Ông Obama uống nước dừa trên phố ở Lào

Người quyền lực nhất nước Mỹ gây ấn tượng tốt đẹp ở Lào khi giao lưu thân thiện với người dân và giản dị uống nước dừa trên phố.

Sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc, hôm 6/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama bay tới Lào để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN. Ông tranh thủ tới thăm thành phố Luang Prabang ở miền núi phía bắc Lào, một địa điểm từng được chứng nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới của UNESCO. Điểm dừng chân đầu tiên của ông Obama là chùa Wat Xieng Thong, ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ 16. Trong ảnh, ông Obama chào các nhà sư của chùa.

Ông Obama dừng chân ngắm nhìn con thuyền mạ vàng, khắc hình rồng, được đặt bên trong chùa Wat Xieng Thong.

Ông Obama sau đó đi vào trong một cửa hàng để mua quà lưu niệm cho hai con gái Malia và Sasha. Sau khi trở ra với ba túi đồ, Tổng thống Mỹ tiến về một quán nước nhỏ và mua nước dừa uống.

Người đứng đầu Nhà Trắng trông giản dị với kính đen, áo sơ mi xanh nhạt và quần tây, vừa đi vừa uống nước dừa.

Obama chào một người dân theo kiểu truyền thống khi dạo quanh lưu vực sông Mekong ở Luang Prabang.

Người quyền lực nhất nước Mỹ cùng đại sứ Mỹ tại lào Daniel Clune vui vẻ thưởng thức món nước dừa khi đi dọc sông Mekong.

Người dân địa phương tranh thủ chụp ảnh khi ông Obama đến thăm.

Ông chủ tòa Bạch Ốc thân thiện bắt tay, chào hỏi một người dân địa phương.

Trước đó, Tổng thống Mỹ tranh thủ đến thăm trung tâm chế tạo chân giả cho những nạn nhân từng bị tai nạn bởi những quả bom mà Mỹ dội xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ông Obama cam kết sẽ chi 90 triệu USD trong vòng ba năm tới để giúp loại bỏ những quả bom chưa phát nổ ở Lào.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/ong-obama-uong-nuoc-dua-tren-pho-o-lao-2016090813304228.htm