Nữ trinh sát và cuộc săn lùng nữ quái buôn ma túy giữa thủ đô

Ở thời điểm bị bắt, Kim Ngân đã mua bán trót lọt và tiêu thụ thành công gần 4 bánh heroin. Đáng chú ý là số ma túy này được tiêu thụ ngang nhiên trong nội đô.

(ĐSPL) - Ở thời điểm bị bắt, Kim Ngân đã mua bán trót lọt và tiêu thụ thành công gần 4 bánh heroin. Đáng chú ý là số ma túy này được tiêu thụ ngang nhiên trong nội đô.

Những ngày đầu năm 2011, Thượng úy Nguyễn Thị Huyền Diệu (Đội 3 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an Hà Nội) nhận được nguồn tin từ cơ sở về việc xuất hiện một đối tượng buôn ma túy tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thượng úy Diệu phát hiện tại khu vực ngõ Đỗ Thuận thuộc phường Cầu Dền, giới buôn bán ma túy đang rỉ tai nên về “đại lý cấp tổng (từ lóng của tội phạm về những đối tượng mua bán, tiêu thụ ma túy tính theo bánh) ” do một nữ quái tên Ngân đứng đầu.

Dựa trên những thông tin ban đầu thu thập được, chị Diệu báo cáo lãnh đạo phòng PC47 và nhận được mệnh lệnh phải làm mọi cách để triệt phá ổ nhóm này, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Việc truy xét đối tượng Ngân gặp rất nhiều khó khăn. Giang hồ đồn đại, Ngân đã gần 50 tuổi nhưng không chồng, con nên hành tung bí ẩn. Ả thay đổi chỗ ở liên tục, không nơi nào quá 2 tháng. Ngân còn nghĩ ra những “ngón đòn” để tránh bị cơ quan chức năng theo dõi như thay đổi số điện thoại liên tục, chỉ thuê nhà trong ngách, đặc biệt là nhà nào càng trong ngõ cụt càng tốt.

Rất ít khi trong quá trình buôn bán, Ngân trực tiếp ra mặt, ngay cả những tay chân thân tín làm nhiệm vụ vận chuyển cho “bà trùm” cũng chưa chắc biết mặt đối tượng này.

Càng đi sâu vào vụ án, thượng úy Diệu càng thấy mình đang phải đối mặt với một “con cáo già”. Chị phải tỉ mẩn rà soát hàng chục đối tượng trên địa bàn, tập trung điều tra, xác minh để dựng lên “chân dung” Kim Ngân.

Một thời gian ngắn sau, cảnh sát đã xác định được một người tên Ngân đang thuê nhà trong ngách 44 Đỗ Thuận – phường Cầu Dền có đặc điểm tương đối trung khớp với với nhận dạng được dựng lên bởi các trinh sát. Kế hoạch “dụ rắn ra khỏi hang” để cất “mẻ lưới” quan trọng được vạch ra và sáng 25/4/2011 được chọn là thời điểm tiêu diệt ổ nhóm ma túy này.

Một bánh ma túy bị công an thu giữ (Ảnh minh họa)

Một bánh ma túy bị công an thu giữ (Ảnh minh họa)

Sáng ngày hôm ấy, Ngân rời nhà ra đường như mọi ngày. Trước khi đi, thị còn cẩn thận nhìn trước ngó sau để dò xét động thái xung quanh. Thấy yên ắng, Ngân khóa cửa rồi lấy xe đi. Tuy nhiên, thượng úy Diệu và các đồng đội đã phối hợp đón lõng tại khu vực đầu ngõ 1 Tạ Quang Bửu (Quận Hai Bà Trưng).

Khi đối tượng vừa xuất hiện, một vụ va chạm giao thông nhẹ được dàn dựng vừa đủ để Kim Ngân bị khống chế bởi cán bộ chiến sĩ phòng PC47. Ở thời điểm bị bắt, trong người Ngân có 1,802gam heroin và 2 điện thoại di động.

Khám xét khẩn cấp căn nhà trọ của Ngân, cảnh sát phát hiện 66,883 gam heroin, 6 vỏ giấy nến màu vàng gói bánh heroin, 1 cân tiểu ly và 20 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Ngân khai nhận mua ma túy của một người tên là Vân trú tại ngõ chợ Khâm Thiên – Hà Nội khoảng 3 – 4 lần, mỗi lần 1 bánh với giá 165 triệu sau đó chia nhỏ ra để bán.

“Đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng ở thời điểm triệt phá. Một đối tượng nữ, sống ở trung tâm Thủ đô, lại dám mua bán lượng ma túy hàng “bánh” nên được đánh giá là cực kỳ liều lĩnh. Chưa bắt được Ngân ngày nào, tôi và các đồng đội còn chưa yên tâm này đó” – chị Diệu nhớ lại.

Bắt được Kim Ngân, xác định vụ việc chưa thể dừng lại ở đó, các trinh sát tiếp tục mở rộng vụ việc. Khoảng 6h30 ngày 26/4/2011, tại ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Vũ Thị Vân (đối tượng Kim Ngân khai đã bán hàng cho cô ta) bị bắt giữ khi đang tàng trữ 1 bánh heroin có trọng lượng 346,57 gam.

Sau này, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên tử hình với bị cáo Vũ Thị Vân (51 tuổi, ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, HN) và chung thân với Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ở ngõ Đỗ Thuận, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, HN) về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thành Trung

[mecloud]UomVp7pUvW[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nu-trinh-sat-cuoc-san-lung-nu-quai-buon-ma-tuy-giua-thu-do-a120897.html