Nữ blogger vạch trần chiêu 'lừa' khách hàng của Zara, H&M

Inna thử nghiệm hơn 10 phòng thử đồ của các nhãn hàng và phát hiện hình ảnh qua gương khác nhiều so với thực tế.

Từ trước đến nay, mọi người vẫn truyền tai nhau rằng gương soi ở các phòng thử đồ rất "nịnh" khách hàng, nhưng không chắc chắn khác biệt đến mức nào. Inna, blogger người Nga, đã thực hiện một cuộc thử nghiệm với 11 cửa hàng thời trang và cho thấy kết quả đáng kinh ngạc. Bên trái là ảnh cô chụp ở nhà và bên phải là ảnh chụp ở shop Zara.

Ở cửa hàng H&M, Inna nhận xét ánh sáng, không gian và hình ảnh phản chiếu qua gương đều tốt. Chắc chắn cô sẽ đến đây mỗi khi có chương trình giảm giá.

Nữ blogger cũng rất thích ánh sáng ở phòng thay đồ của Mango. Nó phản chiếu lên bờ vai rất đẹp.

Ở cửa hàng Promod, Inna cho rằng chiếc phông màu đỏ ở đằng sau làm cho quần áo trở nên nổi bật và thân hình cũng thon gọn hơn.

Với một chiếc gương khác, Inna tự thấy mình trẻ trung và xinh đẹp hơn. Cô chia sẻ mình có thể sống trong căn phòng này.

Tại gian hàng Stradivarius, Inna thấy ngoại hình cô không thay đổi nhiều và cô cũng rất thích ánh sáng ở đây.

Nhưng Inna lại không hài lòng với phòng thử đồ của Reserved vì cô cảm thấy vóc dáng của mình đồ sộ hơn.

Hình ảnh phản chiếu này làm gương mặt Inna xanh xao, nhợt nhạt. Nhưng cô không thể phủ nhận vóc dáng mình thon gọn hơn.

Ngược lại, ánh sáng ở cửa hàng Bershka bao phủ lên người Inna một màu hồng tươi sáng.

Từ hình ảnh này, nữ blogger người Nga kết luận các phòng thử đồ không nên quá tối.

Inna cũng không thích ánh sáng xanh ở cửa hàng New Yorker vì nó vừa tạo ra ảo giác, lại không tôn dáng. Cô cho biết không thể ở đây nhiều hơn 5 phút.

Ba Lan
Ảnh: Inna

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-blogger-vach-tran-chieu-lua-khach-hang-cua-zara-h-m-post722585.html