Nữ sinh bị sát hại bằng gần chục nhát dao: Bị cậu họ giết vì từ chối yêu

Đối tượng giết nữ sinh lớp 12 có quan hệ bà con với gia đình nạn nhân. Nạn nhân gọi đối tượng bằng cậu họ, cha đối tượng với ông ngoại của nữ sinh là anh em chú bác, mẹ nạn nhân và kẻ giết người cũng là anh em họ với nhau.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 22h30 ngày 17/6, em Đặng Thị Kim N. (18 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Ông Ích Khiêm) ôn thi tại nhà ở thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Bố mẹ và các em của Ng. sang nhà ông nội bên cạnh.

Nghe tiếng con gái kêu cứu, gia đình vội chạy về thì thấy nữ sinh đã nằm gục xuống đường. Cùng lúc này, một nam thanh niên quăng con dao phay rồi bỏ chạy vào màn đêm. Kết quả khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có 7 vết chém do dao gây ra ờ vùng cổ, ngực, lưng, cánh tay.

Tại hiện trường, nhiều vết máu từ phòng khách ra đến cổng nhà nạn nhân. Trên mặt đường phía trước cũng có vệt máu kéo dài chừng 5 mét do quá trình N. chạy ra ngoài kêu cứu.

Theo báo VTC News, ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Hoài Nhơn đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh N. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một dao phay loại nhỏ.

Được biết, N. là con của vợ chồng ông Đặng Tài - bà Võ Thị Tâm. N. là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Hiện N. ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Theo một số bạn học chung, N. hiền lành, học giỏi và chưa lần nào xích mích với bạn nào trong trường.

Theo báo Dân Việt, trong khi bà con hàng xóm, người thân đang lo hậu sự cho em N. sau khi được lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi và trao trả về cho gia đình, bà Võ Thị Tâm - mẹ N. vẫn chưa thể tin chuyện xảy ra với gia đình. Không còn sức để ngồi, bà nằm ngay giữa nhà khóc đến không còn tiếng nhưng vẫn luôn miệng gọi tên con.

Mẹ e N. khóc ngất nằm ngay giữa nhà. Ảnh: Báo Dân Việt.

Ông Đặng Lục (SN 1974) - bác ruột em N. kể lại: “Tối đó, cháu N. vừa chở hai đứa em đi ăn chè về. Ăn chè về xong, hai đứa em cháu N. qua nhà ông bà nội chơi cùng bố mẹ. Còn N. thì ở nhà nằm xem tivi. Khoảng 22h30 thì gia đình nghe tiếng có người kêu cứu, gia đình tưởng ai bị đánh chạy ra xem thử, thì thấy cháu N. cố chạy từ nhà qua kêu cứu, nhưng chạy chưa được tới giữa sân nhà, cháu gục ngay dưới nền đất. Gia đình hoảng hốt gọi xe cấp cứu đến thì cháu đã tử vong rồi”.

Ông Lục cho biết thêm, đối tượng giết em N. có quan hệ bà con với gia đình. Em N. gọi đối tượng bằng cậu họ, cha đối tượng với ông ngoại của em N là anh em chú bác, mẹ em N và đối tượng là anh em họ với nhau. Không chỉ em N. từ chối vì biết quan hệ bà con với nhau, mà gia đình cũng can ngăn không cho đối tượng có quan hệ yêu đương với em N.

“Khi gia đình cấm cản, đối tượng vẫn hay nhắn tin đe dọa vào máy của cha N. và anh rể của N với nội dung đe dọa không cho yêu sẽ giết cháu, rồi suốt ngày bám theo cháu N. Thời gian gần đây, gia đình thường xuyên đưa cháu đi học. Kỳ thi đại học tới, cháu dự định thi vào ngành thể dục thể thao rứa mà…”, ông Lục bỏ lửng câu nói vì không thể kìm được nước mắt.

Nhiều hàng xóm gần nhà em N cũng tranh thủ việc gia đình qua lo hậu sự cho em. Họ kể lại, lúc xảy ra sự việc thấy đối tượng cứ lượn lờ trước nhà, nhưng nghĩ là đối tượng đi qua đi lại xem em N. thôi chứ không ai nghĩ ra cảnh tượng kinh hoàng này. “Nhìn mà đau lòng, cháu chỉ mới học xong lớp 12. Bình thường cháu hiền lành, chỉ biết đi học xong về nhà phụ giúp cha mẹ”, một hàng xóm của gia đình N. cho biết.

Khi hay tin bạn mất, nhiều bạn học của em N. đã đến nhà thăm lần cuối, nhiều em đi học cùng với N. kể, trước đó vài ngày, đối tượng vẫn bám theo N. từ trường về nhà khi N. đi học ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhưng lúc đó có nhiều bạn học đi cùng, đường đông người, nên đối tượng chỉ đi theo.

Được biết, hiện bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm là Võ Thành Tân (38 tuổi), là người cùng thôn của nạn nhân. Đối tượng này đã có vợ và 2 con nhưng đã ly dị và sống một mình.

Người dân trong thôn Phước Thuận cho biết thêm, đối tượng suốt ngày cờ bạc, không lo làm, nên vợ đối tượng ly dị, 2 đứa con chia hai mỗi người nuôi một đứa.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nu-sinh-bi-sat-hai-bang-gan-chuc-nhat-dao-bi-cau-ho-giet-vi-tu-choi-yeu-d72693.html