NSƯT Ngọc Thoa trở lại màn ảnh ở tuổi 75

Bẵng đi một thời gian dài, NSƯT Ngọc Thoa gần như không xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Bất ngờ, khi đã ở tuổi 75, bà trở lại màn ảnh nhỏ trong một bộ phim hài, tâm lý xã hội.

NSƯT Ngọc Thoa (phải) trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Ngự lâm không kiếm

NSƯT Ngọc Thoa là gương mặt quen thuộc thường vào vai “người bà hiền hậu” trong những bộ phim truyền hình. Trong bộ phim Ngự lâm không kiếm của đạo diễn Trần Chí Thành, bà vào vai bà ngoại vừa nghiêm khắc, khó tính nhưng cũng rất hiền hậu. Bà ngoại đã 80 tuổi nhưng vẫn điều hành và làm chủ gia đình. Con gái duy nhất của bà lấy chồng sinh ra thế hệ thứ ba đều là con gái. Cả 3 cô cháu cũng đã lập gia đình và sinh ra thế hệ thứ tư.

Điều đặc biệt trong gia đình bà ngoại là tất cả những người đàn ông đều ở rể và 4 cặp vợ chồng cùng sống chung dưới một mái nhà theo thiết chế “mẫu quyền”. Mâu thuẫn nội tại, âm ỉ như những cơn sóng ngầm trong gia đình này chính là bởi mỗi thành viên đều có quan điểm, nhu cầu, mục đích, lợi ích khác nhau và xu thế luôn muốn tách ra độc lập, nhưng lại buộc phải sống theo khuôn phép, nề nếp, dưới sự quản lý chặt chẽ của bà ngoại.

“Ở ngoài đời tôi cũng có nhiều nét giống bà ngoại này lắm. Tôi là người rất nghiêm khắc nhưng cũng hết mực yêu thương, chăm lo cho con cháu. Hằng ngày tôi đưa cháu đi học, đón cháu về nhà, dạy cháu học, lo cơm nước cho cả nhà. 75 tuổi rồi nhưng tôi vẫn muốn làm hết những công việc đó. Người phụ nữ Việt Nam là thế, lúc nào cũng muốn tận tụy chăm sóc cho gia đình”, NSƯT Ngọc Thoa tâm sự.

Bà bảo đã lâu không đóng phim và không nghĩ có ngày sẽ trở lại. “Với cái tuổi lớn như này rồi, tôi sợ mình không đủ sức khỏe để đóng phim, hơn nữa cũng ngại đóng phim rồi”, NSƯT Ngọc Thoa nói. Nhưng đạo diễn Trần Chí Thành đã đến đưa kịch bản và thuyết phục bà. Vừa đọc kịch bản, bà đã thay đổi ý định vì rất tâm đắc với vai diễn bà ngoại trong phim. Người bà đó chính là nếp nhà, người giúp cho con cháu không bị tan rã và gắn kết với nhau trong cuộc sống hiện đại.

Nhớ lại khoảng thời gian 3 tháng trên phim trường, bà kể: “Đoàn làm phim vui lắm, khiến tôi không hề bị ốm đau gì. Đi đóng phim lại thấy khỏe ra, dù có hôm 5 - 6 giờ sáng đã có mặt, có buổi tối quay rất muộn”. Bà gọi đoàn làm phim là đoàn làm phim “gia đình” vì các diễn viên đã rất gắn bó với nhau, chia nhau từng món quà ăn sáng, cùng nhau ngồi ăn những bữa cơm ngày thường.

Trong phim, bà ngoại (NSƯT Ngọc Thoa) có cô con gái duy nhất là bà Cúc (NSƯT Quế Hằng đóng), chồng bà Cúc - ông Hoàng (NSƯT Trung Anh đóng), ông Hoàng và bà Cúc có 3 cô con gái là Mai (Huyền Trang), Lan (Lương Giang) và Trúc (Lưu Đê Ly) và các cậu con rể Phong (Tùng Dương), Cương (Thanh Bình), Bình Minh (Kiên Hoàng).

Bộ phim dài 32 tập, được phát sóng vào lúc 20 giờ trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 20.12.

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nsut-ngoc-thoa-tro-lai-man-anh-o-tuoi-75-774773.html