Paul Pogba - lát cắt cuộc đời của 'cầu thủ tệ nhất thế giới'

'Cầu thủ tệ nhất thế giới', theo như cách Pogba tự gọi mình, khiến nhiều người cảm thấy xúc động bởi những chia sẻ về cuộc sống cá nhân trong bài phỏng vấn với tạp chí Esquire.

Paul Pogba: Từ miễn phí đến đắt giá nhất thế giới Sau 4 năm từ ngày rời MU đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do, Paul Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi được chính MU mua lại với giá 89 triệu bảng.

Bất chấp việc giành vé dự Champions League thông qua con đường vô địch Europa League, lối đá thiếu thuyết phục của MU dù sở hữu dàn hảo thủ như Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan đã khiến đội bóng của Jose Mourinho bị giới chuyên môn chỉ trích nặng nề.

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn trên tạp chí Esquire, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Paul Pogba lại khẳng định Quỷ đỏ đã có một mùa bóng thành công rực rỡ.

Dưới đây là toàn bộ những chia sẻ thú vị của tiền vệ người Pháp với tạp chí Esquire:

Phần 1: Chủ đề bóng đá

- Tâm trạng anh hôm nay có vẻ tốt nhỉ?

- Không, riêng gì hôm nay, lúc nào tôi cũng phởn phơ vậy đấy. Đủ thứ trên đời làm người ta buồn chán vậy nên bạn càng phải biết tìm lấy hạnh phúc.

- Mourinho nói rằng ông cảm giác mùa giải trước United là "đội bóng tệ nhất thế giới", còn mình là "huấn luyện viên tồi nhất thế giới". Anh có điều gì để phản bác không?

- Chúng tôi là đội bóng tệ nhất thế giới sao? Đúng vậy đấy. Nhưng MU đã giành cú ăn ba. Vậy nên [cười lớn], ai thích nói gì thì nói thôi. Yếu nhất hay tệ nhất sao cũng được, tôi chấp nhận tất. Tôi đồng ý là chúng tôi đã chơi không tốt, chúng tôi không làm được cái này, chúng tôi không làm được cái kia. Nhưng chung quy MU đã giành cú ăn ba, đó là tất cả những gì tôi biết.

Bạn tự hào là đội bóng mạnh nhất thế giới rồi kết thúc mùa giải với bàn tay trắng? Ai quan tâm, ai nhớ đến không? Không ai hết, tôi nói đúng chứ?".

 Pogba nhận nhiều chỉ trích ở mùa giải trước một phần vì số tiền chuyển nhượng khổng lồ.

Pogba nhận nhiều chỉ trích ở mùa giải trước một phần vì số tiền chuyển nhượng khổng lồ.

- Anh có nghĩ mình là cầu thủ tệ nhất thế giới không?

- Như tôi đã nói rồi đấy. Cầu thủ tệ nhất thế giới vừa giành được 3 chiếc cúp! Thế thì tệ nữa cũng được, tôi đồng ý cả. Cầu thủ bị "thổi phồng" quá nhiều, lãng phí tiền bạc của câu lạc bộ hay đủ thứ bạn có thể nói về tôi. Người bạn vừa "ném đá" tháng sau sẽ tận hưởng kỳ nghỉ bên những chiếc huy chương đấy. Quá là tuyệt vời! Sắp tới tôi còn được trở lại Champions League nữa chứ...

- Anh thấy mình may mắn chứ?

- May quá đi chứ, với một cầu thủ tệ nhất thế giới còn mong gì hơn.

- Cá nhân anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình tại mùa bóng vừa rồi?

- Cả đội đều đang tiến bộ từng ngày và chúng tôi đang dần học thêm được nhiều thứ. Đây mới chỉ là mùa bóng đầu tiên của tôi với Manchester United. Chúng tôi đã thay đổi huấn luyện viên và mọi thứ khác. Là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, tôi hiểu mình sẽ bị soi xét thế nào.

