Peter Crouch cấm cửa người yêu

Peter Crouch, chàng sếu cao kều của đội tuyển Anh vừa yêu cầu cô người yêu nóng bỏng Abbey Clancy không được bay sang Nam Phi trong thời gian diễn ra World Cup.

Peter Crouch lo ngại rằng, sự có mặt của vị hôn thê xinh đẹp Abbey Clancy cùng cánh WAGs ở Nam Phi có thể biến chiến dịch chinh phục cúp vàng World Cup 2010 của đội tuyển Anh thành thảm họa. Còn nhớ ở World Cup 2006, việc HLV Sven Goran Eriksson (HLV tuyển Anh thời điểm đó) cho phép các cầu thủ mang theo WAGs sang Đức đã bị cho là một trong những nguyên nhân khiến Tam Sư thất bại ở vòng bán kết. Năm đó, các WAGs, trong đó có Victoria Beckham, tuyên bố theo cổ vũ cho đội tuyển Anh, nhưng họ lại chẳng mấy quan tâm đến các trận đấu của chồng hoặc người yêu, mà chủ yếu thi nhau làm đủ chuyện để trở nên nổi bật trong mắt người hâm mộ ở các sân vận động. Và thế là họ đã gây nên những chuyện ầm ĩ không đáng có, trong đó có chuyện nhậu xỉn, gây náo loạn ở Baden-Baden. Peter Crouch tuyên bố, anh muốn tập trung vào bóng đá, bởi đây là cơ hội hiếm hoi, gần như cả đời mới có một lần, để một tiền đạo như anh đi vào lịch sử bóng đá Anh nói riêng, và bóng đá thế giới nói chung. Crouch phát biểu trên tờ Mirror của Anh: “Dĩ nhiên là tôi rất muốn có người yêu ở bên cạnh, rất muốn được trông thấy cô ấy, nhưng chúng tôi chỉ có 4 tuần lễ nhằm nỗ lực hoàn thành điều gì đó vĩ đại để có thể tự hào trong phần đời còn lại. Nếu như đây là cơ hội để chúng tôi giành cúp vàng World Cup, thì tất cả chúng tôi đều có thể thích ứng với việc không được trông thấy người phụ nữ yêu thương của mình trong thời gian dài như thế”. Tiền đạo cao 2,01m lập luận: “Khi ở nhà, chúng ta thường về nhà với vợ sau mỗi buổi tập hoặc trận đấu, nhưng điều đó xem ra chẳng khiến những người phụ nữ của chúng ta động lòng. Vòng chung kết World Cup là sự kiện tầm cỡ. Ai cũng muốn chụp hình để làm kỷ niệm, và họ còn bỏ nhiều công sức để được chụp ảnh chung với các WAGs của các cầu thủ nổi tiếng. Nếu các WAGs cứ bị người hâm mộ giữ lại để chụp ảnh thì chắc chắn sẽ gây nên huyên náo, ầm ĩ. Điều đó có thể sẽ khiến chúng tôi mất tập trung. Tôi ủng hộ chuyện cấm cửa WAGs, không cho phép họ có mặt ở Nam Phi. Vòng chung kết World Cup 2010 chỉ có 4 tuần lễ, để họ ở nhà là tốt hơn cả. Họ đi tới đâu lại gây huyên náo đến đó, nên chẳng có lý gì phải mang họ theo cả”. Các đồng đội của Peter Crouch trong đội tuyển cũng có suy nghĩ tương tự. Hầu hết đều đã rút “thẻ đỏ”, yêu cầu các WAGs xinh đẹp, quyến rũ hãy ở yên tại nhà. Các tuyển thủ Anh không muốn bị phân tâm với việc lực lượng paparazzi bám quanh các chân dài của họ. Nên ai cũng động viên vợ hoặc người yêu hãy vui vẻ theo dõi vòng chung kết tại Anh, qua màn ảnh truyền hình. Lúc đầu, HLV tuyển Anh Fabio Capello, 63 tuổi, ra lệnh cấm cửa WAGs của các học trò, nhưng sau đó lại nương tay với thông báo cho phép họ gặp gỡ một nửa của mình sau mỗi trận đấu ở vòng chung kết World Cup. Peter Crouch cho biết, Abbey Clancy, 24 tuổi, đã vui vẻ đồng ý làm theo yêu cầu của anh. Abbey Clancy từng có dự định trong thời gian sang Nam Phi cổ vũ Peter Crouch và tuyển Anh, sẽ tranh thủ biểu diễn trang phục nội y và đồ tắm của Matalan, nhưng xem ra phải hủy bỏ kế hoạch này. Dù sao thì người hâm mộ đã có dịp chiêm ngưỡng Abbey Clancy xinh đẹp trong bộ sưu tập áo thun ăn theo 32 đội tuyển dự vòng chung kết World Cup 2010 của Umbro. Cũng đã quyết định cổ vũ từ xa còn có Coleen, vợ của Wayne Rooney. Theo tờ The Mail của Anh thì Coleen và nhiều WAGs khác đã quyết định ở nhà. Coleen dự định mời bạn bè, người thân trong gia đình và các WAGs khác đến nhà cô để cùng xem và cổ vũ các trận đấu của đội tuyển Anh. Và nếu tuyển Anh vào đến trận chung kết, thì Coleen sẽ bay sang Nam Phi. Carly Zucker cũng cho biết cô không có kế hoạch sang Nam Phi mà ở nhà với bé gái đầu lòng mới 2 tháng tuổi, dù quyết định này sẽ khiến cô lỡ dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới với Joe Cole… Trong khi đó, Alex Curran, 27 tuổi, vợ của Steven Gerrard, 29 tuổi, khẳng định cô sẽ có mặt ở Nam Phi trong kỳ giải này. Alex Curran cam kết cô sẽ chẳng làm gì khích động người hâm mộ, gây nên những chuyện ầm ĩ không đáng có: “Thời điểm đó ở Nam Phi sẽ là mùa động, nên chắc chắn tôi sẽ ăn mặc rất kín đáo với nhiều lớp áo quần”. Alex Curran cũng được mời làm người mẫu cho trang phục của very.co.uk tại Nam Phi. Hạnh Vân

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/tnotuansan/pages/201022/20100527155836.aspx