Nữ sinh bị đánh đến nhập viện tại Nghệ An: 'Chị ấy dữ quá, em chỉ biết chịu trận'

Cho rằng nạn nhân xúc phạm mình nên thiếu nữ đã chặn đường đánh đập thậm tệ. Không những chửi bới, Huyền còn tát tới tấp vào mặt, giật tóc, co chân đạp mạnh vào người trong sự la hét, vô cảm của những người xung quanh. Quá hoảng loạn sau vụ bị đánh đập, nạn nhân phải nghỉ học, nhập viện điều trị, theo dõi.

Hình ảnh Hà bị Huyền và một người khác đánh đập (Hình cắt từ clip)

Hình ảnh Hà bị Huyền và một người khác đánh đập (Hình cắt từ clip)

Nhập viện vì bị đánh đập thậm tệ

Sự việc chỉ vỡ lở khi trên mạng xã hội lan truyền clip dài 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh một nữ sinh bị hai nữ sinh lớn hơn chửi bới, đánh tới tấp, co chân đạp mạnh vào người, tát liên tục vào mặt, đồng thời nắm tóc kéo đi. Điều đáng nói, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều nữ sinh khác.

Tuy nhiên, tất cả chỉ đứng nhìn, cổ vũ và dùng điện thoại quay lại hình ảnh như một trò vui. Ngay sau khi đăng tải, clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ phẫn nộ, bức xúc khi một nữ sinh nhỏ con lại bị đánh tàn bạo như vậy.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 10/12 tại công viên Vườn Xanh (thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Nạn nhân bị đánh dã man là em Lê Kim Hà (SN 2001, ngụ xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương), hiện đang là học sinh lớp 10. Người bị tố cáo tấn công Hà là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, ngụ xã Đà Sơn). Hà là học sinh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn huyện Đô Lương, còn người tấn công được cho là đã bỏ học.

Tìm gặp nữ sinh bị đánh đập tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Lê Kim Hà vẫn còn hoảng loạn sau những cú tát, đá như trời giáng của “đàn chị”. Hà cho hay, giữa em và chị Huyền dù học một trường nhưng ít khi tiếp xúc. Chiều hôm đó, sau khi tan trường, em đạp xe về nhà. Nhưng trên đường đi đã bị Huyền và một người bạn chặn lại, yêu cầu đi đến công viên Vườn Xanh.

“Đến đây, em liền bị chị ấy lao vào tát, đá vào mặt, người. Thậm chí, em còn bị chị đạp ngã xuống vườn hoa. Thấy chị ấy dữ quá, lại có đông bạn bè đi theo, riêng em chỉ một mình nên không dám chống cự mà chỉ im lặng chịu trận”, Hà tường trình lại sự việc.

Trong quá trình bị nữ sinh Huyền đánh đập, một nhóm học sinh đứng xung quanh không hề can ngăn. Thậm chí, có người còn lấy điện thoại ra quay, chụp ảnh, đồng thời cổ vũ trong sự bất lực của nạn nhân.

Hà cho hay, mình chỉ được thả ra khi Huyền đánh đập mỏi chân tay. Về nhà, vì không muốn bà ngoại lo lắng, Hà đã giấu kín mọi chuyện. Kể cả những vết bầm trên mắt, vùng thái dương, nữ sinh này cũng nói dối do bị ngã xe.

Cho đến ngày hôm sau, khi đoạn clip được tung lên mạng và được lan truyền với tốc độ chóng mặt thì người cậu Nguyễn Hữu Quảng (SN 1977) mới biết chuyện cháu mình bị đánh đập thậm tệ. Thương đứa cháu phải chịu thiệt thòi từ nhỏ, nay lại bị đánh đập rồi tung lên mạng xã hội, anh Quảng đã đến hỏi rõ mọi chuyện. Chiều cùng ngày, thấy cháu mình liên tục kêu ù tai, đau đầu, chóng mặt anh Quảng đã đưa Hà lên Bệnh viện Đa khoa Đô Lương nhập viện theo dõi, điều trị.

Bác sỹ Cao Tiến Hùng, người trực tiếp điều trị cho Hà cho biết, bệnh nhân được người nhà đưa vào nhập viện chiều ngày 11/12 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được. Bệnh nhân bị sưng bầm tím vùng mí trên mắt phải, thái dương phải bị bầm tím, xây xước 1,3cm. Hiện bệnh nhân đang được ở lại bệnh viện đều các bác sỹ tiếp tục chữa trị, theo dõi.

Sau chấn động tâm lý, hiện Hà đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương

Cựu nữ sinh đánh người là học sinh cá biệt

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc mình bị đánh đập, Hà cho hay, “cũng không rõ vì sao chị ấy lại hành xử như vậy”. Trước đó, em và người bạn trai cùng lớp tên Trí có mâu thuẫn với nhau. Nhưng mâu thuẫn đó đã được hai bên giải quyết xong xuôi. Cũng trong thời gian trên, Hà có quen một người bạn khác (người này là em trai của Huyền).

