Ông lão 70 tuổi đâm chết em trai vì lời nói hỗn hào

Mâu thuẫn từ tranh chấp mảnh đất tổ tiên để lại, ông Soi nghe tiếng em thách thức đã lao ra đâm trúng ngực.

Ngày 11/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Văn Soi (73 tuổi, ở huyện Thanh Oai) về hành vi giết người. 7 tháng trước, ông Soi bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù do đâm chết em trai cùng cha khác mẹ - Nguyễn Văn Hùng.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, tòa xác định, ông Soi và các anh chị em khác, trong đó có ông Hùng, mâu thuẫn về mảnh đất tổ tiên để lại, liền kề nhà ông Soi. Tháng 5/2015, bố con ông Hùng cùng một số người đến khu đất tranh chấp đập phá bức tường bao.

Ông Soi tố cáo em và cháu trai khiến hai người này vướng lao lý về tội Hủy hoại tài sản. Mâu thuẫn giữa hai anh em ngày càng trầm trọng.

Trưa cuối tháng 12/2015, đang ngồi xem tivi, ông Soi nghe thấy tiếng ông Hùng chửi bới, thách thức ngoài cửa nên lao ra to tiếng, cầm dao đâm trúng ngực. Ông tiếp tục xuống tay khi thấy nạn nhân đạp ngã vợ mình. Ông Hùng tử vong sau đó.

Sức khỏe yếu, phải có người thân đỡ khi đứng trước vành móng ngựa, ông Soi nói "rất hối hận", mong được khoan hồng để sớm về với gia đình.

HĐXX ghi nhận việc bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho ông Soi nên chấp nhận kháng cáo, giảm mức phạt từ 18 xuống 14 năm tù.

Theo VnExpress

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ong-lao-70-tuoi-dam-chet-em-trai-vi-loi-noi-hon-hao-20170711205248424.htm