Ông Giôm thừa nhận thất vọng về lứa U19 năm 2014

Người thầy đầu tiên của lứa U19 Việt Nam năm 2014 là HLV Graechen thừa nhận sự thất vọng về thành tích kém cỏi của đội bóng này.

HLV Graechen đánh giá cao U21 Thái Lan

Năm 2013, NHM cả nước chờ đón U19 Việt Nam với dàn cầu thủ HAGL làm nòng cốt. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen cùng lứa cầu thủ khóa 1 JMG, chúng ta đã đặt những mục tiêu rất lớn. Nhưng rồi những chuyến tập huấn châu Âu, Nhật Bản, những giải đấu chất lượng, những sự chuẩn bị chu đáo thì lứa Công Phượng thất bại ở mục tiêu vô địch Đông Nam Á cũng như tại VCK U19 châu Á.

Vì thế, dù là các học trò cưng nhưng HLV Graechen thừa nhận không khỏi thất vọng về lứa U19 Việt Nam năm 2014: “Tôi có tiếc nuối về một số điều, thậm chí là thất vọng nữa! Đầu tiên là thành tích kém thuyết phục ở giải U19 châu Á năm 2014, dù trước đó chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng. Sau đó là tại V-League, rõ ràng bản tôi đã thất bại khi nắm đội 1 HAGL. Nhưng tôi quan niệm rằng không được ngừng hoàn thiện bản thân, thất bại không có nghĩa là mọi cơ hội bị đóng lại, phải nhìn về tương lai với suy nghĩ tích cực, lui một bước để tiến ba bước”.

Cuộc sống hiện tại của HLV Graechen khá yên bình vì… không biết tiếng Việt: “Tôi may mắn là không đọc được báo tiếng Việt viết về mình nên ít bị chi phối. Ngoài ra, cuộc sống ở Pleiku rất yên bình, nó giúp tôi lấy lại cân bằng rất nhanh. Và gia đình là điểm tựa quan trọng khi tôi gặp căng thẳng!”.

Giống như rất nhiều người, ông Giôm tiếc nuối vì quãng thời gian đã qua của U19 Việt Nam năm 2014: “10 năm là quãng thời gian rất đặc biệt, bạn thấy đó, một số cầu thủ khóa 1 giờ đã trưởng thành, có em đá V-League, có em đá ở nước ngoài. Nói thật là tôi thấy thời gian trôi qua nhanh quá!”.

A.T (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/ong-giom-thua-nhan-that-vong-ve-lua-u19-nam-2014-168-152897.html