Ông Hoàng Kiều hé lộ công việc của người phụ nữ hét giá siêu sim 18,688 tỉ

Trên bản tin trên truyền hình bên Mỹ, tỷ phú Hoàng Kiều nhờ MC thông báo với khán giả rằng người phụ nữ chụp ảnh với ông tại nhà hàng hải sản hôm 17.1 chỉ là fan chứ không thân thiết với ông và Ngọc Trinh, đồng thời tiết lộ nghề nghiệp của bà ta.

Theo MC trong chương trình này, bà ta làm móng ở Mỹ và lần đầu tiên biết đến ông Hoàng Kiều. MC nói rằng người phụ nữ tên Hoàng Thị Bình và những ai chụp ảnh với Hoàng Kiều tại nhà hàng bên Mỹ đến California chơi vào ngày xuân và ái mộ tỷ phú người Việt giàu nhất chứ không liên quan gì đến Ngọc Trinh về vấn đề đấu giá sim.

Bà Hoàng Thị Bình (trái) chụp ảnh thân mật với tỷ phú Hoàng Kiều bên Mỹ.

Ông Hoàng Kiều hé lộ người phụ nữ hét giá siêu sim đến 18,688 tỉ làm nail (móng)?

Bên cạnh đó, MC cho biết tỷ phú Hoàng Kiều sẽ xuất hiện trong chương trình Mỗi tuần một vấn đề để chia sẻ về chuyện làm ăn, tình ái với Ngọc Trinh ngày 20.1 tới.

Vào thời điểm Ngọc Trinh bị dư luận công kích vì cho rằng dựng nên màn kịch đấu giá siêu sim 098.99999999 hôm 15.1 và cài người phụ nữ đeo mặt nạ bơm giá, tỷ phú Hoàng Kiều đã lên tiếng bảo vệ bạn gái.

Theo tỷ phú đô la, người phụ nữ đeo giấu mặt - bà Hoàng Thị Bình - mạo danh con cháu họ Hoàng, giả vờ thét giá lên 18,688 tỉ để có cơ hội tiếp cận Ngọc Trinh và ông, sau đó không có tiền trả.

Thế nhưng, ông Hoàng Kiều giải thích ra sao chuyện bà ta mới ở TP.HCM chiều ngày 15.1 để tham dự buổi đấu giá siêu sim, mà đến ngày 17.1 đã có ảnh chụp chung với ông tại nhà hàng hải sản bên Mỹ?! Hơn nữa, những ảnh này do chính Hoàng Kiều chia sẻ. Nếu không quen biết với tỷ phú Hoàng Kiều và được nhờ cậy, liệu bà ta có rảnh đến mức bay về TP.HCM đấu giá sim rồi trở lại Mỹ trong thời gian ngắn như vậy?

Chuyện nữ doanh nhân đấu giá sim đến 18,688 tỉ đồng nhưng không có tiền trả mà Hoàng Kiều nhắc đến, có lẽ được Ngọc Trinh hay Vũ Khắc Tiệp kể lại cho ông. Nếu không, đang ở Mỹ thì làm sao tỷ phú đô la biết được?

Ông Hoàng Kiều lột 'mặt nạ' bà Hoàng Thị Bình.

Sau ông Hoàng Kiều , đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp lên tiếng bảo vệ Ngọc Trinh chiều qua và tố đại gia Thông - người từng ra giá siêu sim 18,1 tỉ đồng - chơi xấu 'gà cưng'.

Ông bầu chân dài Venus cho biết người phụ nữ đeo mặt nạ là khách mời duy nhất mà BTC không biết danh tính và biến mất đến giờ dù thét giá siêu sim 18,688 tỉ đồng: “Quý cô áo hồng này là khách mời duy nhất mà BTC không biết danh tính nên khi đấu giá thành công BTC cũng như Ngọc Trinh phải ngồi lại 3 tiếng đồng hồ để làm việc kỹ về hồ sơ cũng như lý lịch của người thắng cuộc... Sau khi lấy đầy đủ thông tin, BTC cũng như hội chữ thập đỏ đã hẹn quý cô này ngày mai làm việc và thanh toán... Rồi cô ấy không xuất hiện đến bây giờ”.

