Ông Vãn hiến đất

Ngày 18-4, anh Tú ở xã Văn Phú (huyện Thường Tín) về thăm quê ngoại ở thôn Bột Xuyên, xã Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức).

Buổi chiều, anh Tú cùng người em họ đi dạo quanh làng. Đến đoạn đường liên thôn nối thôn Phú Văn đến thôn Bột Xuyên, anh Tú liền hỏi:

- Đoạn đường này hình như mới được làm lại đúng không em nhỉ?

- Vâng, đúng rồi anh ạ. Đoạn đường này mới được làm lại do một số hộ dân hiến đất mở đường - em họ anh Tú đáp.

- Đất đai đắt đỏ thế mà lại có người hiến đất. Ai mà có tấm lòng thơm thảo thế em? - anh Tú ngạc nhiên hỏi.

- Có một số hộ dân, trong đó tiêu biểu có gia đình ông Trương Văn Vãn đã 2 lần hiến đất. Năm 2020 gia đình ông Vãn hiến 10m2 đất thổ cư để xây dựng đình làng, còn năm 2023 gia đình ông tiếp tục hiến 130m2 đất thổ cư để mở mới tuyến đường liên thôn. Ước tính số đất nhà ông Vãn hiến tặng khoảng gần 1 tỷ đồng anh ạ - em họ anh Tú kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Tú bày tỏ sự cảm phục với tấm lòng của gia đình ông Vãn. Là một cựu chiến binh, ông Vãn luôn sống tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng. Việc làm của gia đình ông thể hiện tinh thần sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ong-van-hien-dat-666116.html