Pep cách mạng 460 triệu bảng: Man City tậu 5 "bom tấn"

Sau một mùa không thành công với 160 triệu bảng, các ông chủ Ả Rập đang sẵn sàng làm tất cả để chiều theo nguyện vọng của Pep Guardiola ở mùa giải thứ 2.

Video Watford - Man City vòng 38 Ngoại hạng Anh:

"Đặc ân” của Pep Guardiola

“Đáng lẽ tôi đã bị sa thải. Nếu đây là Barcelona hay Bayern thì tôi chẳng có gì để bảo vệ mình ngoài danh hiệu.” – Pep Guardiola cay đắng thừa nhận sau một mùa đầu tiên trắng tay toàn diện cùng với Man City.

Chủ tịch Al Mubarak và Pep Guardiola

Kể từ khi bước vào sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola luôn tự hào “vỗ ngực” với 21 danh hiệu lớn nhỏ trong 7 năm làm việc tại Tây Ban Nha và Đức. Tuy nhiên, có một sự thật là chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thất bại trong việc chinh phục những thử thách tại xứ sở sương mù.

Lối đá “tiki-taka” không còn đất diễn khiến Pep buộc phải giương cờ trắng. Dù ở mùa hè năm ngoái, ban lãnh đạo Man City đã “rót” xuống số tiền 160 triệu bảng (cao nhất Premier League) để Pep Guardiola thỏa sức mua sắm với 6 tân binh John Stones, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan, Claudio Bravo hay Nolito. Nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh.

Không danh hiệu và chỉ cán đích thứ 3 tại Premier League, Pep Guardiola chính thức đối diện với nguy cơ lớn bị “trảm”. Nhưng rồi Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và các nhân vật cấp cao khác của Man City có buổi họp tại Abu Dhabi (Ả Rập) đã quyết định trao cho Pep thêm một cơ hội nữa ở mùa giải sau.

Ngay lập tức, chiến lược gia 46 tuổi đã lên kế hoạch gửi ban lãnh đạo đội bóng cho một cuộc đại phẫu đội hình dự kiến sẽ diễn ra mùa hè này. Sẽ có 5 cái tên đã chính thức nói lời chia tay nửa xanh thành Manchester. Đó là thủ môn số 2 Willy Caballero, cùng với Gael Clichy, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna và Jesus Navas. Hiện đây đều là những cầu thủ ngoài 30 tuổi.

Bên cạnh đó, Pep Guardiola sẽ có thêm 300 triệu bảng nữa nhằm phục hưng Man City thêm một lần nữa ở mùa giải tới. Và được hiểu, đây có thể coi là đặc ân cuối cùng của Pep Guardiola tại Etihad.

Cuộc cách mạng 300 triệu bảng

Mới đây, Man City đã nổ phát súng đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng với cái tên Bernardo Silva. Chấp nhận bỏ ra 43 triệu bảng, đội chủ sân Etihad đã biến ngôi sao của Monaco trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh .

Pep muốn có thêm 5 bom tấn trong hè này

Chưa dừng lại ở đó, chắc chắn sẽ có thêm nhiều 'bom tấn' được kích hoạt trong thời gian tới, khi mà HLV Pep Guardiola hứa hẹn sẽ được cấp tới 300 triệu bảng để nâng cấp đội hình trong mùa Hè này.

Sau Bernardo Silva, Man City đang dự kiến mang về thêm 2 ngôi sao của Monaco nữa là Fabinho và Benjamin Mendy. Có thể việc chiêu mộ 3 tân binh này dự kiến Man City sẽ mất khoảng 150 triệu bảng.

Cùng với đó, ban lãnh đạo Man City sẽ đàm phán mua hậu vệ phải của Tottenham, Kyle Walker với giá 40 triệu bảng. Tiếp đến thủ môn Ederson (Benfica) đang có tiềm năng trở thành thủ môn đắt giá thứ 2 thế giới sau khi được “The Citizens” chính thức đặt lên bàn đàm phán 30 triệu bảng.

Cuối cùng, tiền đạo Alexis Sanchez sẽ là mục tiêu cuối cùng của Man City trong mùa hè này. Với cái giá 80 triệu bảng, ban lãnh đạo Man City hy vọng đội bóng thành phố London, Arsenal sẽ chấp nhận “nhả” tiền đạo người Chile trong mùa hè này.

Mẫn Nhiên (Tổng hợp Mirror)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/pep-cach-mang-460-trieu-bang-man-city-tau-5-bom-tan-c9a532825.html