Nữ sinh 24,5 điểm khó có thể đến giảng đường vì gia cảnh nghèo khó

Với số điểm 24,5 khối C, em Trịnh Thị Huyền Trang có rất nhiều cơ hội để xét tuyển vào các trường Đại học cả nước. Tuy nhiên, việc đến giảng đường của em có lẽ chỉ dừng lại ở ước mơ.

Đến thăm gia đình khi em Trịnh Thị Huyền Trang (cựu học sinh lớp 12C1, trường THPT Nam Đàn 2, Nghệ An) đang ngồi trước thềm ủ rũ. Nguyên do là em mới biết mình sẽ đỗ khoa Luật và khoa Sư phạm Văn, Đại học Vinh nhưng không thể nào đi học.

Mời chúng tôi vào nhà, Trang rót nước mời khách: “Nguyện vọng đầu tiên của em là vào học ngành công an song với số điểm này thì chắc là em trượt. Nếu rớt ngành công an, em chẳng biết học trường nào nữa, vì học ở đâu cũng phải mất tiền”.

Đường đến giảng đường của Trang chắc chỉ dừng ở ước mơ

Nhưng vì quá mong muốn được đi học đại học nên nghe theo một số lời khuyên, em đã đăng ký vào ngành sư phạm vì nghe nói sẽ không mất tiền học phí. Theo kết quả mới được công bố của trường Đại học Vinh, em Trang đã đủ điểm đỗ. Tuy nhiên, với điều kiện gia đình hiện nay, Trang vẫn khó có khả năng có thể đến giảng đường như các bạn cùng trang lứa.

Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ và không có tài sản giá trị

Được biết, gia đình em Trịnh Thị Huyền Trang thuộc hộ cận nghèo đã gần chục năm nay, vào năm 2016 gia đình được xã công nhận hộ nghèo, tuy nhiên cái đói vẫn luôn bủa quanh gia đình.

Gia đình chỉ có 4 sào ruộng để nuôi 4 miệng ăn, năm nào mưa lũ thì xem như mất mùa, cả gia đình phải chạy ăn từng bữa. Để kiếm sống, anh Trịnh Văn Huynh (SN 1974, bố Trang) đã phải chạy vạy vay mượn 160 triệu đồng để sang Angola lao động. Tuy nhiên, do công việc khó khăn, nên đi được 3 - 4 năm nay, gia đình mà chưa trả được số tiền gốc còn vay ngân hàng.

Suốt năm, gia đình Trang phải chạy ăn từng bữa

“Nhiều người nói chúng tôi có người đi nước ngoài sao còn được hộ nghèo, thế nhưng bố nó đi sang bên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nu-sinh-245-diem-kho-co-the-den-giang-duong-vi-gia-canh-ngheo-kho-a254398.html