Nữ giám thị bị tài xế taxi giết hại: Tình tiết chứng minh hung thủ nói dối

Liên quan đến vụ án mạng nữ giám thị tài xế taxi giết hại, xuất hiện tình tiết cho thấy hung thủ nói dối khi đại diện hãng Mai Linh thông tin với báo chí.

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, nữ giám thị bị tài xế taxi bị giết hại trong đêm rồi phi tang xác là Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê ở Hà Nam - sinh viên năm 4, ĐH Sư phạm Huế).

Trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, Oanh được nhà trường cử làm giám thị coi thi ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi xong buổi thi vào ngày 3/7, chị Oanh bỗng mất tích, không thể liên lạc được.

Hung thủ là tài xế taxi giết hại nữ giám thị tại Hà Tĩnh. Ảnh Vietq.

Trước khi mất tích, chị Oanh gọi đến một hãng taxi ở địa phương thuê xe chở tới nhà thờ ở xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Khi xe đỗ trước khuôn viên nhà thờ, có người nhớ được đặc điểm chiếc taxi Mai Linh màu xanh, mang biển kiểm soát 38H-110.91. Khoảng 21h30, sau khi tan lễ, chị Oanh lên tiếp xe này để ghé nhà một người học trò ở xóm Hạ chơi. Ngồi ở đây khoảng 15 phút, nữ giám thị ra về.

Tới 21h46, khi đang ngồi trên xe, chị Oanh nhắn tin cho học trò chia sẻ việc cô cảm thấy lo lắng do taxi chở mình đi theo hướng khác. Hai phút sau, chị Oanh nhắn tin cho học trò lần cuối nói về việc cô thấy bất an, trước khi giám thị 9X mất tích, điện thoại không liên lạc được. Liên quan đến vụ việc, Công an Hà Tĩnh cho biết, biển kiểm soát 38H-110.91 không tồn tại.

Trưa 5/7, Công an TP Hà Tĩnh và Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt "nóng" đối tượng Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, tài xế taxi ở Hà Tĩnh) là nghi phạm giết hại chị Oanh để cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, hung thủ đã thừa nhận bóp cổ chị Oanh rồi vứt xác phi tang tại chân cầu Sú, Thạch Hà, Hà Tĩnh chỉ vì thiếu 300.000 đồng tiền nộp lệnh (số tiền phải nộp về hãng hàng ngày của tài xế taxi Mai Linh).

Về sự việc này, ông Phạm Minh Sương, Phó Giám đốc phụ trách khối Vận tải, Tập đoàn Taxi Mai Linh cho biết, trong 3 tháng làm việc tại Mai Linh, tài xế Nguyễn Văn Tiến chưa có ngày nào thiếu lệnh, doanh thu bình quân 800 ngàn/ngày thời kỳ thấp điểm (trong khi các lái xe khác doanh thu bình quân 600 ngàn/ngày). Báo Vietq thông tin.

Thu nhập bình quân của Nguyễn Văn Tiến là 6-8 triệu đồng/tháng. Ông Sương nhận định: "Ở địa phương như Hà Tĩnh, mức thu nhập như Tiến là cao, nên không thể nói là thiếu tiền nạp lệnh mà gây tội ác". Đây có thể là tình tiết chứng minh tài xế taxi nói dối tại cơ quan điều tra.

Phía Mai Linh khẳng định, khi vào làm việc tại Mai Linh, tài xế Nguyễn Văn Tiến đã tham gia đầy đủ khóa đào tạo của công ty, cho đến thời điểm gây án, không thấy có biểu hiện gì bất thường ở người tài xế này.

Ông Phạm Minh Sương cũng cho biết, hiện Mai Linh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và đại diện của hãng đang có mặt tại gia đình lo hậu sự chu đáo cho nạn nhân.

Chiều 7/7, Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng thuộc Tập đoàn Mai Linh cũng thay mặt cho hơn 30.000 cán bộ nhân viên Mai Linh hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng nữa để lo tang lễ và xây mộ cho chị Oanh.

Nói về việc trau dồi giáo dục đạo đức người lái xe, ông Phạm Minh Sương nhấn mạnh: Trong công tác quản lý, hiện Tập đoàn đã trang bị đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình, định vị GPS theo quy định của Nhà nước: truy được toàn bộ chuyến xe và có cơ sở xử lý, điểm đi, điểm đến và lộ trình của từng chuyến xe phục vụ khách hàng.

Ông Sương cũng khẳng định, khâu tuyển dụng lái xe của Mai Linh cũng rất khắt khe, tuân thủ nghiêm các yếu tố: độ tuổi, bằng lái, bắt buộc phải có xác nhận lý lịch tại địa phương và xác nhận hạnh kiểm.
Tuy nhiên, sau sự việc đáng tiếc vừa xảy ra, ông Sương cho hay, Mai Linh sẽ duy trì thường xuyên công tác đào tạo, tăng cường giáo dục đạo đức người lái xe và phát huy vai trò đồng nghiệp – tổ đội và đội ngũ cán bộ chính trị xã hội , công đoàn để nắm bắt kịp thời hỗ trợ anh em.

Kẻ thủ ác và nữ giám thị xinh đẹp

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nu-giam-thi-bi-tai-xe-taxi-giet-hai-tinh-tiet-chung-minh-hung-thu-noi-doi-d74305.html