“Khi biết em và bạn Trí có xích mích với nhau, bạn trai ấy liền đòi đến đánh Trí, nhưng đã bị em ngăn chặn lại. Tuy vậy, không lâu sau, bạn ấy lại âm thầm đi đánh bạn Trí. Có lẽ chị Huyền biết chuyện vì em mà em trai đi đánh người nên mới tức giận, đánh đập em”, Hà nói.

Tuy nhiên, thông tin từ người bạn cùng lớp với nữ sinh Hà lại cho biết, sở dĩ Hà bị Huyền đánh đập là do xúc chuyện cá nhân. Rằng Hà đã xúc phạm bố của Huyền. “Chuyện là do bạn bị đánh nhục mạ bố của Huyền, Huyền mới tức lên và đánh”, học sinh xin giấu tên này tiết lộ.

Liên quan đến vụ việc hai học sinh trong trường đánh nhau, phóng viên đã có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương. Thầy Thắng cho biết, thực tế hôm xảy ra sự việc trên nhà trường không tổ chức học. Nạn nhân trong clip là em Hà, vốn là học sinh học lực khá, ngoan ngoãn, luôn chấp hành đầy đủ các nội quy của nhà trường. Còn nữ sinh đánh bạn là em Nguyễn Thị Huyền, từng học lớp 12B của trung tâm, hiện đã bỏ học.

Trước đó, ngày 28/10/2016, Huyền có viết đơn xin nghỉ học, với lý do “không có nhu cầu học tập”. Lúc đem đơn đến nhà trường, ngoài em Huyền ra còn có cả phụ huynh. Trước mặt phụ huynh và học sinh, lãnh đạo nhà trường đã khuyên Huyền nên quay trở lại học để ít nhất có thể tốt nghiệp cấp 3. Huyền quay lại trường được ít hôm thì lại tiếp tục xin nghỉ học. “Ngày 2/12, phụ huynh của em Huyền tiếp tục viết đơn xin nghỉ học và đã được nhà trường đã ký xác nhận”, thầy Thắng thông tin.

Thầy hiệu trưởng cũng cho biết thêm, trong thời gian theo học ở trường, nữ sinh Huyền là học sinh cá biệt, thường xuyên gây gổ với các bạn khác. Em Huyền là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bố mất cách đây không lâu, mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ và kinh tế gia đình không khá giả.

Cũng liên quan đến clip đánh đập em Hà, nhà trường còn xác định một số nữ sinh tham gia đánh bạn nhưng không phải học sinh của trường, trong đó có một học sinh lớp 9 học trên địa bàn huyện Đô Lương.

Hiện, nhà trường đang phối hợp với cơ quan Công an để điều tra nguyên nhân sự việc. Nhà trường cũng đã báo cáo nhanh gửi lên Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An. Riêng các em có mặt ngày hôm đó đều được nhà trường triệu tập lên làm việc.

“Sau khi điều tra chúng tôi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm để răn đe và giáo dục. Xảy ra sự việc này, những người đứng đầu trung tâm như chúng tôi cũng hết sức đau lòng. Nhất là khi đó lại là học sinh cũ của mình đánh bạn học nhỏ hơn”, thầy Thắng cho hay.

Trở lại với nạn nhân, Hà cho biết thêm, việc bị bạn Huyền đánh đập, trong khi các bạn khác hô hào, cười đùa, cổ vũ khiến tinh thần luôn ám ảnh. “Em mong muốn sự việc được cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh, có như vậy em và các bạn đến trường mới không nơm nớp lo sợ bị bạo hành nữa”, Hà trình bày quan điểm.

(Tên nữ sinh bị đánh đã được thay đổi)

Nữ sinh bị đánh đập có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Không biết bố, từ khi chừng 1 tuổi, Hà chung sống cùng bà ngoại tên là Nguyễn Thị Lan (70 tuổi). Người mẹ sau khi gửi con cho người thân đã vào miền nam làm công nhân, chỉ những dịp lễ tết mới về quê ít ngày thăm con cái, gia đình. Do vậy, mọi công việc từ chăm sóc, dạy dỗ đến chỉ bảo con gái đều trông chờ vào ông bà ngoại đã già yếu.

Cách đây chừng 7 năm, người mẹ Hà kết hôn với người đàn ông khác, rồi sinh sống cố định trong miền Nam. Do phải cáng đáng gia đình mới nên sự quan tâm với con gái ở quê có phần hạn chế. Chỉ đến khi clip con gái mình bị đánh đập đưa lên mạng xã hội, người mẹ ấy mới biết chuyện.

“Mới đây mẹ em có gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình của em. Mẹ động viên em bình tĩnh, ổn định tinh thần để tiếp tục đến trường. Vì điều kiện nên mẹ và bố dượng không về với em dịp này được”, Hà cho biết.

Long Trần

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/nu-sinh-bi-danh-den-nhap-vien-tai-nghe-an-chi-ay-du-qua-em-chi-biet-chiu-tran-311761.html