Ông "Tô" nổi giận vì ĐT U.23 bị trục xuất khỏi SVĐQG

Theo kế hoạch ban đầu, ĐT U.23 QG Việt Nam sẽ có trận ra mắt sau 40 ngày tập trung tại SVĐ Mỹ Đình với "quân xanh" Hòa Phát.Hà Nội. Thế nhưng ĐT đã bị trục xuất một cách bất thình lình, và vì thế ông Calisto đã có một phen bừng bừng tức giận.

15 giờ chiều qua, xe chở ĐT vào SVĐ Mỹ Đình như mọi khi, và không có bất cứ dấu hiệu ngăn cản nào từ phía Ban quản lý sân. Thế nhưng khi các cầu thủ Hòa Phát.Hà Nội tiến vào sân thì ngay lập tức đã bị chặn lại. Ông Nguyễn Hữu Thu - Giám đốc khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình giải thích: "Theo lịch trình chỉ có ĐT U.23 Việt Nam được tập ở sân Mỹ Đình. Và theo lịch trình thì đấy cũng chỉ là một buổi tập, chứ không phải một buổi thi đấu. Vì thế, chúng tôi không thể cho phép các cầu thủ Hòa Phát.Hà Nội vào sân để thi đấu với ĐT". Trước những lý lẽ này, ông Calisto đã tranh cãi rất gay gắt. Bởi theo ông thì: "Lịch tập của chúng tôi là 90 phút. Và lịch thi đấu của chúng tôi cũng chỉ là 90 phút. Xét về mặt thời gian "chiếm dụng" sân thì chẳng có gì khác biệt giữa một buổi tập với một buổi thi đấu cả". Tuy nhiên, mặc cho ông Calisto cãi lý, Ban quản lý sân Mỹ Đình vẫn kiên quyết không để các cầu thủ Hòa Phát.Hà Nội vào sân. HLV Calisto: "ĐT đã bị người ta gây khó. Tôi không thể chấp nhận nổi". Ảnh: Quang Minh Thế là trong cơn mưa tầm tã, U.23 Việt Nam và Hòa Phát phải kéo nhau về sân Hàng Đẫy. Vì sân Hàng Đẫy phải tổ chức trận đấu một cách bất đắc dĩ, nên những hậu quả không đáng có đã xảy ra. Đầu tiên là việc mặt cỏ sân rất gồ ghề, và theo phản ánh của ông Calisto thì sự gồ ghề đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng thi đấu của các tuyển thủ - những người đã quen với mặt cỏ tương đối chất lượng ở sân Mỹ Đình. Không dừng lại ở đó, vì không chuẩn bị kịp nên dàn đèn sân Hàng Đẫy đã không thể hoạt động, khiến cho khoảng 15 phút cuối trận, cầu thủ hai bên phải đá trong một cái sân "tối đen như mực". Kết quả là mặc dù cầm được nhiều bóng hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng U.23 Việt Nam rốt cuộc phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Theo ông Calisto thì một tỷ số hòa trong một trận đấu ra mắt là điều chấp nhận được. Ông cũng cho biết mình rất hài lòng với tinh thần thi đấu năng nổ của các học trò, còn về vấn đề chiến thuật, ĐT chắc chắn sẽ khắc phục được trong thời gian tới. Tuy nhiên, HLV Calisto tiếp tục bức xúc về cách mà Ban quản lý sân Mỹ Đình đối xử với ĐT. Ông nói hẳn: "Dường như người ta muốn làm khó chúng tôi. Đó là một điều không thể tưởng tượng nổi. Và cá nhân tôi sẽ không thể làm việc được trong những điều kiện tồi tệ như thế này". Trong suốt 90 phút trận đấu chiều qua, Calisto cùng trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng đứng sát sân thi đấu để hò hét các tuyển thủ trong từng pha bóng. Calisto còn đề nghị trợ lý Nguyễn Đắc Thắng ngồi trên khán đài ghi lại từng đội hình và từng thông số kĩ thuật trong 3 hiệp đấu. Chưa hết, qua người phát ngôn của VFF cũng đồng thời là Hiệu phó Trường Đại học ngoại ngữ QG Nguyễn Lân Trung - Calisto đã đề nghị một nhóm quay phim của Trường ngoại ngữ "quay" lại toàn bộ diễn biến 90 phút của ĐT, để ông có điều kiện phân tích băng hình. Có thể nói, Calisto đã chuẩn bị cho trận đấu "ra mắt" của ĐT rất kĩ, vì thế đã bực bội ra mặt khi ĐT bất ngờ bị "trục xuất" khỏi sân Mỹ Đình.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thethao/2009/10/120963.cand