộ phim lại có rất nhiều tuyến nhân vật và phân cảnh độc lập khác nhau nên quá trình thực hiện khó khăn hơn bình thường.

- Tuổi này vẫn tích cực làm nghề, điều gì giúp anh giữ năng lượng dồi dào thế?

- Tuổi này vẫn tích cực làm nghề, điều gì giúp anh giữ năng lượng dồi dào thế?

Tôi lao động miệt mài, quên hết tuổi tác. Khi vào việc là tôi như con thiêu thân, bất kể ngày đêm, thức khuya dậy sớm. Có lẽ do đam mê, tình yêu giúp tôi quên hết những khó khăn, nhọc nhằn.

Kết thúc một dự án, tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi mấy ngày liền. Tôi thích một mình, ở không gian tĩnh lặng để nạp lại năng lượng. Tuổi này đôi lúc cần chậm lại, không phải lúc nào cũng hừng hực khí thế.

Ngoài làm phim, tôi còn làm giám khảo, khách mời một số sự kiện. Tôi hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam, vừa rồi có chuyến công tác quảng bá văn hóa, võ thuật Việt Nam tại châu Âu.

Nhiều diễn viên đồng trang lứa đi chậm lại hoặc hoạt động cầm chừng, còn tôi sống thuận theo tự nhiên. Tất cả đều phụ thuộc vào năng lượng và tinh thần mỗi người thôi.

- Người ta bảo NSND Trọng Trinh dư dả chỉ nhờ làm phim, anh phản hồi gì về thông tin này?

Tôi qua rồi thời cày bừa, gánh nặng cơm áo. Bao nhiêu năm trời phấn đấu, tôi có chút tài sản nho nhỏ phòng thân về già. Tôi giờ đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, không phải vì cát-sê mà làm bừa, đánh đổi tên tuổi.

Tuy nhiên nếu bảo tuổi này không cần tiền là nói dối. Tôi vẫn cần kinh tế để chi trả phí sinh hoạt hàng tháng. Người nghệ sĩ ngoài đam mê, nhiệt huyết cũng mong muốn thù lao xứng đáng công sức họ bỏ ra.

Tôi trước nay chỉ kiếm tiền nhờ nghệ thuật mà làm phim mấy ai giàu có? Tổ nghiệp chỉ cho một nghề, nghệ sĩ ít ai kinh doanh hay làm nghề tay trái thành công lắm, đủ ăn là mừng rồi.

Hôn nhân đôi lúc chông chênh

Nghệ sĩ phong độ ở tuổi U70.

Nghệ sĩ phong độ ở tuổi U70.

- Anh chăm sóc sức khỏe, tinh thần ra sao để giữ vẻ ngoài phong độ ở tuổi U70?

Đồng hồ sinh học của tôi vớ vẩn lắm. Tôi không chơi thể thao nhiều, ăn uống vô tội vạ, lắm hôm thức khuya dậy sớm. Tôi đặc biệt chú trọng giấc ngủ, cố gắng ngủ thật sâu chỉ vài tiếng thôi là đủ. Tôi nghĩ chắc nhờ phước ông bà, gen di truyền nên tuổi này vẫn đủ sức lực đi đó đây làm nghề.

Mọi người hay bảo sao tuổi này mà trẻ thế, tôi đùa “vì Trọng Trinh không biết ủ mưu”. Ta cứ chân thành, hồn nhiên để bớt đi muộn phiền. Cuộc sống mà các mối quan hệ bạn bè, người thân đừng so đo thiệt hơn quá.

- Lấy vợ kém 16 tuổi, anh có phải thay đổi để dung hòa khoảng cách thế hệ? Những mâu thuẫn được vợ chồng anh giải quyết ra sao?

Bà xã tính cách sôi nổi, thích trò chuyện còn tôi hướng nội, ôn hòa. Tính cách cả hai trái ngược song đó là lại điểm bù trừ cho nhau. Bao nhiêu năm qua, cô ấy chu đáo, hỗ trợ tôi từng chút một. Trước mỗi chuyến công tác, vợ chuẩn bị từng viên thuốc, lọ dầu, xếp quần áo vào vali. Cô chu toàn việc trong nhà ngoài ngõ để tôi thoải mái tập trung công việc.

