Nữ CEO bất lực vì mẹ chồng khó tính, hay mắng người giúp việc

Nữ CEO chia sẻ mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng hầu hết liên quan đến người giúp việc. Vì bà nóng tính, hay mắng các bà vú, khiến các bà tủi thân.

Lần đầu tiên ra mắt nhà chồng, chị Huỳnh Như Nam đã biết mẹ chồng là một người cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ. “Em bước vô nhà thấy sạch sẽ, đâu ra đó, đến nỗi em phải trầm trồ. Em xuống bếp hâm đồ ăn mà không dám động vào cái gì”.

Còn ấn tượng của bà Thái Thị Xô (hiện 67 tuổi, quê Quảng Nam) về con dâu tương lai là gương mặt hiền, phúc hậu. Chính vì thế, bà đã ưng ý và ủng hộ ngay khi hai đứa tính tới chuyện kết hôn.

Nhưng cuộc sống mẹ chồng, nàng dâu chỉ êm đẹp được khoảng 1 năm đầu tiên. Bà Xô kể, sau này, bà nói gì không vừa lòng là bị con dâu “la”. Bà tự nhận, nhiều cái bà nói cũng không đúng, nên bà… làm thinh. Nhưng có nhiều lần hai mẹ con cũng lời qua tiếng lại khiến nhà cửa ồn ào.

Bà Xô kể, bà nói gì không vừa lòng là bị con dâu “la”. Ảnh chụp màn hình chương trình

Giải thích về chuyện mâu thuẫn này, chị Nam chia sẻ: “Thực ra em với mẹ từ trước đến giờ chỉ mâu thuẫn đúng một chuyện, mà toàn là vì người thứ ba. Mẹ hay nổi nóng và rất kỹ tính. Ai chăm cháu bà, bà cũng không ưng. Nhà em thuê 2 bà vú để chăm sóc bọn trẻ nhưng ai ở với mẹ cũng bị mẹ la. Giọng mẹ thì cũng không được nhẹ nhàng nên mỗi lần la, các bà vú cũng tủi thân.

Mỗi lần như thế, em lại nhắc mẹ sao lại nói với người ta như vậy. Thế là mẹ con lời qua tiếng lại, chứ em nào dám la mẹ chồng”.

Chị Nam kể, chồng chị hiểu tính nóng nảy của mẹ nên anh cũng thông cảm với các bà vú. Có lần vì bị bà Xô la nên một bác tạp vụ khóc, đòi nghỉ việc. Con trai vì chuyện đó mà la bà khiến bà tự ái, bỏ nhà đi. Bà giận anh vì không bênh mẹ, lại bênh người ngoài. Sau đó, vợ chồng chị Nam phải năn nỉ bà quay về.

Nhưng bà Xô là người nhanh quên và dễ bỏ qua nên bà hài hước chia sẻ: “Không năn nỉ rồi… từ từ cũng về, đợi con trai nguội thì cô lén về”.

Chị Nam chia sẻ, chuyện bà Xô hay la các bà vú đến giờ hai mẹ con vẫn chưa thể giải quyết được. Nhưng sau nhiều năm, chị đã chọn cách cư xử khác thay vì cự cãi mẹ.

Chị thừa nhận, ngày mới về làm dâu, chị còn trẻ - mới 22 tuổi nên hành xử chưa khéo léo. Sau này, khi nhìn thấy sự hi sinh của mẹ dành cho con cháu, chị thấy thương bà hơn. Bây giờ, mỗi lần thấy bà la mắng các bà vú, chị chỉ nhẹ nhàng nói bà nên nghĩ đến cảm xúc của họ.

Bà Xô thừa nhận, bây giờ con dâu đã rất thương bà và ứng xử khéo léo hơn. Tất cả các ngày lễ Tết, chị Nam đều có quà cho mẹ chồng. Chị là người coi trọng “cách cho” nên đi kèm mỗi món quà, chị thường viết tay những lời nhắn gửi, cảm ơn khiến bà rất vui.

Chị nói, bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ có mâu thuẫn. Nhưng điều quan trọng là chị đã biết nhìn vào mặt tích cực của mẹ để thông cảm và yêu thương.

Hiện tại, chị Nam đang là tổng giám đốc của một hệ thống thẩm mỹ nên công việc rất áp lực, không có nhiều thời gian cho việc nhà nên rất cần sự hỗ trợ của người giúp việc và mẹ chồng.

“Dù nhà có 2 bà vú nhưng có mẹ sống cùng vẫn là tốt nhất. Em đi công tác 2-3 ngày vẫn yên tâm vì đã có mẹ ở nhà. Ngày xưa, em còn trẻ quá, nên nóng tính, hay cãi mẹ. Dần dần em được cảm hóa khi chứng kiến mẹ hi sinh vì con cháu, bệnh tật vẫn thức khuya chăm cháu. Em thấy thương mẹ nhiều hơn”.

Hiện tại chị chỉ mong mẹ lo cho bản thân mình nhiều hơn và bớt kỹ tính. “Nếu mẹ mệt thì cứ để đó cho con hoặc các cô lo”.

Cuối chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 384, nữ CEO bày tỏ sự biết ơn của mình tới mẹ chồng vì tất cả những gì bà đã vun vén cho gia đình suốt 11 năm qua.

Đăng Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-chong-nang-dau-tap-384-nu-ceo-bat-luc-vi-me-chong-kho-tinh-2279854.html