Nữ sinh lại mất tích: Bỏ theo bạn giai, giữ không được

Theo người nhà của nữ sinh mất tích cho biết, Oanh đã bỏ đi theo bạn trai lên Quy Nhơn làm việc.

Liên quan đến thông tin nữ sinh mất tích vừa về nhà lại mất tích, chiều ngày 28/2, chia sẻ với báo Đất Việt, bà Nguyễn Thị Yến (50 tuổi, ngụ ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành, Long An) cho biết:

"Oanh mới về nhà được mấy ngày hôm nay sau 1 thời gian dài mất tích đến đêm ngày 26/2 vừa qua lại tiếp tục bỏ đi.

Oanh đi vào ban đêm nên gia đình không ai biết, mà có biết cũng không giữ được. Tuy nhiên, đến nay gia đình đã biết được chỗ Oanh đang ở là Quy Nhơn. Sáng hôm nay (28/2) bố của bạn trai Oanh gọi điện cho gia đình tôi báo là 2 đứa chúng nó đang làm ở Quy Nhơn, không phải bị bắt đưa sang Campuchia như báo chí đưa".

Cho biết thêm về sự việc này, bà Yến nói: "Lần trước Oanh bỏ đi mấy tháng cũng là lên nhà bạn trai ở nhưng đi làm suốt, không ở nhà mấy. Lần này cũng là bỏ đi với người bạn trai ấy.

Gia đình tôi đã tìm ra gốc gác nhà cậu này (bạn trai Oanh-pv) là cùng quê Long An. Nghe đâu Oanh quen cậu này từ hồi nghỉ hè đi làm, trong giấy công an điều tra thì cậu ấy hơn Oanh mấy tuổi, hiện không còn đi học".

Chân dung nữ sinh Nguyễn Yến Oanh (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Nói về chi tiết đòi tiền chuộc,bà Yến cho rằng: "Đúng là sau khi có thông tin đăng lên báo chí Oanh mất tích đã có người đàn ông gọi điện bảo mang 8 triệu rưỡi lên cửa khẩu để chuộc Oanh. Tuy nhiên, tôi không biết người này là ai, với lại tôi nghĩ rằng chắc do họ nắm bắt thông tin trên báo chí nên nói vậy thôi".

Cho biết thêm về việc này, cùng ngày, bà Nguyễn Thị Vẹn, trưởng ấp Thanh Phú cũng xác nhận việc Oanh bỏ đi cùng bạn trai: "Gia đình 2 bên cũng đã gặp nhau và đồng ý để cho 2 cháu qua lại. Oanh ở quê có tính rất thật thà".

Như thông tin báo chí đã đưa, Nguyễn Yến Oanh (17 tuổi, học sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn H.Châu Thành) mất tích từ ngày 3/11/2016.

Sau khoảng gần 4 tháng, đến chiều 23/2, Oanh bất ngờ quay trở về khiến cả gia đình ngỡ ngàng bởi Oanh luôn tỏ ra mệt mỏi, có biểu hiện bất thường, không chịu nói chuyện, tránh tiếp xúc với mọi người.

Lần thứ 2 Oanh được gia đình thông báo mất tích là khuya 26/2.

Mẹ của Oanh thuật lại, sáng 27/2, gia đình bà nhận được cuộc điện thoại ngắn ngủi của con gái thông báo "bị bắt sang Campuchia" và phải có tiền chuộc mới được về.

Vài phút sau đó, một thanh niên gọi điện cho gia đình bà Yến yêu cầu mang gấp 50 triệu đồng lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để "chuộc" con gái.

Người này còn dọa nếu gia đình bà Yến chậm trễ thì sẽ không chịu trách nhiệm về con gái bà.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nu-sinh-lai-mat-tich-bo-theo-ban-giai-giu-khong-duoc-3330113/