Tốt hay xấu gì họ cũng sẽ đem tôi ra bàn tán. Nhưng tôi hiểu hơn ai hết những gì mình có thể làm. Tôi tự biết đánh giá mình đã chơi tốt hay tệ ra sao nên thực sự chẳng cần ai phán xét tôi làm gì. Nhưng không nói gì thì ai mua báo cho họ, bởi vậy họ cứ phải bới móc tôi lên. Đồng tiền làm họ thèm thuồng những câu chuyện liên quan đến tôi.

Paul Pogba xứng đáng nhận được những lời tán dương sau màn trình diễn "tệ hại" ở mùa bóng vừa rồi.

- Cảm giác trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử thế nào? Anh thấy tự hào chứ?

- [Thở dài] Chỉ sau một tuần, tôi quên sạch rồi. Họ nói tôi mới nhớ lại thôi. Dù sao thì đắt nhất hay đắt nhì thì chết cũng mang theo được đâu. Nghĩ nhiều làm gì?

- Anh đã trải qua một quãng thời gian kinh khủng nhỉ? Cha qua đời sau quãng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư và ít lâu sau đó là vụ đánh bom ở Manchester. Những điều này ảnh hưởng tới anh thế nào?

- Khi mất đi ai đó mà bạn yêu thương, dĩ nhiên bạn đâu thể nghĩ theo cùng một cách. Đó là lý do tại sao tôi luôn quan niệm phải tận hưởng cuộc sống bởi nó ngắn ngủi lắm. Tôi nhớ những lần được tâm sự cùng cha, vậy mà giờ ông ấy đã đi rất xa rồi.

Cha tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và cũng rất cứng đầu. Và ông đã chiến đấu dù biết ở cái tuổi đó, đánh thắng căn bệnh ung thư gần như là điều không thể. Ông là một người đàn ông vĩ đại, một người cha tuyệt vời và tôi tự hào là con trai của ông.

Cha cực kỳ vui tính, ở cạnh ông thì bạn cười không nghỉ luôn. Ông còn là một người rất thông minh, dĩ nhiên rồi, bởi cha tôi là giáo sư mà. Tóm lại, bạn luôn phải giữ lấy những kỷ niệm hạnh phúc.

10 pha xử lý đẳng cấp nhất của Pogba mùa này Những pha xử lý đẳng cấp của Pogba góp phần giúp MU giành được chức vô địch Europa League, qua đó trở lại Champions League vào mùa tới.

- Có vẻ như cha anh đã ốm rất nặng trong suốt năm qua. Thật khó để điều khiển cảm xúc của mình khi cứ phải ra sân mỗi tuần đúng không?

- Thật sự là thế, bóng đá không chỉ ở trên sân. Vậy nên bạn phải thật mạnh mẽ và quên đi những thứ bên ngoài khi bước ra sân. Nhưng nó chẳng đơn giản như vậy. Bệnh tình của cha khiến tôi suy sụp và chẳng thể tập trung cho bóng đá.

Cha luôn nhắc tôi rằng phải biết chịu trách nhiệm với chính mình và đừng có bào chữa gì cả. Anh phải chiến đấu cho những gì anh muốn đạt được.

- Nhưng có bất công cho anh không khi mọi người cứ luôn miệng chỉ trích anh như vậy?

- Tôi để mặc cho họ muốn nói sao thì tùy. Ngay ở trong đội, có những người bạn cũng lên tiếng phê phán tôi hay lấy tôi ra làm trò cười. Bạn biết đấy, tôi may mắn sao khi được ở đây và ngoài kia có rất nhiều người thèm khát những gì tôi có lúc này.

Từ bé, tôi đã chịu nhiều thiệt thòi. Rời xa gia đình, rời xa quê hương, lao đầu vào luyện tập, chẳng thể gặp gỡ bạn bè. Hy sinh từng ấy thứ để đổi lại những gì? Gục ngã trước những lời nói đó và buông xuôi ư? Đầu hàng chưa bao giờ có trong từ điển của tôi.

- Là một người theo đạo Hồi, anh có muốn nói gì với người dân tại thành phố Manchester không?

