Nữ cascadeur gốc Biên Hòa tung ảnh đánh gục cánh mày râu

Nguyễn Kim Dung – nữ cascadeur gốc Biên Hòa là thí sinh đội đỏ từng dành được nhiều cảm tình của khán giả khi tham gia Cuộc đua kỳ thú vào năm 2014.

Nguyễn Kim Dung – nữ Cascadeur gốc Biên Hòa là thí sinh đội đỏ từng dành được nhiều cảm tình của khán giả khi tham gia gameshow Cuộc đua kỳ thú vào năm 2014. Ba năm sau cuộc thi, Kim Dung giờ đã trưởng thành hơn trên con đường mình đã chọn.

Mới đây, Kim Dung đã thực hiện một bộ ảnh đậm chất hành động, ý tưởng dựa theo thuyết Ngũ Hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ xưa.

Trong trang phục thể thao khỏe khoắn, gợi cảm, Kim Dung đưa người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với nhiều thế võ đầy uy lực giữa làn nước mát lạnh, tượng trưng cho nguyên tố Thủy. Bộ ảnh lấy tông màu đen trắng chủ đạo làm tôn lên những đường nét cơ thể quyến rũ của người đẹp.

Xuất phát điểm là một diễn viên đóng thế nên ở Kim Dung vừa có nét trẻ trung, nặng động, vừa “hầm hố”, cá tính như đả nữ phim ảnh. Là một trong số ít những bóng hồng gây được tiếng vang khi theo đuổi nghề đóng thế, Kim Dung giờ đã là gương mặt quen thuộc, chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Kim Dung trông đầy năng lượng cùng nụ cười rạng rỡ. Khác với những bộ ảnh thời trang trước đây, lần này Kim Dung muốn người xem tập trung vào biểu cảm khuôn mặt, ánh nhìn và các động tác dứt khoát như một đả nữ thực sự. Kim Dung mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ cùng người mẫu nam. Nữ Cascadeur sinh năm 1988 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ cùng đôi mắt sắc hút hồn, thế nhưng ít ai biết ẩn sâu trong con người Kim Dung lại là một cô gái sống tình cảm và có đôi chút yếu đuối.

Kim Dung làm quen với các thế võ từ năm 16 tuổi. Cô từng có 2 năm theo học bộ môn Taekwondo trước khi bước chân vào ngành giải trí với vai trò một diễn viên đóng thế. Ngoài võ thuật, Kim Dung còn có niềm đam mê mãnh liệt với boxing. Cô nàng thường xuyên có những màn so găng khá quyết liệt cùng các nam đồng nghiệp trước mỗi buổi ghi hình.

Người đẹp tiết lộ cô từng cảm thấy khá áp lực khi theo đuổi nghề Cascadeur, ngoài các thực hiện các cảnh quay võ thuật, nhào lộn, chạy xe địa hình, Kim Dung còn phải làm quen với các tư thế ngã làm sao hạn chế chấn thương đến mức có thể.

Kim Dung sinh ra và lớn lên trong gia đình có haichị em gái tại Biên Hòa, Đồng Nai. Cuộc gặp gỡ với Quốc Thịnh - trưởng một nhóm cascadeur có tiếng vào 7 năm trước đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Từ một cô sinh viên trường Sân khấu điện ảnh, Kim Dung dần hoàn thiện mình để trở thành cascadeur rắn rỏi và mạnh mẽ như hiện tại.

Nhiều năm gắn bó với nghề đã để lại trên cơ thể Dung không ít vết sẹo lớn nhỏ, cô hài hước đùa rằng: “Tôi vẫn đang tìm người có thể yêu những vết sẹo của mình và sẵn sàng chia sẻ cùng nhau những buồn vui trong công việc lẫn cuộc sống, nhưng sao khó quá”.

Trong một bài phỏng vấn trên báo, Kim Dung tâm sự rằng cô thuộc tuýp người ưa mạo hiểm. Tuy diễn viên đóng thế không phải là định hướng ban đầu, nhưng càng dấn sâu vào nghề, cô lại càng thích và biết chắc rằng mình đang theo một nghề phải luôn sống trong sự hồi hộp từng ngày, song đúng hướng mình muốn.

Hiện Kim Dung vẫn đang hàng ngày tập luyện và trao dồi thêm nhiều kỹ năng diễn xuất nhằm hướng tới hình ảnh một diễn viên đa năng trong tương lai. Trước đó, cô từng thể hiện khá tốt vai diễn Liễu Thị trong bom tấn Mỹ nhân kế của đạo diễn Quang Dũng. Dù có vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại nhưng ít ai biết rằng cô có sức mạnh hơn cả mày râu. Hơn hết là sự dũng cảm khi chọn nghề cascadeur và bản lĩnh đối đầu khó khăn khiến ai cũng nể phục.

Theo Thanh Tuấn/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-cascadeur-goc-bien-hoa-tung-anh-danh-guc-canh-may-rau-792216.html