Nước mắt Đội tuyển

ĐTVN sau trận thua Ondonesia. Ảnh: VFF

Một trợ lý HLV kể lại, tại Tiger Cup 1998, sau trận chung kết thua Singapore bởi chiếc lưng vàng của Sasi Kuma, một nhóm cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã lên tiếng mắng nhóm cầu thủ Thể Công ích kỷ, chỉ biết chuyền bóng cho nhau và ít ngó đến tập thể. Và trong phòng thay đồ hôm đấy, nước mắt đã rơi rất rất nhiều vì một chiếc cúp rất gần trong tầm với đã vuột mất vào phút chót.

Đó là những giọt nước mắt uất hận, tức tưởi bởi cái thua trong bất lực của nhiều cầu thủ khi chạm rất gần giấc mơ nhưng nó tan vỡ, bởi sai lầm và cả sự nghi kỵ.

AFF Cup 2016, phòng thay đồ cũng có rất nhiều nước mắt. Những đó không phải là nước mắt của những uất hận, cay đắng hay sự chỉ trích, mà là nước mắt tiếc nuối. Khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên các thành viên của đội, yêu cầu mạnh mẽ đứng dậy để hướng đến tương lai, thì có cầu thủ ôm mặt khóc vì tiếc.

Sau đó tiếng khóc, tiếng thút thít to dần cho đến khi Công Vinh rồi Thành Lương nói lời chia tay đội tuyển. Xuân Trường cũng khóc rất nhiều và tâm sự rằng, anh khóc bởi tiếc và cảm thấy có lỗi với các thế hệ đàn anh Công Vinh, Thành Lương... giã từ đội tuyển mà giấc mơ vẫn dang dở.

Nước mắt trong phòng thay đồ ở 2 thế hệ đã khác nhau rất nhiều.

AFF Cup 2016 là những giọt nước mắt tiếc nuối trong giai đoạn chuyển giao và rõ ràng là trong cuộc chia ly màu đỏ đã thấy những mầm xanh.

NGUYỄN NGUYÊN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/nuoc-mat-doi-tuyen-619886.bld