- Tôi hiểu nỗi đau mà các bạn đã trải qua nhưng không thể vì thế mà chúng ta đầu hàng. Không bao giờ chúng ta chấp nhận chịu thua những kẻ đó, hãy đứng lên và chiến đấu với chúng. Đau buồn là một phần của cuộc sống và ai rồi cũng phải bước tiếp.

Giết người... Một hành động điên rồ, tôi không muốn vấn đề tôn giáo xen vào đây. Đó không phải những người Hồi giáo, mọi người đều hiểu điều đó. Tôi chắc chắn mình không phải người duy nhất nói vậy.

Trong khi đội bóng bị đánh giá là "tệ nhất thế giới" và chỉ xếp thứ sáu tại Ngoại hạng Anh đã giành tới ba danh hiệu thì một vài ông lớn khác lại ngậm ngùi chịu cảnh trắng tay.

Phần 2: Cuộc sống

- Nơi anh lớn lên, Roissy-en-Brie, nó như thế nào?

- Tôi lớn lên trên đồi, với những đứa bạn, chơi đá bóng qua ngày. Từ bé tôi đã mê mẩn trái bóng rồi. Với tôi, chỉ có một lẽ sống duy nhất: "Trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp".

- Nó giống như một lối thoát cho cuộc đời?

- Đúng thế, tôi còn nhớ như in những ngày xưa đấy. Khi mà bạn khao khát một đôi giày, xong bạn có được nó. Bạn sẽ đi nó hàng ngày cho tới một hôm cảm thấy chán ngấy. Nhưng bạn phải luôn nhớ rằng nó là thứ bạn từng khao khát có được, bạn đã đấu tranh thế nào để sở hữu nó.

- Anh từng nghèo lắm nhỉ?

- Nghèo? Ở Pháp, chúng tôi nói mình nghèo. Còn khi ở châu Phi, tôi thấy mình giàu lắm. Dù vẫn có lúc chúng tôi không có những thứ mình muốn, tôi cũng không nói mình nghèo đâu.

Paul Pogba: Mọi người nghĩ tôi là tiền đạo kiêm hậu vệ lẫn tiền vệ Pogba đáp trả những chỉ trích nhắm vào phong độ của mình khi cho rằng nó đến từ mức phí chuyển nhượng và yêu cầu không hợp lý của người hâm mộ.

- Anh đã phải ngủ chung giường với các anh trai và các chú?

- Phải, ba người chúng tôi, mà không, bốn năm người gì đó cùng chung trên một chiếc giường. Nhưng đó lại là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cảm giác được quây quần bên nhau thật tuyệt vời.

Thành thực mà nói chẳng có gì khiến tôi phàn nàn về cuộc sống đó cả. Nước, đồ ăn và một vài bộ quần áo dù không phải hàng hiệu gì. Nhưng như vậy là đủ để tôi nói rằng mình không nghèo một chút nào. Khi nhìn vào những người kém may mắn hơn, tôi nghĩ mình thật giàu có.

- Mẹ anh xưa làm nghề gì?

- Bà làm việc trong một cửa hàng, lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Ở nhà, một mình bà phải lo cho năm đứa nhỏ. Với một phụ nữ độc thân, nó chẳng dễ dàng gì. Đó là lý do khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Hoàn cảnh khiến con người ta như vậy.

Là một tín đồ thời trang, dễ hiểu tại sao Pogba khoác lên mình cả "cây đồ hiệu" khiến nhiều người ghen tị.

- Anh còn nhớ thứ đầu tiên mình mua bằng đồng tiền kiếm được không?

- Dĩ nhiên, suốt đời này tôi cũng chẳng quên được. Khi mới 18 hay 19 tuổi, tôi đã có cho mình đôi Louboutins đầu tiên, nó màu trắng. Mà tôi chơi tận hai đôi luôn. Đổi lại một tháng sau đó tôi không còn tiền để mà đi chơi hay mua bất cứ thứ gì. Quá bàng hoàng, tôi tự nhủ với lòng mình: "Từ này sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì của Louboutins nữa".

