Nước đã rút, đường đã thông ở 'lòng chảo' xã Nấm Lư

Như NDĐT đã đưa tin, sau một tuần bị chia cắt, cô lập do ách tắc giao thông bởi ngập úng lớn, đến chiều 21-8, nước ở “lòng chảo” xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rút. Con đường độc đạo nối từ trụ sở UBND xã Nấm Lư vào ba thôn bị cô lập đã thông, giúp người dân địa phương đi lại dễ dàng, cuộc sống và sản xuất của người dân nơi đây đang dần ổn định.

* Mưa lớn, hơn 150 hộ dân Mường Khương bị cô lập

Chiều 21-8, có mặt ở vùng “lòng chảo” Nấm Lư, nhìn con đường bê-tông cứng duy nhất đã “hiện hình” thông thương với ba thôn Cốc Chứ, Na Lăm, Na Pạc Đổng, Chủ tịch xã Nấm Lư Lù Văn Tính cho biết, ngay khi nước rút, đất đá bồi lấp mất đường, để nhanh chóng thông đường, xã huy động lực lượng tại chỗ và thuê máy xúc tích cực san gạt, bốc xúc bùn đất, đá, rác… Việc thông đường đã giúp hơn 150 hộ dân nơi đây đi lại dễ dàng, xe ôtô tải nhỏ vào được tận thôn giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Ngay đoạn giữa con đường là cống ngầm lớn vẫn cuồn cuộn nước đỏ đục mầu đất, đang tiêu thoát. Nước vẫn chưa rút hết, cánh đồng lúa đặc sản Séng Cù, rộng hàng chục héc-ta giờ bao phủ một mầu xám đục của lúa bị chết ruỗng, do bị ngâm nước lâu ngày, giờ nắng lên là hỏng. Hơn một tuần qua, “lòng chảo” Nấm Lư bị chìm trong biển nước, chỗ sâu nhất đến 3-4m, có 10 nhà dân ở thôn Cốc Chứ, Na Lăm bị ngập trong nước, có nhà bị ngập đến hai mét; 17ha lúa đặc sản Séng Cù bị hư hỏng do chìm sâu trong lũ nhiều ngày.

Đứng bên ngôi nhà gỗ ngập bùn đất, rác rưởi, ông Hoàng Đức Khấy, 58 tuổi, ở thôn Cốc Chứ cho biết: “Chưa bao giờ thấy nước đổ về nhiều, ngập úng thì cao, tiêu thoát thì lâu như lần này. Trước đó, thỉnh thoảng có xảy ra nhưng mức nước thấp và chỉ một hai ngày là tiêu thoát hết, ít bị thiệt hại. Lần này thì bị nặng quá, mất hết lúa, ngô… cuộc sống sắp tới sẽ khó khăn. Cũng may là huyện, xã thông báo trước có mưa lớn và đã giúp sơ tán người và tài sản trước nên cũng giảm bớt thiệt hại”.

Mấy ngày trước, nước ngập lớn đã chia cắt, cô lập hơn 150 hộ dân của ba thôn Cốc Chứ, Na Lăm và Na Pạc Đổng. Họ phải tự chế bè mảng bằng cây rừng để đi lại, giao thương với bên ngoài. Nay, nước rút, đường đã thông nhưng khó khăn lớn nhất là khôi phục sản xuất và vệ sinh môi trường, bảo đảm không xảy ra dịch bệnh.

Về môi trường, Chủ tịch UBND xã Lù Văn Tính cho biết, đã được Trung tâm y tế dự phòng huyện cung cấp Cloramin B, tiến hành tiêu độc và khử trùng từng nhà bị ngập, cả chuồng trại, vườn tược sau khi nước rút. Về khôi phục sản xuất, Trưởng phòng NN-PTNT Mường Khương Giang Trung Dũng cho biết, trước mắt, phân loại diện tích lúa nào còn có khả năng hồi phục thì tập trung chăm sóc, cứu lúa, ngô để có thu hoạch ngay; đối với diện tích lúa bị hỏng hoàn toàn thì cải tạo, chuẩn bị đất cho cây trồng thay thế trong vụ đông tới. Về lâu dài, huyện sẽ bám sát tình hình thời tiết, khuyến cáo bà con địa phương cấy sớm hơn khoảng nửa tháng để tránh mưa lũ.

Người dân Nấm Lư đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt để ổn định cuộc sống và nhất là khôi phục sản xuất.

Lúa đặc sản Séng Cù bị hư hỏng do ngập nước lâu ngày.

Người dân địa phương giăng lưới đánh bắt cá trên ruộng khi nước rút.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33853902-nuoc-da-rut-duong-da-thong-o-%e2%80%9clong-chao%e2%80%9d-xa-nam-lu.html