Palermo- Fiorentina: Ngày Rossi trở về

(TT&VH)- Ba tuần trước, Palermo chào đón một người cũ của họ, HLV Stefano Pioli, trở lại sân Renzo Barbera cùng với Bologna và khiến ông này cúi đầu ra về với thất bại 1-3 không thể biện hộ. Hôm nay, một cố nhân nữa cũng trở về, nhưng “khủng” hơn Pioli nhiều. Đó là HLV Delio Rossi, người hùng của Palermo mùa trước, nay trở lại trong màu áo Fiorentina.

Trở lại với khát vọng chiến thắng cùng Fiorentina, song chắc Delio Rossi không muốn làm đau người hâm mộ Palermo. Ở xứ đảo xinh đẹp này, ông là một người rất được yêu mến sau rất nhiều điều tốt đẹp đã làm cho Palermo. Người mà ông muốn đánh gục chẳng phải các học trò cũ hay kẻ hậu duệ Devis Mangia, mà là ông chủ tịch gàn dở Maurizio Zamparini, người đã đá ông như đá một mớ giẻ rách không phải 1 mà tới 2 lần chỉ trong mùa trước, bất chấp bao thành công ông đã đem lại cho đội. Rossi từng từ chối trở lại thay Pioli ngay trước khi mùa giải khởi tranh vì ông đã “lãnh cảm” với Zampa, nên một thắng lợi ngay trước mắt của ông chủ cũ hẳn sẽ là điều ngọt ngào nhất cho ông ngày tái ngộ.

Tuy nhiên, mặc cho Palermo vẫn còn lại khá nhiều cầu thủ mà ông từng hiểu rất rõ, đánh bại đội bóng cũ ở Renzo Barbera là một thách thức lớn cho Delio Rossi, bởi vì ông cũng hiểu rất rõ rằng sức mạnh sân nhà của Palermo là như thế nào sau 2 mùa giải gắn bó. Đội bóng kỳ lạ của Devis Mangia đã thể hiện hai bộ mặt trái ngược từ đầu mùa, cực mạnh sân nhà và cực yếu trên sân khách. Palermo là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào trên sân khách, nhưng họ đã ghi tới 14 bàn/5 trận sân nhà, tức trung bình 2,8 bàn/trận, “khủng” nhất ở Serie A. Điều quan trọng là 5 trận ấy họ toàn thắng. Sau khi Udinese đánh bại Roma ở trận sớm nhất vòng đấu để tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng sân nhà lên con số 6, Palermo rõ ràng không muốn bị lép vế.

Mặc dù vậy, vấn đề của Delio Rossi không nằm ở sức mạnh và khao khát của Palermo, mà ở chính Fiorentina của ông. Trận hòa 0-0 với Milan ở vòng trước giúp ông có màn ra mắt đội bóng mới tương đối suôn sẻ, song lối đá phòng ngự khá tiêu cực của Fio trận ấy khiến người hâm mộ rất thất vọng. Ai cũng biết Milan mạnh thế nào và có phong độ tốt ra sao, nhưng người ta muốn thấy Fio lột xác trở thành một đội bóng không biết sợ, sẵn sàng tấn công bất cứ đối thủ nào và dám chơi mạo hiểm. Rossi “khôn hồn” thì phải cho thấy một Fio như vậy ngay hôm nay, trên cái sân mà ông đã bao lần chiến thắng cùng đội bóng cũ, song sự thiếu vắng nhạc trưởng Jovetic (vẫn chưa bình phục chấn thương) là một cản trở lớn. Jo-Jo không chỉ là người dẫn dắt thế trận tấn công và tạo ra những cơ hội, mà anh còn đang là chân sút số 1 của Fiorentina với 5 bàn từ đầu mùa.

Dự đoán: 1-1

B.V

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/150n20111127061420185t129/palermofiorentina-ngay-rossi-tro-ve.htm