Đời sống vợ chồng có lúc này lúc khác. Tôi luôn tự nhủ ‘một điều nhịn, chín điều lành’. Quan trọng người bạn đời phải thấu hiểu, bao dung. Cô ấy chưa bao giờ phân biệt con chung, con riêng mà hết lòng quan tâm hai con trai tôi. Cưới được người vợ chu đáo, hiểu chuyện, tôi không mong gì hơn.

Bà xã nhiều lúc ghen, thỉnh thoảng cằn nhằn tôi sao luôn đi suốt. Tôi phải lên tiếng giải thích đây là công việc, đam mê cả đời. Đến nay, cô ấy dần chấp nhận chồng là nghệ sĩ, phải bôn ba bên ngoài.

Trọng Trinh tìm thấy hạnh phúc tuổi xế chiều bên bà xã kém 16 tuổi.

Trọng Trinh tìm thấy hạnh phúc tuổi xế chiều bên bà xã kém 16 tuổi.

- Anh ra ngoài suốt, đã bao giờ khiến bà xã hoài nghi, sợ chồng ‘chông chênh, nghiêng ngả’?

Điều quan trọng là phải hiểu và tin tưởng nhau. Nhiều người bảo vợ chồng tuổi này đôi khi mắt nhắm mắt mở còn theo tôi không cần, cứ nhìn hai mắt thoải mái. (cười)

Tất nhiên cuộc sống có vài giây phút cảm xúc ngoài vợ ngoài chồng là điều bình thường, miễn đừng đi quá giới hạn.

Tôi nghĩ không ai cả đời giữ mãi được ngọn lửa tình yêu vĩnh cửu cả. Đôi lúc chông chênh, bản thân người nghệ sĩ lại nhạy cảm nên chắc chắn không tránh khỏi điều này. Bản thân tôi luôn cư xử chừng mực với bạn diễn, người khác giới khi ra ngoài.

Tôi bảo vợ: “Nếu anh có rung rinh chỉ là khoảnh khắc cảm xúc thôi, em không phải lo”. Chúng tôi thẳng thắn với nhau như thế, thay vì giữ sự hoài nghi, hậm hực trong lòng.

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Trọng Trinh.

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Trọng Trinh.

- Anh hài lòng với cuộc sống lúc này chứ?

Tôi đùa mình về hưu rồi còn bận hơn trước. Tôi hay đi làm phim, các dự án cộng đồng, rong ruổi khắp nơi công tác. Tôi mong đủ sức khỏe để làm nghề thêm nhiều năm nữa.

Các con tôi đã lập gia đình, có công việc ổn định trong ngành truyền thông. Cả 2 đứa đều du học nước ngoài về, ít nhiều đạt được thành tựu nên tôi khá yên tâm.

Tôi đã lên chức ông nội nên rảnh rỗi thích chơi với cháu. Vì công việc tôi đi suốt nên ngày rảnh luôn ưu tiên ở nhà hơn. Thỉnh thoảng tôi tụ tập bạn bè cà phê, đi du lịch hay ra sân vận động cổ vũ bóng đá. Mọi thứ tuổi này đều thuận theo tự nhiên thôi.

Trailer phim 'Nữ luật sư'

Phim Nữ luật sư dài 35 tập, mở đầu bằng câu chuyện của Hai Nâu (Doãn Quốc Đam đóng) - trùm giang hồ nổi tiếng đất Thuận Bình, chuyên buôn bán gỗ lậu, khai thác rừng bất hợp pháp. 3 năm về trước, trong một lần cự cãi, Hai Nâu lỡ tay làm Thơm (người tình của mình) chết, sau đó sai đàn em mang xác phi tang. Khi công an phát hiện ra cái xác, Hai Nâu phải nhờ mối quan hệ với Ba Kỳ - Trưởng phòng cảnh sát điều tra huyện để kết luận vụ án không tìm được hung thủ, từ đó kéo theo nhiều manh mối vụ án.

Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Ngọc Quỳnh, NSND Lan Hương, NSND Trọng Trinh, NSƯT Kim Tuyến,Trung Dũng, Huyền Trâm, Thục Anh, Lê Minh Thành, Hữu Thạch, Dương Mỹ Dung, Ôn Bích Hằng, Châu Thế Tâm… Phim lên sóng vào 19h45 từ ngày 5/5 trên kênh SCTV14.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsnd-trong-trinh-u70-van-phong-do-vien-man-ben-vo-kem-16-tuoi-2279539.html