Ông bố già

Tình yêu của bố bao giờ cũng mênh mông và thầm lặng. Bạn có thương bố bạn không?

LTS: Sau khi phát động, Cuộc thi truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. Các truyện ngắn sẽ được lựa chọn và đăng tải hàng ngày trên mục Cuộc thi truyện ngắn của Tiin.vn. Tất cả các tác phẩm đều có thể tranh giải tuần và giải thưởng chung cuộc không phụ thuộc vào thời gian đăng tải.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) đã được công bố vào 20h thứ 2 (19/6). Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 2 (19/6 - 25/6) sẽ được công bố vào 20h (26/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

'Con không muốn giáng sinh năm nào cũng chỉ có vài cái bánh bố làm. Con muốn có quà trong bít tất y như mấy bạn. Nếu không con thật sự rất xấu hổ'.

Cô bé bước ra khỏi bàn ăn và kéo vội chiếc cặp sách lên vai trong khi mặt vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Buổi sáng điểm tâm chẳng có gì ngoài mấy chiếc bánh mì không trứng ngán đến tận cổ. Ông bố già với nhìn theo con gái với vẻ mặt buồn rầu, vô vọng 'giá như mẹ con còn sống, bố xin lỗi..'. Căn gác xép cũ kĩ đến nỗi không chịu được cái lạnh đến tê cứng của mùa đông.

Chiều về trên phố cũ đầy dấu chân người…

Tuyết vẫn trắng xóa trên mọi cành cây, ngõ phố.

Hình ảnh ông bố già vẫn xác xơ trong gió lạnh. Chiếc áo khoác mỏng đã bạc màu, có vài chỗ rách chưa kịp vá, đôi giày lâu năm đen thẫm đi bởi thời gian. Đầu tóc ông xác xơ và bết ướt lại vì hơi bụi trong công trường đất đỏ, đôi bàn tay thô sạm và chai sần đi vì suốt ngày phải tiếp xúc với xi măng, sỏi đá của công việc phụ hồ.

Ông bố khẽ mỉm cười và cúi nhìn tờ tiền 500.000 trên tay, thỉnh thoảng lại hít một hơi dài hạnh phúc khi nhìn những đôi giày mới trong tủ kính của cửa hàng phía bên đường 'đừng buồn con gái, bố sẽ tặng cho con món quà mà không làm con xấu hổ nữa…'.

Bỗng từ xa… một người đang vội vã chạy nhanh trên vỉa hè và va phải ông. Tờ tiền nát nhàu trong tay rơi ra và bị gió thổi tung trên lòng đường.

'Không được'.

Đôi chân nhức mỏi vì cả ngày vất vả của ông nhấc từng bước một và lao xuống dòng xe cộ hối hả.

'Ầmmm… kít… t… t…'

Một chiếc moto vì không hãm kịp tốc độ đã đâm thẳng và ném cả cơ thể ông bố ra xa một quãng, chiếc xe vỡ tung ra. Đầu ông đẫm máu, đôi bàn tay chai sần cử động yếu ớt trên mặt đường, nước mắt ông trào ra đau khổ trong khi vẫn nhắm nghiền.

'Không, bố phải mua được đôi giày cho con trong giáng sinh, con gái'. Những suy nghĩ vẫn miên man trong đầu cho đến khi ông không còn làm chủ được mình nữa và… ông bố già nhắm mắt trong vô vọng và nuối tiếc.

Tác giả: Lê Thị Thùy (Quảng Trị)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ong-bo-gia.html