Nhiều người đặt nghi vấn chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp và thắc mắc vì sao không biết là ai mà BTC vẫn cho bà ta tham gia buổi đấu giá siêu sim.

Dù từng có thiện cảm với anh Thông, Vũ Khắc Tiệp còn tố đại gia này phản ứng thái quá và đổ trách nhiệm cho Ngọc Trinh.

“Về người đấu giá thứ nhì 18.1 tỉ tên là Mr Thông. Thật sự trong buổi đấu giá mình rất ấn tượng và có thiện cảm về anh bạn này. Anh ta rất nice... Theo thông thường, người thắng cuộc không giữ đúng cam kết thì BTC sẽ mời người thứ nhì làm việc... Và khi làm việc với anh Thông anh đã đưa ra mức giá rất thấp so với mức ban đầu 18,1 tỷ nên BTC không đồng ý và buộc phải thông báo tình hình thực sự của vấn đề trên các phương tiện truyền thông. Phản ứng của anh Thông sáng nay là rất lạ, anh không đáp ứng được điều kiện để lấy sim thì BTC công bố trên báo chí là điều hiển nhiên. Chính vì vậy mong anh đừng đỗ lỗi, trách nhiệm và dùng từ ngữ không đàn ông chút nào với một cô gái!”, chủ công ty Venus cho biết thêm.

Ngoài ra, Vũ Khắc Tiệp còn công khai CMND của nữ doanh nhân giấu mặt và biên bản thỏa thuận mua bán siêu sim giống tờ giấy nháp với chữ viết nghệch ngoạc. Đáng chú ý là trong đó ghi bên A là Ngọc Trinh, bên B là bà Hoàng Thị Bình (hay Hoàng Ngọc) kèm địa chỉ nhà, số CMND và cả số điện thoại di động.

Biên bản thỏa thuận mua bán siêu sim như tờ giấy nháp.

Dân mạng than trời với biên bản thỏa thuận mua bán siêu sim của Ngọc Trinh và cho rằng tờ giấy này viết ra lúc nào cũng được.

Theo đó, bà Hoàng Thị Bình có đến hai địa chỉ nhà ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM và Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP.HCM. Người viết thử gọi vào số điện thoại của bà Hoàng Thị Bình trong biên bản nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Đến địa chỉ trên CMND ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM lại thấy cửa hàng quần áo, song cố gặng hỏi các nhân viên đủ cách thì ai cũng nói không biết bà Bình. Nhân viên cho biết thuê mặt bằng từ một người đàn ông chứ không phải phụ nữ. Người dân xung quanh đó cũng không biết bà Hoàng Thị Bình.

Chưa hết, nhiều người cho rằng CMND của bà Hoàng Thị Bình được làm giả vì không thấy rõ dấu giáp lai trên ảnh. Song cũng không loại trừ khả năng CMND này làm từ khá lâu nên dấu giáp lai ảnh bị mờ.

CMND Hoàng Thị Bình được Vũ Khắc Tiệp công khai.

Tuy tỷ phú Hoàng Kiều và ông bầu Vũ Khắc Tiệp phản pháo như trên, song nhiều người vẫn cho rằng nữ doanh nhân giấu mặt là 'cò mồi' bơm giá sim như đại gia Thông tố cáo.

Không ít người thắc mắc ông bầu này và anh Bùi Nguyễn Gia Khang có đứng sau màn đấu giá siêu sim này hay không? Hôm 2.1, chính Vũ Khắc Tiệp giới thiệu Ngọc Trinh mua sim 098.9999999 từ anh Bùi Nguyễn Gia Khang.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh và ông Hoàng Kiều bí quá nên dùng bà Hoàng Thị Bình làm "tốt thí"?!

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/ong-hoang-kieu-he-lo-cong-viec-cua-nguoi-phu-nu-het-gia-sieu-sim-18-688-ti-54553.html