Ông Tây giả vờ mất hết đồ xin quyên góp tiền ở Sài Gòn, từ 20 ngàn mới lấy

Viện lý do bị mất hết đồ, ông Tây lang thang ở quận 10, TP.HCM và cầm sẵn tờ giấy ghi tiếng Việt xin quyên góp tiền với mệnh giá 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn đồng. Thế nhưng khi có người đưa 5 ngàn hay 10 ngàn thì ông ta từ chối, chỉ nhận từ 20 ngàn trở lên. Ăn xin mà sang chảnh quá mức!

Vợ bắt trả bài 1 đêm 4 lần mới cho 30 triệu mua iPhone X, chồng nào chịu nổi?

Xót xa cô gái vừa khóc vừa bắt xe về quê vì bà bị cây đè chết trong bão số 10

Người đàn ông hay lang thang ở quận 10, TP.HCM với gương mặt khắc khổ cầm theo giấy ghi vài dòng giới thiệu là “người Iceland, nhà văn kiêm giáo viên, bị mất hết đồ đạc, xin quyên góp tiền giúp đỡ với mệnh giá 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn…”.

Nhiều người thấy động lòng, đã biếu ông chút tiền để sống qua ngày, nhưng đưa 5 ngàn,10 ngàn thì ông không lấy đâu, phải tờ soái xanh lét (20 ngàn) thì mới lấy cơ.

Admin Hóng cảnh báo: "Mọi người nhớ mặt. Nếu gặp ổng muốn giúp thì đừng đưa tiền lẻ BOT cho ổng nha. Còn không thì ngó lơ ông luôn đi".

Ông Tây giả vờ mất hết đồ xin quyên góp tiền ở Sài Gòn.

Chuyện người nước ngoài giả vờ bị cướp mất hết đồ đạc để xin tiền ở Việt Nam không phải hiếm. Thậm chí từng có cô gái Nga còn xin tiền trắng trợn ở Phú Quốc để… đi du lịch bụi.

Hôm 7.8.2017, cô gái người Nga trẻ đẹp đi từ khu phố 9 về hướng khu phố 3 của thị trấn Dương Đông (Phú Quốc). Đến ngã ba đường Mạc Cửu - Trần Phú, cô dừng lại và ngồi thiền. Trước mặt cô gái lúc đó có chiếc nồi inox với tờ giấy ghi dòng chữ tiếng Việt: "Thiền để được may mắn. Cần tiền". Nhiều người đi đường đã dừng lại và cho tiền cô gái.

Cô gái Nga ngồi thiền xin tiền trên vỉa hè ở Phú Quốc - ảnh: Tuấn Anh.

Chiều 9.8.2017, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết các ngành chức năng của tỉnh thống nhất lập hồ sơ trục xuất cô gái Nga (20 tuổi) ngồi thiền ở vỉa hè.

Theo ông Nghiệp, cô gái Nga đi du lịch bụi, thường dựng lều ở tạm đâu đó. Địa phương đã bố trí nhà trọ cho cô ở miễn phí. Cô này sau đó nói rằng cũng đã ngồi thiền xin tiền khi đi qua vài nước như Campuchia, Philippines...

"Cái sai của cô này là không làm thủ tục lưu trú theo quy định nên phải trục xuất. Đây là trường hợp người nước ngoài ngồi thiền và xin tiền mà chúng tôi lần đầu tiên gặp phải ở đảo. Những người bạn biết tiếng Nga của tôi ở Nha Trang nói, nếu cô này bị cướp giật hết tiền thì họ hỗ trợ. Qua tìm hiểu thì cô ấy không bị cướp giật mà là đi du lịch bụi", ông Phạm Văn Nghiệp cho hay.

Những năm gần đây, làn sóng du khách nước ngoài tới các nước châu Á ăn xin, hát rong hoặc bán đồ trên vỉa hè xin quyên góp tiền đi du lịch ngày càng phổ biến. Người dân bản địa sốc khi bắt gặp lượng lớn khách da trắng ngồi xin tiền ở đường phố Việt Nam, Malaysia, Hong Kong, Thái Lan, Singapore,...

Nhiều ý kiến cho rằng khách nước ngoài xin tiền ở châu Á là kệch cỡm, vì sự chênh lệch giàu nghèo giữa phương Tây và phương Đông vốn đã lớn. Tại sao không xin tiền ở nước họ mà sang châu Á để làm chuyện đó?

