NSƯT Thành Lộc - Hi sinh vì nghệ thuật không bao giờ phải hối hận

Hơn 40 năm đứng trên sân khấu kịch với gia tài khoảng 500 vai diễn, NSƯT Thành Lộc đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho nghệ thuật...

Màu của mồ hôi

Mồ hôi không có màu, chỉ huy chương mới có màu. Olympic không chỉ có Hoàng Xuân Vinh. Olympic còn có những câu chuyện khác. Như thể thao, nghệ thuật cũng ẩn chứa trong đó nhiều vinh quang pha lẫn mồ hôi và nước mắt. Màu của mồ hôi? Chỉ có những người trong cuộc mới trả lời được...

Đọc thêm:
- 15 cây vàng và...
- Ác mộng xe lăn
- "Tổ quốc gọi tên mình"
- Bộ giáp phục nung chảy
- "Gót chân...Asiad"
- Quên cả "thương" mình!
- Thẳng người lên để chiến thắng
- Bí mật trong đôi giày
- 4 lần suýt tử nghiệp

NSƯT Thành Lộc - Diễn viên kịch

- Hơn 40 năm đứng trên sân khấu kịch với gia tài khoảng 500 vai diễn

- Ngày nhiều nhất diễn 3 suất. Mỗi suất dài 3 tiếng đồng hồ. Có lúc bị mất giọng, phải chích thuốc vào cổ họng để kịp diễn suất tối.

- Vai diễn ám ảnh nhất: Ông Tư trong "Dạ cổ hoài lang". Vai diễn kéo dài suốt 10 năm này khiến Thành Lộc có lúc bị trầm cảm. Do khóc quá nhiều, lại diễn không có micro nên sức khỏe của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thị lực yếu đi nhiều.

- Tai nạn nghề nghiệp: Cú ngã trong vở "Cậu bé rừng xanh", do tuột tay khỏi dây lụa nên rơi xuống đất từ độ cao hơn 3m, bị rạn 3 đốt xương sống, mất 1 tháng nằm giường bệnh và gần 3 tháng mới hồi phục.

Hóa trang với nghệ sĩ Thành Lộc là khoảnh khắc “ngồi đồng”, là lúc anh chờ một linh hồn khác nhập vào mình.

Thực hiện chuyên đề: Thùy Anh - Hellos
Nhiếp ảnh: Lê Lai (Lieta Studio) - Kỳ Anh
Trang điểm: An Nguyễn

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Feature/NSUT-Thanh-Loc-Thoi-gian-khong-con-nuong-tay-voi-toi/47204.dep