Nữ sinh cõng bạn bại liệt, chồng bế con 9 tháng ủng hộ vợ gây xúc động kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Chuyện lính cứu hỏa trắng đêm chữa cháy vẫn dự thi và cô hàng xôi phóng xe giúp sĩ tử quên giấy tờ cũng khiến nhiều người thấy ấm áp.

Nữ sinh cõng bạn bại liệt leo 5 tầng lầu dự thi

Bức ảnh ghi lại việc nữ sinh cõng trên vai sĩ tử tham dự kỳ thi THPT Quốc gia được chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn. Khoảnh khắc được ghi lại ở Hội đồng thi THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội).

Hình ảnh cô gái cõng bạn bại liệt đi thi thu hút sự chú ý sau khi được chia sẻ trên một diễn đàn.

Nhân vật chính là bạn Thùy Linh, học sinh trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội, là sĩ tử mùa thi năm nay. Người được Linh cõng là thí sinh Khổng Thị Mai Loan, bị bại liệt.

Chia sẻ về hành động của mình, Linh cho biết vì thương Loan, khi thấy lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt ở cổng, không cho phụ huynh vào điểm thi nên Linh quyết định cõng bạn. Phòng thi hai nữ sinh cạnh nhau ở 5 tầng lầu nhưng Linh không ngại cõng bạn lên xuống.

Hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy xúc động. Dù không phải bạn quá thân nhưng hành động của Linh khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.

Lính cứu hỏa trắng đêm chữa cháy vẫn kịp dự thi

Trang Thanh Nam (21 tuổi, lính nghĩa vụ quân sự, thuộc Phòng cảnh sát PCCC trên sông) là sĩ tử tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Khuya 22/6, vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4, TP HCM). Thanh Nam cùng hơn 180 cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khác được huy động để dập lửa.

Sĩ tử trắng đêm cứu hỏa vẫn kịp đến trường thi. Ảnh: Nguyễn Trà.

Hơn 3 giờ sáng ngọn lửa vẫn tiếp tục được khống chế. Trong khi đó, chỉ khoảng 3 tiếng nữa, Thanh Nam phải bước vào môn thi Lý, Hóa vào sáng 23/6. Dù được đồng nghiệp khuyên về nghỉ ngơi để lấy sức đi thi nhưng Nam vẫn cố gắng ở lại cùng mọi người dập lửa. 5h30 sáng, Nam kịp về đơn vị và tức tốc thay đồ để đến điểm thi. Dù mệt mỏi vì trắng đêm chữa cháy nhưng chàng trai trẻ vẫn nở nụ cười rạng ngời, thoải mái vào phòng thi.

Câu chuyện của Thanh Nam khiến người đọc cảm động bởi tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Chàng trai trẻ chia sẻ, được khoác lên người đồng phục của ngành phòng cháy chữa cháy là niềm tự hào lớn.

Cô hàng xôi phóng xe giúp sĩ tử quên giấy dự thi

Câu chuyện diễn ra ở hội đồng thi THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM). Người phụ nữ này tên Như Ý, bán xôi tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Cô Ý là phụ huynh đã bỏ công việc để đưa con đi thi. Sáng 22/6, khi đến Hội đồng thi, cô Ý thấy một học sinh với vẻ mặt hoang mang vì phát hiện quên thẻ dự thi. Cô hỏi han thì biết nhà thí sinh ở tận Thủ Đức và đi thi một mình.

Cô hàng xôi phóng xe như bay giúp sĩ tử về nhà lấy thẻ dự thi. Ảnh: Saostar.

Không do dự, cô Ý bảo nam sinh này leo lên xe để đèo về nhà. Quãng đường cả đi lẫn về gần 20 cây số nhưng cô Ý đã "phóng như bay" để thí sinh có mặt khi chỉ khoảng 10 phút nữa là đóng cửa.

Câu chuyện của cô hàng xôi giúp sĩ tử "thoát nạn" nhanh chóng lan tỏa. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú về tình người, lòng tốt bụng giữa người với người.

Chồng bế con 9 tháng ủng hộ vợ đi thi

Hình ảnh một người đàn ông bế con cổ vũ vợ đi thi ghi lại tại Hội đồng thi THCS Lương Thế Vinh (Cần Thơ) gây ngạc nhiên. Nhân vật chính tên Nguyễn Thành Phước, con anh được 9 tháng tuổi. Vợ anh là Đồng Thị Ngọc Hân, từng làm việc tại Vĩnh Long. Khi kết hôn, sinh con nên chị nghỉ việc giữa chừng. Giờ chị Hân quyết tâm thi lại đại học để xin việc cho dễ.

Chồng bế con tới trường thi ủng hộ vợ. Ảnh: Hải Dương.

Khi vợ bước vào phòng thi, hai cha con anh Phước đứng ngoài chờ đợi và cổ vũ chị. Anh Phước cho biết, hôm chị Hân đi thi không ai trông con nên anh đưa bé vào cơ quan, vừa làm vừa trông. "Hôm nay hai cha con được nghỉ nên đến luôn điểm thi để cổ vũ mẹ".

Hình ảnh thân thương khiến nhiều người cảm thấy tình cảm vợ chồng, mẹ con luôn ấm nồng, trong mọi hoàn cảnh.

Thanh Xuân

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/nu-sinh-cong-ban-bai-liet-chong-be-con-9-thang-ung-ho-vo-gay-xuc-dong-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-3604183.html