Nữ sinh tình nguyện làm đôi chân cho bạn trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia

Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT, tại địa điểm thi trường M.V. Lomonoxop, mọi người bắt gặp hình ảnh nữ sinh cõng bạn khuyết tật leo 5 tầng gây chú ý.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Phương Thùy Linh – học sinh trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội là một nữ sinh có vẻ ngoài sành điệu nhưng lại có hành động gây xúc động khi không ngại cõng lại lên 5 tầng đi thi .

Em Khổng Thị Minh Loan – học sinh trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội bị khuyết tật ở cả chân tay từ năm em 3 tuổi nên sinh hoạt của em gặp rất nhiều khó khăn. Tuy mới quen nhau hơn một năm khi Linh chuyển vào học cùng trường với Loan, nhưng với lòng đồng cảm, hai bạn có một tình bạn đáng ngưỡng mộ.

Hai bạn mới biết thi cùng phòng nhau hôm trước, Linh đã xung phong đảm trách nhiệm thay đôi chân cho bạn Loan cho dù đó là 5 tầng cầu thang và quãng đường ra cổng trường khá dài.

‘Khi biết Loan thi chung phòng, em đã ngỏ ý muốn được cõng bạn lên phòng thi. Dù hai đứa không học cùng lớp nhưng em rất khâm phục ý chí, nghị lực của bạn. Loan có học lực khá, rất chịu khó học hỏi. Em thương bạn nên cõng bạn, giúp được ít nào hay ít đấy' – Linh chia sẻ

Loan luôn cảm thấy cảm kích trước hành động của Linh dành cho mình: ‘Em rất biết ơn Linh, bạn ấy giúp đỡ em về mọi mặt trong kỳ thi năm nay'.

Được biết nhà Loan xa, nhà Linh lại ngay cạnh địa điểm thi nên Linh chủ động xin phép phụ huynh của Loan đưa bạn về nhà buổi trưa tránh mất công đi lại.

Tuy việc học tập của Loan gặp nhiều khó khăn, nhưng em vẫn luôn giữ vững tinh thần học tập và nguyện vọng của em là vào trường ĐH Công Nghê – ĐH Quốc gia Hà Nội nơi em cho rằng phù hợp với điều kiện và sức khỏe của em.

Linh và Loan đều làm bài khá là tốt trong ngày đầu tiên, nguyện vọng của Linh chỉ là vào Cao đẳng.

‘Bản thân em tật nguyền nhưng em không tự ti về điều đó. Em luôn cố gắng và nỗ lực học tập có kết quả xứng đáng, không phụ công cha mẹ. Em ước mình đỗ đại học và có một cái nghề nuôi bản thân, em muốn mình là người có ích cho xã hội'. Loan chia sẻ về mình

Loan là cô nữ sinh nghị lực

Được biết trường hợp của hai em, cán bộ tại địa điểm thi đã bố trí chỗ ngủ nghỉ cho em vào những ngày thi hôm sau.

‘Gia đình đã đưa đi điều trị nhiều nơi nhưng tình trạng không biến chuyển. Dù bệnh tất nhưng bù lại Loan rất ham học. Em thích đọc sách và khám phá mọi thứ xung quanh và ước mơ của con là muốn trở thành lập trình viên giỏi' – anh Dũng – bố của Loan chia sẻ về con gái của mình.

Tiếp tục cuộc hành trình chinh phục mọi thử thách.

Theo Duy Phạm/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nu-sinh-cong-ban-khuyet-tat-leo-5-tang-cau-thang.html