Thật buồn cười bởi khi đó bạn mới hiểu ra giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt. Nhìn vào những con người nghèo khổ, bạn mới cảm thấy xót xa. Kiểu như: "Tại sao lại tốn một đống tiền cho đôi giày này chứ". Dù như tôi đã nói, đời người trôi đi nhanh lắm, hãy cứ làm những điều bạn thích đi và tận hưởng khi cuộc sống này. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn được phép thờ ơ với những người khác.

Pogba sành điệu nhất MU, Lingard muốn cùng Rashford đi khắp thế giới Hầu hết cổ động viên MU được hỏi đều đồng ý Paul Pogba là cầu thủ sành điệu nhất Quỷ đỏ, trong khi đó Ander Herrera lại nói xỏ người đồng đội là một "thảm họa thời trang".

- Anh còn giữ đôi giày đó chứ?

- Đoán xem, tôi bị trộm mất khi còn ở Italy. Này anh bạn trộm đồ của tôi ơi, nếu anh có nghe được hãy trả lại tôi những đôi giày đó. Chúng có ý nghĩa rất nhiều với tôi. Cứ giữ lại những gì anh thích nhưng xin hãy đưa lại tôi đôi giày!

- Còn thứ gì anh muốn lúc này không?

- Tôi yêu thời trang nhưng ngày càng có ít thời gian cho nó. Chẳng có mấy thời gian rảnh để lượn lờ mấy shop quần áo nữa. Giờ tôi thích nằm nhà và nghỉ ngơi.

- Thật sự rất cô đơn khi rời Pháp để tới Manchester ở tuổi 16 phải không?

- Không, trải nghiệm đó tuyệt vời lắm. Tôi học được thêm tiếng Anh, biết về nền văn hóa mới, một đất nước mới, kết bạn với nhiều người tôi chưa từng quen. Có nhiều thách thức nhưng tôi thích vậy.

- Anh nói tiếng Anh khá không?

- Mấy thứ cơ bản thôi, kiểu: "chào buổi sáng", "chúc ngủ ngon",... "một, hai, ba, bốn, năm".

- Anh có thực sự hiểu những lời Alex Ferguson nói với mình không?

- Không, ban đầu tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi thậm chí còn chẳng nghe ra các đồng đội của mình nói gì, giọng họ đặc tiếng địa phương luôn. Lúc nào cũng nói liến thoắng và tôi phải xin họ: "Mấy cậu nói chậm thôi tôi nghe không nổi".

Suốt ngày họ lấy tôi làm trò cười. Còn giờ thì nói: "Ồ, nhớ ngày nào cậu còn chẳng nói được câu gì vậy mà giờ nói còn tốt hơn chúng tôi rồi. Ra dáng con dân của Manchester rồi đấy". Buồn cười thật!

- Vì sao anh quyết định rời United?

- Tôi phải chia tay Manchester để tìm kiếm cơ hội chơi bóng. Đó là tất cả những gì tôi thực sự muốn. Dù còn trẻ nhưng tôi có niềm tin vào tài năng của mình. Điều đó khiến tôi không thể cứ ngồi chờ mãi được. Vậy nên nếu không được đá cho Manchester, tôi sẽ chơi cho đội khác.

Nhưng sâu thẳm trong tôi luôn có suy nghĩ rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, sẽ có ngày tôi trở lại đây. Mẹ cũng đồng ý như vậy. Và nhìn đi, giờ tôi đang ngồi trong tiệm cắt tóc ở Manchester rồi đấy.

Tuổi thơ không mấy dư dả khiến Pogba có thêm động lực để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Phần 3: Những câu chuyện bên lề

- Có một số độc giả lớn tuổi không hiểu kiểu ăn mừng "Dab" của anh. Pogba có thể giải thích cho họ chứ?

