Ở đâu có lũ dữ ở đó có Mặt trận

Thời gian qua tại Quảng Nam, Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra mưa lớn, lũ lụt gây chết người, làm thiệt hại nặng nề về kinh tế đối với người dân. Trước tình cảnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp cùng với chính quyền địa phương đã nhanh chóng về nơi rốn lũ càn quét để san sẻ nỗi đau thương mất mát và cùng chung sức, chung lòng giúp bà con khắc phục hậu quả thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

MTTQVN tỉnh Quảng Nam cùng các nhà hảo tâm cứu trợ tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Sáng ngày 11/12, ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng ngãi cho biết, trong năm nay tại Quảng Ngãi đã xảy ra ba trận lụt lớn gây thiệt hại cho bà con vùng hạ du như huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành,… Riêng trận lũ mới nhất đã làm 8 người chết, 2 người mất tích, bị thương; 82 nhà dân sập, hư hỏng nặng, 1.840 nhà bị ngập nước, 3.000ha lúa, hoa màu, cây trồng và hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh bị ngập, hư hỏng. Lũ lớn cũng tàn phá hệ thống giao thông, thủy lợi, công trình nước sạch bị sạt lở nặng, 3.200 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Trước mất mát đau thương nói trên, MTTQ tỉnh đã kịp thời vận động Quỹ hỗ trợ số tiền lên đến hàng tỷ đồng, như TP Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng, Liên đoàn lao động tỉnh Bính Dương ủng hộ 1.000 xuất quà (500.000 nghìn/xuất), Ngân hàng chính sách xã hội 460 xuất quà trị giá 230 triệu đồng, Đà Nẵng 200 triệu và nhiều đơn vị khác, cũng như MTQT tỉnh đã vận động hơn 300 triệu đồng.

“Số tiền đó chúng tôi đã và đang tiếp nhận. Đồng thời đã đến tận nhà thăm viếng, hỗ trợ người người dân. Cụ thể chúng tôi đã đến thăm 8 gia đình có người chết, hỗ trợ 4,5 triệu đồng/gia đình”- ông Sáu nói.

Còn tại Quảng Nam, trận lũ vừa qua đã có 3 người tử vong, 1.409 ngôi nhà bị ngập, 7 nhà thiệt hại nặng; 291,6 ha lúa bị thiệt hại, 46 ha mạ bị hư hỏng, 2.190 ha hoa màu bị ngập úng và dập nát, 22ha đất nông nghiệp bị xói lở và bồi lấp; 310m bờ biển, bờ sông bị sạt lở; 154 ha ao nuôi tôm bị thiệt hại,… Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương bị bồi lấp, sạt lở, cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 220 tỷ đồng.

Trận lũ dữ cũng đã làm không ít nhà cửa, hoa màu của cán bộ Mặt trận bị hư hỏng. Thế nhưng nơi đâu có lũ quét là nơi ấy có cán bộ Mặt trận để giúp dân chạy lũ, hay hỗ trợ để bà con sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Mặt trận tỉnh đã đến từng nhà chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ những gia đình có người chết.

Sáng cùng ngày bà Hồng Thị Nga, Chánh văn phòng MTTQ tỉnh Quảng Nam cho biết: “MTTQ tỉnh trong năm đã vận động Quỹ cứu trợ lên đến 3,8 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai gây nên và chuyển về Quỹ hỗ trợ cấp trên và Ban cứu trợ Trung ương. Đối với trận lũ vừa qua, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của TP HCM 2 tỉỷđồng, Đà Nẵng 200 triệu đồng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao tặng 600 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho bà con bị thiệt hại trong lũ lụt. MTTQ tỉnh đang tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của các đơn vị nhà hảo tâm để kịp thời giúp đỡ bà con”.

Ông Ca, đang chia buồn và động viên gia đình nạn nhân cháu Hạnh.

Không chỉ vậy, ngay sau trận lũ dữ, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch MTTQ tỉnh cùng đại diện MTTQ các huyện Phú Ninh, Núi Thành đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 3 gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ tuần qua, mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Tại gia đình các nạn nhân, ông Ca đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát cùng với gia đình. Dịp này, MTTQ huyện Phú Ninh, Núi Thành cũng hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng nhằm góp phần chia sẻ nỗi đau do thiên tai lũ lụt.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Quảng Nam đang viếng hướng ở gia đình nạn nhân cháu Hạnh.

Trước nghĩa cử đầy tình cảm của MTTQ tỉnh, anh Nguyễn Hữu Hải, thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, cha ruột của cháu Nguyễn Huy Hoàng (SN 2013) bị lũ cuốn khi đi qua cầu Tây Yên, xã Tam Đàn vào ngày 2/12 đã không nén nỗi xuất động: “Mất mát đứa con còn bé bỏng là nỗi đau quá lớn đối với gia đình tôi. Nhưng trong lúc gió mưa như thế này mà các chú, các anh đến thăm, chia sẻ nỗi đau tôi vô cùng cảm động. Sự hiện diện của lãnh đạo Mặt trận lúc này thật sự đã động viên chúng tôi nhiều lắm!”

Ông Võ Xuân Ca, thắp hương chi buồn cùng một gia đình có người mất trong lũ vừa qua.

Không chỉ gia đình anh Hải mà tất cả các gia đình được MTTQ các cấp đến thăm đều bày tỏ sự xúc động. Như gia đình anh Lê Văn Ước, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành có cháu Lê Thị Hồng Hạnh (học sinh lớp 8) trên đường đi học về bị nước lũ cuốn trôi chết đuối vào trưa ngày 3/12 chân tình: “Trong lúc đau thương thế này mà các bác, các anh chị đến chia sẻ và hỗ trợ tiền nong, gia đình vô cùng cảm động và cảm thấy có chỗ dựa trong lúc này. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn sự quan tâm của Mặt trận các cấp!”

Rõ ràng với sự quan tâm kịp thời này đã làm cho bà con vùng rốn lũ dữ cảm thấy ấm lòng sau những gì đau thương mất mát mà mình phải gánh chịu. Mặt trận cũng đã thể hiện rõ vai trò của mình, trong khối Đại đoàn kết toàn dân, thật sự là chỗ dựa vững chãi của bà trong những lúc khó khăn hoạn nạn!

Tấn Thành – Chí Đại

Từ khóa

Võ Xuân CA MTTQ Quảng Nam MTTQ Quảng Ngãi Lũ lụt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/o-dau-co-lu-du-o-do-mat-tran/140332