Nước Anh cuối tuần qua: Tiếng hét của Wenger, cái cúi đầu của Pep

Trong khi Arsene Wenger hét lên trong niềm vui sướng tột độ, thì Pep Guardiola lại phải cúi đầu đón nhận mùa giải đầu tiên đầy thất bại tại nước Anh.

Tiếng hét của Wenger

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại Wembley vang lên, HLV Wenger đã vỡ òa hét lên như một đứa trẻ ngay bên ngoài đường biên. Hành động vui mừng của chiến lược gia người Pháp không chỉ đơn giản là vì Arsenal đã giành được quyền vào chơi tại chung kết cúp FA, mà hơn tất cả đó là vì ông đã trút được những gánh nặng phải mang trên vai quá lâu trong nhiều tháng qua.

Với những thành tích bết bát tại Ngoại hạng Anh và Champions League, Wenger đã phải đối mặt với sự quay lưng từ chính các CĐV đội bóng. Những băng rôn tẩy chay, yêu cầu lãnh đạo Arsenal sa thải Wenger đã xuất hiện ngày một nhiều hơn, thậm chí là ngay cả trong những sự kiện chẳng hề liên quan đến bóng đá (lễ cưới, show ca nhạc, đấu võ,...).

Liệu với chiến công lọt tới trận chung kết FA lần này, Wenger đã có thể xóa đi sự phẫn nộ mà NHM dành cho mình? Hãy chờ xem.

Video thắng lợi của Arsenal trước Man City

Cái cúi đầu của Pep

Từng giúp Barcelona giành 14 danh hiệu trong 5 năm, cùng Bayern thâu tóm 7 chiếc cúp trong 3 năm, với Pep có lẽ chiến thắng đã là một cảm giác quá quen thuộc. Tuy nhiên cái thói quen ấy đã không còn đồng hành cùng chiến lược gia người Tây Ban Nha kể từ khi ông đặt chân tới nước Anh làm việc. Tại Man City, Pep đã chẳng còn được tung hô như một vị thánh, một thiên tài cầm quân, mà chỉ là một chiến lược gia bình thường như bao người đồng nghiệp khác.

Sự tầm thường của Pep giờ đây càng được lộ rõ khi ông đã chính thức 'trắng tay' mùa này cùng Man City sau khi bị Arsenal đánh bật khỏi cúp FA sau trận bán kết đầy kịch tính tại Wembley diễn ra vào tối ngày hôm qua. Cái cúi đầu sau khi tiếng còi kết thúc 120 phút trang tài giữa Man City và Arsenal vang lên có lẽ chẳng khác nào một sự thừa nhận của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha về sự 'bất tài' của bản thân, cũng như sự khắc nghiệt quá lớn tại nước Anh.

Klopp đang lạc quan... tếu

Thất bại trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Anfield đang đẩy Liverpool vào một tình cảnh hết sức khó khăn trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa sau. Cụ thể lúc này Liverpool tuy vẫn đang đứng 3 trên BXH, nhưng họ chỉ đang hơn Man City và Man Utd 3 và 4 điểm. Điều rất đáng lưu ý ở đây, đó là Lữ Đoàn Đỏ đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ tới 2 trận.

Sau thất bại của Liverpool, HLV Klopp đã từng nói rằng: "Chúng tôi vẫn còn tới 1 tháng để lạc quan". Dường như đang có một sự lạc quan hơi quá của vị chiến lược gia người Đức đối với tình cảnh của The Kop. Nên nhớ rằng ngoài mặt điểm số trên BXH, thì chính Klopp cũng đang còn quá nhiều vấn đề vẫn chưa thể giải quyết. Trong đó đang quan ngại nhất phải kể đến sự yếu kém trong việc bố trí hệ thống phòng ngự, trong khi hàng công lại vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân.

Mourinho đã 'quên' Ibrahimovic?

Chiến thắng 2-0 trước Burnley vừa qua thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với Man Utd và bản thân Mourinho. Với chiến thắng này, Quỷ Đỏ không chỉ kéo dài mạch trận bất bại lên con số 24, mà bên cạnh đó cũng đã thắp lại hy vọng chen chân vào top 4 vào cuối mùa. Tuy nhiên điều đáng nói nhất có lẽ chính màn trình diễn tại Turf Moor cũng đã phần nào giúp Mourinho giải quyết được bài toàn 'Vắng Ibra'.

Sự tỏa sáng của những 'kẻ đóng thế' như Martial, Rooney và cả Rashford trước đó có lẽ sẽ mở ra cho Người Đặc Biệt thêm nhiều phương án để có thể lựa chọn và lên kế hoạch cho giai đoạn nước rút của mùa giải sắp tới. Tuy nhiên về lâu về dài liệu những sự thay thế mang tính gượng ép này có tiếp tục phát huy hiệu quả? Hãy chờ xem.

Xú - Thể thao Việt Nam | 13:40 24/04/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nuoc-anh-cuoi-tuan-qua-tieng-het-cua-wenger-cai-cui-dau-cua-pep-d390305.html