Một độc giả cho biết: "Với văn hóa - xã hội ở Việt Nam nói riêng thì người nước ngoài đến du lịch sẽ nhận được cái nhìn tôn trọng và có phần ngưỡng mộ. Thế nên nên hành động này làm mất rất nhiều hình tượng.

Về kinh tế và dân tộc, người Việt Nam có giàu hơn ai đâu mà góp tiền mua vé máy bay cho khách nước ngoài. Người già ở Việt Nam còn mang từng tờ vé số đứng ngã 3, ngã 4 kiếm tiền sinh nhai. Người nước ngoài đến nước đã nghèo còn xin tiền thì thật vô lý.

Về mặt pháp luật, Việt Nam hình như chưa có quy định nào về vấn nạn này. Ra luật như Thái thì không thân thiện lắm, giống kiểu anh có tiền đến tôi tiếp, không tiền thì đi. Mình nghĩ không nên lộ liễu quá... Tóm lại, với dân thường như mình, nếu gặp tình trạng này bật chế độ bơ (ngó lơ)”.

Khoảng 1 giờ ngày 16.9.2017, siêu thị Thành Đô trên đường Giải Phóng (quận Thanh Xuân) bất ngờ bốc cháy. Đêm mưa lớn nhưng ngọn lửa cùng cột khói vẫn bốc cao cả chục mét, nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong siêu thị.

Nhận được tin báo, hàng chục xe cứu hỏa đã được điều tới khu vực hiện trường. Sog do lửa quá lớn cộng với việc siêu thị chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên phải mất hơn 2 tiếng, lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được vụ cháy.

Không chỉ toàn bộ hàng hóa bị cháy rụi hoàn toàn, cả hai tầng siêu thị cũng bị đổ sập.

Tối 13.9, hai tội phạm đào thoát khỏi trại giam T16 (Bộ Công an) là Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) được phát hiện đang lẩn trốn ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Chúng tôi phát hiện hai kẻ này có mặt ở một quán karaoke trên địa bàn TP Hạ Long, tuy nhiên vẫn chưa bắt lại được”, một nguồn tin cho biết.

Công an TP Hạ Long đã gửi thông báo đến người dân đề nghị cảnh giác, nếu phát hiện thông tin về hai người trên thì báo ngay cho cảnh sát địa phương. Hình ảnh về hai tội phạm cũng được phát đến người dân.

5 năm trước, Thọ cầm đầu nhóm đàn em bắt cóc bé gái, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Ba ngày sau khi gây án, Thọ bị bắt và bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt tổng cộng 27 năm tù về tội Giết người, Bắt cóc...

Thời gian thụ án tại trại giam Nam Hà (Bộ Công an), Thọ tiếp tục chỉ đạo đàn em gây ra một loạt vụ án gây thương tích cho hai bố con ở Hà Nam 33-56%; nổ mìn tại nhà một cặp vợ chồng ở tỉnh Sơn La, song không thành...

Tháng 5.2017, Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy... Thọ bị chuyển vào trại giam T16 chờ thi hành án và đang trong giai đoạn kháng cáo.

Trong khi đó, tháng 4.2017, Tình bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình vì hành vi mua bán trái phép 490 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp.

Ngày 14.9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra hành vi thiếu trách nhiệm để 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 - Bộ Công an. Công an Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc đối với 2 tử tù này.

Nhóm trai làng chặn đường xin đểu hiệp sĩ Nguyễn Sin và cái kết đắng

Gần chục xe ôm truyền thống đuổi đánh 3 tài xế GrabBike ở Hà Nội

Hot girl Plei Ku bị chồng đâm chết vì cặp bồ, buông lời thách thức?

Nghi vợ ngoại tình, chồng kiểm tra ĐTDĐ bị người dân Hà Nội tóe máu

Chân dài cởi nội y ở công viên vì giận bạn trai, khách đem thùng tiền lẻ mừng đám cưới

Bố rượt đánh nam sinh cấp 2 ngủ nhà bạn gái, gái xinh cho quan hệ để có iPhone 8?

Bị tổng sỉ vả vì khóc thương chó thả rông, thờ ơ với người té xe dập đầu

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/ong-tay-gia-vo-mat-het-do-xin-quyen-gop-tien-o-sai-gon-tu-20-ngan-moi-lay-71626.html