- Thứ nhất, nó bắt nguồn từ một bộ phận hip hop của Mỹ. Tôi bắt đầu làm theo nó bởi tôi mê âm nhạc, tôi thích những điệu nhảy. Mọi người đều yêu "Dab" bởi nó giúp họ có một vài video thật ngầu. Mà "Dab" cũng kết thúc rồi, tôi nghĩ mùa trước sẽ là lần cuối tôi ăn mừng như vậy. Giờ phải theo kiểu "điệu nhảy Billy".

- Điệu nhảy Billy là gì?

- Anh có thể xem lại [sau trận thắng Ajax]. Đó là điệu nhảy được ông bạn Billax của tôi sáng tạo. Giờ anh ấy đang làm huấn luyện viên bóng đá, một người anh em chí cốt của tôi từ bé. Chúng tôi quen nhau khi còn nhỏ và giờ vẫn chơi thân với nhau. Đó là điệu nhảy của riêng chúng tôi. Chắc hẳn mọi người sẽ thích nó lắm. Tôi cam đoan với bạn nó sẽ xuất hiện trong game FIFA 18 tới đây.

- Cá nhân anh thấy ai nhảy tệ nhất trong đội hình MU?

- 100% là Timothy Fosu-Mensah. Siêu dở luôn! Nhưng bù lại cậu ấy rất vui tính.

- Thế ai là trùm âm nhạc?

- Có lẽ là Ashley Young, hoặc tôi. DJ Pogs.

- Thể loại nhạc ưa thích của DJ Pogs là gì?

- Tôi hâm mộ Wizkid và Davido của châu Phi. Nhạc Mỹ thì tôi thích Migos, Drake, Future, Travis Scott, Ariana Grande hay Beyoncé.

- Anh có thích những ban nhạc đình đám một thời của Manchester như Stones Roses hay Oasis không?

- Chịu thôi, họ không cùng thời với tôi.

- Bộ phim yêu thích của anh là gì

- Pulp Fiction, Gladiator và Scarface.

- Đã bao giờ anh tưởng tượng mình trở thành diễn viên chưa?

- Nghe giống như bảo tôi trở thành Denzel Washington (diễn viên giành 2 giải Oscar và 3 Quả cầu vàng) mới vậy nhỉ?

- Chắc vậy.

- Để xem nào, có lẽ tôi cũng nên thử cho biết.

- Giờ anh có bạn gái chưa?

- Không, tôi yêu mẹ mình thôi.

- Anh có kế hoạch gì chưa?

- Có chứ, tôi yêu trẻ con và muốn được làm bố. Một ngày nào đó chắc tôi sẽ cưới vợ, mong là vậy. Nhưng ở thời điểm này, tôi chưa thể trao tình yêu cho bất kỳ cô gái nào khác. Có bạn gái cũng được nhưng tôi không thể dành trọn vẹn mọi điều cho cô ấy. Tôi cần tập trung cho sự nghiệp của mình. Đến một thời điểm nào đó tôi sẽ gặp được người con gái tôi thực lòng yêu thương.

- Đồng đội hay gọi anh là gì?

- La Pioche. Nó có nghĩa là "The Joker"

- Ai đã đặt nó vậy?

- Tự tôi. Nó bắt nguồn từ một bộ phim nhưng tôi không dùng theo nghĩa vậy. Trong bộ phim đó, gã "The Joker" kia đã đánh lừa cả làng. Còn giờ tôi đang lừa anh đấy.

- Anh thích giỡn với ai nhất?

- Cánh nhà báo. Tôi muốn trêu đùa tất cả mọi người. Đôi khi nhìn họ buồn bã, tôi muốn giúp những người này tươi tỉnh lên. Để rồi họ có thể vui vẻ về nhà và nói: "Ồ anh chàng này vui tính thật, anh ta làm mình cười mệt nghỉ luôn".

Pogba được nhiều người yêu mến không chỉ bởi tài năng trên sân mà còn vì tính cách hài hước của anh.

Anh Tú - Đồ họa: Trí Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/paul-pogba-lat-cat-cuoc-doi-cua-cau-thu-te-nhat-the-gioi-post759198.html