Paul Pogba: Nỗi thất vọng 100 triệu bảng hay cậu bé tội nghiệp?

Gây ra quả penalty cho đội nhà và vô số tình huống xử lý bóng lỗi, ngôi sao đắt giá nhất hành tinh Paul Pogba đang loay hoay như 1 đứa trẻ tội nghiệp ở Man United.

Kể từ khi tài năng bắt đầu vụt sáng trong màu áo Juventus , Paul Pogba đã được để ý và coi như ngôi sao mới của bóng đá Pháp, có thể tiếp bước những huyền thoại đồng hương như Patrick Vieira và Zinedine Zidane. Về với Man United, Mourinho gọi cậu học trò của mình là người có đẳng cấp gần nhất với tiền vệ kỳ cựu Frank Lampard, một trong những cái tên xuất sắc bậc nhất nơi tuyến giữa mà Người Đặc Biệt từng làm việc chung.

Pogba chưa xứng đáng với kỳ vọng ở Man United

Lampard là bậc thầy về sự hiệu quả trong lối chơi mà Mourinho xây dựng cho Chelsea trước đây. Sự ví von của ông không phải chỉ là nói suông cho vui mồm bởi trên thực tế chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã bố trí Pogba chơi lệch trái trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm vốn đã thành công thức của mình. Đáp lại, cựu sao Juventus nói rằng Mourinho đã giải phóng cho anh.

Với cái mác là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Pogba buộc phải tỏa sáng thường xuyên bất chấp thực tế anh là một cầu thủ còn trẻ, còn nhiều điều cần học hỏi và tiến bộ chứ chưa phải ngôi sao có thể gánh vác đội bóng. Ở một chừng mực nào đó, có thể coi Pogba là một phiên bản khác của Frank Lampard, chỉ có điều phiên bản này lỗi quá nhiều.

Đóng vai trò kiểu 1 tiền vệ con thoi, cầu thủ người Pháp thường xuyên di chuyển theo trục dọc để vừa dâng lên hỗ trợ tấn công và lui về phòng ngự khi cần. Trong một tình huống như vậy ở trận hòa Liverpool vừa rồi, anh đón đường chọc khe khá tinh tế của Mkhitaryan nhưng rồi lại dứt điểm chân không thuận vội vàng và ôm đầu tiếc nuối. Rồi khi lùi về phòng ngự, Pogba tạo ra tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm ngớ ngẩn khi cố kèm Dejan Lovren.

Trọng tài Oliver chẳng cần mất thời gian suy nghĩ để chỉ tay vào chấm phạt đền và Liverpool dễ dàng mở tỷ số do công của Milner. Sau hiệp 1, Pogba là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội và người ta thậm chí còn chế luôn ảnh anh đang DAB (động tác ăn mừng quen thuộc của cầu thủ này) khi bóng chạm tay.

Pha để bóng chạm tay khá ngớ ngẩn và lãng xẹt của Pogba

Sau khoảng 2 tháng trở lại đây bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, màn trình diễn trước Liverpool lại đánh dấu trận đấu tồi tệ nhất của Pogba kể từ khi đến Man United. Khoảng thời gian có mặt trên sân sau đó anh cố loay hoay như thể muốn chuộc tội nhưng không dưới 3 lần xử lý bóng rườm rà để các cầu thủ Liverpool pressing cướp mất. Bên ngoài cái mác ngôi sao đắt giá vẫn là một cậu bé non nớt luôn bối rối khi bị quây ráp đến chóng mặt và thiếu hẳn cái đầu lạnh để chỉ huy hàng tiền vệ thoát khỏi các tình huống pressing của Liverpool.

Cầu thủ người Pháp chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn đàn anh Zlatan Ibrahimovic ở những phút cuối khi cầu thủ này đánh đầu tinh tế gỡ hòa 1-1. Đây cũng là trận đấu mà chân sút người Thụy Điển bị theo khá sát và phải mất rất nhiều cơ hội mới đánh bại được thủ thành Mignolet. Tiền đạo 35 tuổi từng ước rằng nếu như anh trẻ lại như 10 năm trước thì chắc chắn sẽ còn có phong độ khủng khiếp hơn. Tuy nhiên, Mourinho còn muốn ước hơn thế khi ông mong giá như Rooney cũng trẻ lại ở tuổi 25 để xóa đi hình ảnh chậm chạp hiện tại còn Pogba mau lớn lên tuổi 25 để trở nên chững trạc hơn.

Màn trình diễn trước Liverpool được xem là tồi tệ nhất của Pogba

Màn trình diễn tệ hại trước Liverpool chắc chắn sẽ không khiến cho cầu thủ trị giá 100 triệu bảng bị gạt khỏi đội hình xuất phát của Quỷ đỏ. Mourinho sẽ tiếp tục bảo vệ và đặt niềm tin vào cậu học trò người Pháp như những gì ông làm với Fellaini thời gian qua. Thậm chí, ý tưởng rằng một ngày nào đó Pogba sẽ nắm giữ chiếc băng đội trưởng tại sân Old Trafford vẫn luôn hiển hiện trong đầu Người Đặc Biệt chứ không chỉ là những lời nói suông.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Mourinho cần tiếp tục giữ đúng lộ trình phát triển cho Pogba để đảm bảo tiềm năng của cầu thủ này được phát huy đầy đủ. Đừng quên rằng gắn cho ai cái mác siêu sao không có nghĩa là họ sẽ chơi được giống như một siêu sao. Hãy cứ để Pogba là một cậu bé non nớt cần dạy dỗ và phát triển bình thường thay vì gồng mình lên trong lớp vỏ trị giá 100 triệu bảng.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/pogba-noi-that-vong-100-trieu-hay-cau-be-toi-nghiep-172-152186.html