Nữ sinh xinh đẹp mất tích: Buồn nên đi với người yêu?

Theo ông Hảo, có thể do phải ở nhà 1 mình nên H. cảm thấy buồn chán, mặt khác H. có biểu hiện yêu đương.

Nữ sinh đó là em Nguyễn Thị H. (14 tuổi, trú tại thôn Bích Đoài, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, vừa học hết lớp 9)

Theo đó, vào sáng ngày 18/7, H. mượn xe đạp điện của hàng xóm rồi nhờ bạn là em M. (16 tuổi) chở ra bến xe buýt. Sau đó, H. nhờ M. mang xe về trả và lên xe đi đâu không rõ.

Trong hai ngày 18 và 19/7, người thân đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại song không hề được phản hồi dù điện thoại của H. vẫn đổ chuông. Chiều 19/7, người thân đã trình báo sự việc lên Công an xã Thái Nguyên.

Nữ sinh Thái Bình mất tích bí ẩn sau khi nhờ bạn đưa ra bến xe. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Gia đình cho biết, khi đi em H. chỉ mang theo chiếc điện thoại và một ít tiền.

Về việc này, ông Phạm Đức Hảo, Trưởng Công an xã Thái Nguyên cho biết: “Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về cháu H. bị mất tích. Phía gia đình và chính quyền vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu H.”.

Được biết trong thời gian xảy ra vụ việc, nữ sinh H. ở nhà một mình vì cha đi làm ăn xa, chị gái đang theo học đại học trên TP Thái Bình, còn mẹ thì có việc đi vào miền Nam ít lâu và mang theo em út.

Theo nhận định của trưởng Công an xã Thái Nguyên, có thể gia đình em H. đi vắng hết, một mình ở nhà khiến H. có cảm giác buồn chán.

Mặt khác, H. có biểu hiện yêu đương, quan hệ tình cảm với một thanh niên tên là S. (chưa rõ năm sinh, lai lịch) nên có thể nữ sinh này đã tự ý bắt xe đi chơi với người yêu mà không thông báo cho gia đình.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nu-sinh-xinh-dep-mat-tich-buon-nen-di-voi-nguoi-yeu-3339568/